Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Trường Sa
Giữa đại dương bao la, trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa không chỉ là nghi thức trang nghiêm mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào và xúc cảm sâu sắc trong mỗi người Việt Nam.

Lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)
May mắn có mặt trong Đoàn công tác số 19-2026 thăm, làm việc tại các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) do Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, tôi vinh dự được tham dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.
Ngay khi tàu cập cảng, toàn bộ đại biểu Đoàn công tác cùng các lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã tập hợp đông đủ, nghiêm trang trước kỳ đài và cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa để thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu hướng về cột mốc chủ quyền và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh thẳm
Trung tá Bùi Ngọc Quang, Phó Chỉ huy trưởng quân sự đảo Trường Sa, tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo và mời chỉ huy chủ trì lễ chào cờ.
Khi giai điệu hào hùng của bài Quốc ca vang lên giữa trùng khơi, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo và các đại biểu tham dự đều hướng về cột mốc chủ quyền thiêng liêng cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên nền trời xanh thẳm.

Các đại biểu trong Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đứng nghiêm, hướng về quốc kỳ
Trên gương mặt mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo, ánh lên niềm tin và ý chí kiên cường của những người ngày đêm bám biển, giữ đảo. Với các đại biểu tham dự, được đứng giữa không gian thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, trước cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, ai cũng trang nghiêm và không giấu được niềm xúc động.
Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, ông Cao Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), xúc động nói: "Đây là lễ chào cờ thiêng liêng, vinh dự và xúc động nhất tôi từng được tham dự. Giữa không gian trang nghiêm nơi đầu sóng ngọn gió, trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tôi cũng như nhiều thành viên trong đoàn đã không kìm được nước mắt".

Thượng úy Tạ Hồng Phú đọc "10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam"
Một trong những khoảnh khắc để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong buổi lễ là nghi thức đọc "10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam".
Với tư thế hiên ngang, Thượng úy Tạ Hồng Phú, Phân đội trưởng đảo Trường Sa, dõng dạc đọc từng lời thề. Sau mỗi lời thề, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đồng thanh hô vang "Xin thề" với khí thế mạnh mẽ, dứt khoát, vang vọng giữa trùng khơi.
Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những lời thề ấy không chỉ thể hiện ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của người lính hải quân mà còn là lời khẳng định vững chắc về quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa không chỉ khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn khơi dậy niềm tự hào, niềm tin vào đất nước
Đồng thời, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dũng cảm hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Buổi lễ khép lại bằng màn duyệt đội ngũ hùng dũng. Những bước chân rầm rập, đều tăm tắp đi qua cột mốc chủ quyền thể hiện sức mạnh đoàn kết, ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa không chỉ khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp niềm tin vào tương lai đất nước.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thieng-lieng-le-chao-co-tren-dao-truong-sa-247274.html












