Việc làm đẹp của quân nhân Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp
Chiều 14-7, trước sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Gấu, nhân viên lái xe, thuộc Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Phân hiệu miền Nam (Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp) đã trao trả số tiền nhặt được cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, học viên Tiểu đoàn 6, Phân hiệu miền Nam.
Trước đó, sáng 12-7, trong quá trình phục vụ học viên tại căng tin đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Gấu phát hiện số tiền 4.020.000 đồng của một học viên đánh rơi sau khi mua hàng. Với ý thức trách nhiệm, lòng trung thực và danh dự của người quân nhân, đồng chí Gấu đã cất giữ cẩn thận số tiền, chủ động trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera tại căng tin để xác định thời điểm xảy ra vụ việc và người đánh rơi.

Đồng chí Nguyễn Văn Gấu (thứ 2, từ trái sang) trao trả tài sản cho người đánh rơi.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Gấu đã báo cáo sự việc với lãnh đạo, chỉ huy Ban Hậu cần - Kỹ thuật và Ban Chính trị, Phân hiệu miền Nam. Trên cơ sở thông tin và hình ảnh từ hệ thống camera, Ban Chính trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý học viên khẩn trương rà soát để xác định chủ sở hữu của số tiền.
Qua xác minh, đơn vị đã thông báo cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, học viên lớp 27 Pháo thủ xe T54, thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 6 đến nhận lại số tiền.
Phấn khởi nhận lại tài sản của mình, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng chí Nguyễn Văn Gấu cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tận tình giúp đỡ, xác minh và trao trả tài sản đầy đủ, minh bạch.
Thượng tá Hoàng Huy Thi, Trưởng ban Chính trị, Phân hiệu miền Nam, chia sẻ: Tấm gương của Đại úy QNCN Nguyễn Văn Gấu rất đáng trân trọng, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đơn vị sẽ biểu dương, nhân rộng để nhiều cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.










