Viên Băng Nghiên phải bồi thường bao nhiêu cho Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng?
Tuy nhiên, khoản bồi thường của Viên Băng Nghiên khó mà bù lỗ được cho Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng.
Sau bê bối trốn thuế gây chấn động vào năm 2022, Viên Băng Nghiên không chỉ bị phong sát mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng cho đoàn phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Bộ phim cổ trang từng được kỳ vọng trở thành bom tấn của MangoTV lại rơi vào cảnh khó khăn, ngay cả khi Viên Băng Nghiên đã bồi thường hàng chục triệu tệ cũng không giúp dự án này thoát khỏi vấn đề flop và lỗ vốn.

Viên Băng Nghiên đã phải bồi thường khoản tiền không nhỏ cho Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. (Ảnh: Weibo)
Theo truyền thông Trung Quốc cho biết, Viên Băng Nghiên không chỉ bị yêu cầu trả lại toàn bộ cát-xê nhận được từ dự án Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, ước tính khoảng 10 triệu tệ mà còn phải bồi thường thêm 30 triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng. Tổng số tiền nữ diễn viên sinh năm 1992 này phải gánh lên tới 40 triệu tệ, tương đương khoảng 140 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến Viên Băng Nghiên mất khoản tiền lớn như vậy là do cô bị liệt vào danh sách “nghệ sĩ có hành vi sai trái” sau scandal trốn thuế khiến Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng không thể phát sóng đúng kế hoạch. Để cứu vãn, nhà sản xuất buộc phải dùng đến công nghệ AI thay mặt Viên Băng Nghiên trong các phân cảnh, đồng thời mời Hồ Ý Hoàn đến đoàn để quay lại toàn bộ phân đoạn của nữ chính trong vòng 2 tháng. Đây là lần đầu tiên giới làm phim Trung Quốc áp dụng công nghệ AI ở mức độ quy mô như vậy để xử lý sự cố diễn viên bị cấm sóng.

Được biết, chi phí thay mặt bằng AI đã tiêu tốn hơn 20 triệu tệ (khoảng 70 tỷ đồng), còn chi phí cho các cảnh quay bổ sung và kỹ xảo khiến kinh phí đội lên chóng mặt. (Ảnh: Weibo)
Với số vốn đầu tư ban đầu rơi vào tầm 150 triệu tệ (khoảng 525 tỷ đồng), Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng từng là dự án chủ lực của MangoTV trong năm 2021. Nhưng sau bê bối của Viên Băng Nghiên, nền tảng này đã phải chi thêm 50 triệu tệ (khoảng 175 tỷ đồng) để thay diễn viên và xử lý vấn đề hậu kỳ.
Đầu năm 2023, Hồ Ý Hoàn chính thức tham gia đoàn phim để quay lại toàn bộ 132 cảnh quay trong điều kiện kỹ thuật phức tạp tại phim trường với nền phông xanh. Phần hậu kỳ bổ sung thêm hơn 800 hiệu ứng kỹ xảo, thậm chí các chi tiết nhỏ như trang phục quần chúng cũng được chỉnh sửa để đồng bộ. Ngoài ra, đoàn phim buộc phải gấp rút đặt thêm 10 bộ trang phục cao cấp với mỗi bộ có giá trên 80.000 tệ (khoảng 280 triệu đồng) dành riêng cho nữ chính mới Hồ Ý Hoàn. Vậy nên, chi phí sản xuất mỗi tập phim tăng từ 3,8 triệu tệ lên 5,2 triệu tệ (khoảng 13,3 – 18,2 tỷ đồng), đẩy tổng ngân sách lên đến 200 triệu tệ (khoảng 700 tỷ đồng).

Tuy có Viên Băng Nghiên bồi thường nhưng MangoTV vẫn phải chi ra một khoản tiền lớn hơn để quay lại Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. (Ảnh: Weibo)
Dù đã được hoàn thành và đang lên sóng nhưng hiệu quả thương mại của phim lại không đạt như kỳ vọng. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chỉ đạt lượt xem mỗi ngày dưới 5 triệu, thường xuyên vắng bóng khỏi top 10 và gần như không có nhà tài trợ hay quảng cáo khiến bên đầu tư đối mặt với việc lỗ nặng sau hơn 1 tuần lên sóng. Ngoài những ồn ào xoay quanh việc Hồ Ý Hoàn không hợp vai thì kịch bản lỗi thời cũng không còn khiến khán giả hứng thú nữa.
Từ scandal của Viên Băng Nghiên có thể thấy, cô không chỉ đánh mất sự nghiệp trong showbiz mà còn để lại bài học cay đắng cho các đoàn phim, nhà đầu tư và cả các nền tảng phát hành. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chỉ một hành vi sai phạm của diễn viên chính cũng có thể khiến cả dự án lớn lao vào khủng hoảng, thiệt hại lên đến hàng chục triệu tệ.