Viên ngọc sáng trên đường đua xanh

Trải qua hành trình 14 năm kiên trì, nỗ lực cùng môn bơi, VĐV Hoàng Thị Trang đã có bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn khi liên tiếp giành những huy chương quý giá, đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa.

Hoàng Thị Trang khởi động trước khi bắt đầu tập luyện.

Hoàng Thị Trang khởi động trước khi bắt đầu tập luyện.

Hoàng Thị Trang sinh ra trong một gia đình thuần nông tại phường Đông Tiến. Cơ duyên đến với cô gái này khi các HLV bộ môn bơi về Trường Tiểu học Đông Thanh tìm kiếm tài năng.

Với con mắt nhà nghề, các HLV đã phát hiện ở cô bé mới học lớp 5 những tố chất phù hợp với môn thể thao dưới nước.

“Thể thao đỉnh cao không chỉ bắt đầu từ niềm đam mê mà còn từ những chỉ số sinh học phù hợp. Trang lúc đó có chiều cao nổi bật hơn các bạn cùng trang lứa, rất nhanh nhẹn. Quan trọng nhất là em có sải tay dài, bàn tay và bàn chân cân đối, tỷ lệ thân trên, thân dưới hài hòa. Qua các bài test chuyên môn về chiều cao, cân nặng, sải tay, độ mở khớp vai, hông và cổ chân, cho thấy những thông số phù hợp với môn bơi. Lần đầu thấy em, tôi đã nghĩ đây là một tài năng thể thao tương lai”, HLV trưởng đội tuyển bơi Trịnh Văn Sáng chia sẻ.

Năm 2012 khi mới 11 tuổi, Trang khăn gói lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao để theo đuổi hành trình mới với bao háo hức, tò mò. Nếu như tuổi 11 của những bạn bè cùng trang lứa, nhiều người vẫn chưa thể tự chăm lo cho bản thân, thỏa sức vui chơi, học hành thì với Hoàng Thị Trang đó là những tháng ngày ngâm mình dưới nước, nỗ lực tập luyện không ngừng. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn ở bể bơi và khu nhà ký túc cùng những chuyến tập huấn, thi đấu dài ngày. Khi chuẩn bị cho những giải quan trọng có lúc cô mỏi mệt rã rời tưởng không thể đứng dậy. Dẫu vậy, niềm đam mê cháy bỏng với “đường đua xanh” khiến cô chỉ cần nghỉ ngơi một tối, đến ngày hôm sau, kình ngư trẻ lại lao vào luyện tập cùng đội.

“Khi nhỏ tôi vẫn thường thấy các VĐV bơi lội trên tivi và rất thích thú nhưng không nghĩ rằng làm VĐV chuyên nghiệp lại vất vả như thế. Ăn ở tập trung rồi tập luyện nghiêm ngặt khác nhiều với hình dung của tôi trước đó. May mắn với sự quan tâm, ủng hộ của gia đình, sự dạy bảo tận tình của các thầy ở đội tuyển, tôi đã vượt qua tất cả những áp lực”, Trang chia sẻ.

Để phát huy tài năng của Trang, ban huấn luyện đội tuyển bơi đã quan sát toàn diện để tìm ra điểm mạnh nhất của cô là nội dung 200m ngửa nữ, qua đó đào tạo chuyên sâu. Từ một cô gái chưa biết gì về thể thao, dưới sự rèn giũa của các thầy đội tuyển bơi, Trang trưởng thành từng ngày và chứng minh tài năng qua các giải đấu.

Tấm HCV đầu tiên đến với Trang tại giải bơi vô địch quốc gia (VĐQG) tổ chức tại Hà Nội đã chắp thêm niềm tin và ngọn lửa đam mê cho cô gái trẻ khi thời gian trước đó chỉ giành được HCB hoặc HCĐ. Đến năm 2019, Trang đã khẳng định được sự trưởng thành của mình với 2 tấm HCV tại giải VĐQG. Thành tích này đã giúp VĐV sinh năm 2001 có tên chính thức trong đội tuyển bơi quốc gia tham dự SEA Games 30 tại Phillipines. Dù chưa giành được huy chương nhưng thành tích ở các nội dung mà Hoàng Thị Trang tham gia đều đạt và vượt các chỉ số tốt nhất trước đó. Đáng nói, Trang đã đánh dấu sự trở lại của bơi lội Thanh Hóa ở đấu trường này khi rất lâu không có ai tham dự.

Tại hai kỳ Đại hội thể thao toàn quốc các năm 2018 và 2022, Trang đóng góp 2 HCB và 1 HCĐ cho đoàn thể thao Thanh Hóa. Năm 2023 cô giành 1 HCV giải bơi VĐQG; 1 HCV, 1 HCB tại Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ quốc gia. Năm 2024 cô giành 1 HCĐ ở nội dung 200m bơi ngửa sở trường (nhóm tuổi 18 trở lên) tại Giải bơi các nhóm tuổi châu Á; 1 HCB Giải bơi VĐQG. Năm 2025 cô tiếp tục khẳng định sức mạnh với HCV 200m ngửa nữ tại giải VĐQG.

Thành tích của Trang là kết quả của quá trình đầu tư, đào tạo bài bản và lâu dài. Đây không chỉ là minh chứng cho phong độ ổn định và vươn tầm của cá nhân VĐV, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của bơi lội Thanh Hóa trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng tài năng trọng điểm.

“Ở nội dung sở trường tại các giải quốc nội, Trang chỉ thua mỗi huyền thoại bơi Việt Nam là Ánh Viên. Trong bơi lội, giai đoạn phát triển phong độ cao nhất thường từ 17 đến 20 tuổi. Trang đã 25 tuổi nhưng còn giữ được thành tích ổn định chính là do em có sự nghiêm túc trong tập luyện và tình yêu thực sự với môn thể thao mình theo đuổi. Những thành công của Trang đã trở thành tấm gương cho các VĐV trẻ trong đội tuyển bơi học tập”, HLV trưởng Trịnh Văn Sáng cho biết.

Không chỉ là một VĐV tài năng, khi theo học lớp quản lý thể dục thể thao tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trang còn là sinh viên tiêu biểu của nhà trường. Trong học tập, cô luôn nỗ lực, cố gắng đạt kết quả cao qua các học kỳ; tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn - Hội và các chương trình tình nguyện do đoàn trường phát động.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang đến gần. Đội tuyển bơi Thanh Hóa cũng bước vào giai đoạn nước rút với chuyến tập huấn trọng điểm để tìm điểm rơi phong độ. Với nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và một tinh thần thép đã được tôi luyện qua các giải đấu, Hoàng Thị Trang vẫn đang nỗ lực từng ngày với giấc mơ vàng tại giải đấu này.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vien-ngoc-sang-tren-duong-dua-xanh-281561.htm