Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp

Tối 19/7, Xuân Son ghi hai bàn giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup trên sân Mỹ Đình, sau khi thắng 2-0 ở lượt đi.

Ngay giây thứ 48, tuyển Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số. Phan Tuấn Tài băng lên từ cánh trái, trước khi tung cú sút đưa bóng đi chệch khung thành Malaysia trong gang tấc.

Phút thứ 7, đến lượt Đình Bắc có khoảng trống. Số 9 vung chân đầy quyết đoán từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi không trúng đích. Chỉ hai phút sau, khung thành Malaysia lại chao đảo sau pha bật cao đánh đầu của Đoàn Văn Hậu. Dẫu vậy, bàn mở tỷ số vẫn chưa đến với "Những chiến binh sao vàng".

Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Ảnh: Việt Linh, Anh Tiến.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Ảnh: Việt Linh, Anh Tiến.

Phút 23, khán đài sân Mỹ Đình hô vang tên Đình Bắc, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành cho cậu học trò những tràng vỗ tay sau pha xử lý mượt mà, trước khi tung cú cứa lòng kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, buộc thủ thành Azri Ghani phải bay người hết cỡ để cứu thua cho đội khách. Tuyển Việt Nam đã có đến 7 cú dứt điểm, trong khi Malaysia chưa có nổi một cơ hội.

Chủ nhà tạo thế trận áp đảo. Ảnh: Minh Chiến, Việt Linh, Anh Tiến.

Chủ nhà tạo thế trận áp đảo. Ảnh: Minh Chiến, Việt Linh, Anh Tiến.

Phút 28, Hai Long tận dụng tốc độ để vượt qua hậu vệ đội khách. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm trước khung thành rộng mở, anh lại lựa chọn chuyền cho Đình Bắc đến hai lần, qua đó khiến tình huống hãm thành trôi qua đáng tiếc.

Những phút cuối hiệp một, tuyển Việt Nam tăng cường sức ép. Cơ hội lần lượt đến nhưng đều trôi qua trước mũi giày của Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Hên. Tiền đạo nhập tịch số 10 làm thầy Kim tiếc nuối khi bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn ở phút 45.

Tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Việt Linh, Minh Chiến, Anh Tiến.

Tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Việt Linh, Minh Chiến, Anh Tiến.

Hiệp một khép lại với thế chủ động nghiêng về chủ nhà. Malaysia chỉ sở hữu tỷ lệ cầm bóng cao hơn (52%), trong khi số cơ hội tạo ra bằng 0. Ở chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch đã có đến 14 cú sút, 3 đi trúng đích.

Ngay đầu hiệp hai, Đoàn Văn Hậu có cơ hội ghi bàn mở tỷ số bằng một cú đánh đầu cận thành. Cũng như tình huống ở hiệp một, thủ môn Azri vẫn phản xạ xuất sắc để cứu nguy cho đội khách.

Không lâu sau, Malaysia đáp trả bằng hai cú sút liên tiếp từ cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn Lê Giang Patrik vẫn chơi tập trung để ngăn đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Đoàn quân áo vàng phung phí thời cơ, để rồi trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 63. Hàng thủ Malaysia cản được cú sút của Trương Tiến Anh nhưng hoàn toàn bất lực trước pha đá bồi của Xuân Son. Tiền đạo số 12 ghi bàn chỉ 3 phút sau khi được HLV Kim Sang-sik tung vào sân.

Phút 90, Xuân Son một lần nữa lên tiếng. Bất chấp nỗ lực kèm cặp đầy quyết liệt của số 6 bên phìa Malaysia, chân sút số 12 vẫn lao thẳng về phía khung thành, trước khi tung cú sút quyết đoán, hạ nốt thủ thành Azri.

 Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/viet-nam-gap-thai-lan-o-chung-ket-asean-cup-lan-thu-3-lien-tiep-post1677990.html