Việt Nam - Hành trình thịnh vượng

Cả dân tộc đang trong những ngày tháng đầy tự hào! Sau 50 năm đất nước thống nhất, hành trình thịnh vượng của dân tộc không chỉ là khát vọng, mà là mệnh lệnh thống nhất từ lòng dân, từ ý chí và hành động của từng người dân Việt Nam.

TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung đang ngày càng lớn mạnh, phát triển trên nhiều lĩnh vực, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ảnh: TP.HCM trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Lê Tiến

TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung đang ngày càng lớn mạnh, phát triển trên nhiều lĩnh vực, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ảnh: TP.HCM trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Lê Tiến

Ngày 30/4/1975 không chỉ là mốc son khép lại những trang sử bi tráng của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới của một quốc gia thống nhất, non sông thu về một dải, mà còn ghi dấu chiến thắng vĩ đại của sự đồng lòng vì khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của triệu triệu người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhìn lại, có thể khẳng định, hành trình 50 năm qua của Việt Nam cũng chính là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu với vô vàn vết thương chiến tranh, Việt Nam đã dần trở thành hình mẫu thành công sống động trong công cuộc Đổi mới kinh tế, trong công tác xóa đói giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình. Thế và lực của đất nước, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng tăng lên. Nhưng khát vọng phát triển đất nước vẫn đang cháy bỏng!

Có lẽ hiếm ở đâu, mục tiêu thịnh vượng của đất nước được bàn tới trong các cuộc họp hội đồng cổ đông, trong chiến lược của doanh nghiệp, thậm chí trong các cam kết phát triển sự nghiệp của các doanh nhân.

Cũng hiếm ở đâu, lòng yêu nước lại được nhắc đến như nền tảng và động lực cho các nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Và cũng hiếm ở đâu, vị trí của đất nước trong kỷ nguyên công nghệ, của chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững lại trở thành cơ sở cho các kế hoạch đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển của giới nghiên cứu, hoạch định chính sách cững như của cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay trong công cuộc tinh gọn bộ máy, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương đang được tiến hành rất gấp rút, nhiều người đã dũng cảm chọn con đường khó, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thử thách để thực hiện các mục tiêu lớn. Thậm chí là chấp nhận dừng lại, vượt qua lợi ích cá nhân vì không gian phát triển rộng lớn hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn cho đất nước…

Tất nhiên, đường đến thịnh vượng của Việt Nam vẫn còn nhiều chông gai, thách thức, cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Ngay cả quyết định lựa chọn mục tiêu tăng trưởng cao, đột phá trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo… trong bối cảnh kinh tế quốc tế bất định, khó lường đang đặt thêm áp lực cho các kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn. Hơn thế, cũng không còn nhiều thời gian để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghệ hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Song, đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết trong bài "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: “Không một người Việt Nam chân chính nào lại không mong đất nước mình ngày càng hùng cường, thịnh vượng sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hành trình thịnh vượng của đất nước và dân tộc không chỉ là khát vọng, mà là mệnh lệnh thống nhất từ lòng dân, từ ý chí và hành động của từng người dân Việt Nam.

Phải nhắc lại câu cuối trong bài viết của Tổng Bí thư: “Thế kỷ XXI là thế kỷ của những dân tộc biết làm chủ vận mệnh của mình. Dân tộc Việt Nam - với tất cả những bài học từ quá khứ, với tất cả sự đoàn kết hôm nay - nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của mình”.

Bảo Duy

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/viet-nam---hanh-trinh-thinh-vuong-d274985.html