Xúc động tiễn quân nhân A50 trở về đơn vị

Sau 2 chuyến tàu đưa quân nhân thực hiện nhiệm vụ A50 tại ga Biên Hòa tối 1-5, ngày 2-5, lực lượng A50 ở tại các đơn vị Lữ đoàn 25 và Sư đoàn 309 (Quân khu 7); Nhà máy A42, Trung đoàn 935 (Quân chủng Phòng không không quân), đều đóng tại Đồng Nai lần lượt tiễn các đoàn lên Sân bay Tân Sơn Nhất trở về đơn vị công tác.

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 (bìa phải) và đại tá Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đoàn Quân chủng Phòng không không quân. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 (bìa phải) và đại tá Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đoàn Quân chủng Phòng không không quân. Ảnh: Nguyệt Hà

Lên sân bay Tân Sơn Nhất chiều 2-5 về đơn vị có hơn 1 ngàn quân nhân, trong đó có trên 500 nữ quân nhân các khối thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và khối Quân y.

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hương, lực lượng A50 khối quân y vinh dự nhận chiếc khăn rằn và mũ tai bèo từ đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.Ảnh: Nguyệt Hà

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hương, lực lượng A50 khối quân y vinh dự nhận chiếc khăn rằn và mũ tai bèo từ đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.Ảnh: Nguyệt Hà

Chiến sĩ Hoàng Thị Trang, lực lượng A50 của khối Quân y chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động trước tình cảm mà Lữ đoàn 25 cùng nhân dân dành cho suốt thời gian qua. Gần 1 tháng được sống, luyện tập ở Lữ đoàn 25, chúng tôi luôn được ưu tiên để yên tâm luyện tập. Khi phải chia tay lữ đoàn và nhân dân, cảm xúc thật khó nói thành lời!”.

Chiến sĩ Hoàng Thị Trang tươi cười trong vòng tay nhân dân trước giờ lên máy bay. Ảnh: Nguyệt Hà

Chiến sĩ Hoàng Thị Trang tươi cười trong vòng tay nhân dân trước giờ lên máy bay. Ảnh: Nguyệt Hà

Quân nhân Thu Thủy, lực lượng A50 Binh chủng Thông tin liên lạc xúc động bộc bạch: “Sau những giờ tập luyện mệt mỏi, chúng tôi nhận được những món quà, những lời động viên giúp chúng tôi cố gắng nhiều hơn và kết quả của chương trình diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm đã minh chứng cho những nỗ lực có sự ủng hộ to lớn của nhân dân”.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Quân khu 7 chúc mừng lực lượng A50 Binh chủng Thông tin liên lạc trước giờ chia tay. Ảnh: Nguyệt Hà

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Quân khu 7 chúc mừng lực lượng A50 Binh chủng Thông tin liên lạc trước giờ chia tay. Ảnh: Nguyệt Hà

Là lực lượng cuối cùng bước vào Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 2-5, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn Diễu binh, diễu hành Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ) xúc động nhận bó hoa từ đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

“Những ngày chúng tôi đóng quân tại Nhà máy A42, thành phố Biên Hòa cũng như mỗi lần đưa đoàn tham gia tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chúng tôi luôn đón nhận tình cảm trân quý, xúc động từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Trước giờ chia tay, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn và chúc đồng bào sức khỏe, yên tâm về chúng tôi”- thượng tá Nam nói.

Lãnh đạo Quân khu 7, các đơn vị Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa, quà chúc mừng lực lượng A50, Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: Nguyệt Hà

Lãnh đạo Quân khu 7, các đơn vị Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa, quà chúc mừng lực lượng A50, Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Phạm Minh Nam, Trưởng đoàn A50, Binh chủng Thông tin Liên lạc cho biết: “Tôi vô cùng xúc động, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Suốt những ngày chúng tôi ở đơn vị tại Đồng Nai, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo và nhân dân Đồng Nai và những tỉnh, thành lân cận. Chiều 2-5, trên đường trở về đơn vị, chúng tôi còn được lãnh đạo Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp, đây thực sự sẽ là kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời quân ngũ”.

Vào tối 2-5, các chuyến tàu sẽ khởi hành từ ga Biên Hòa đưa lực lượng còn lại của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Binh chủng Đặc công trở về miền Bắc, miền Trung công tác.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202505/xuc-dong-tien-quan-nhan-a50-tro-ve-don-vi-7c30ebc/