Việt Phủ Thành Chương: 'Khu vườn cổ tích' trở thành điểm hẹn giao lưu quốc tế

Sau một phần tư thế kỷ, hiện nay Việt Phủ Thành Chương đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu văn hóa Việt, muốn có những phút giây lắng đọng tìm về những ký ức cội nguồn. Không chỉ vậy, Việt Phủ còn được biết đến là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Mới đây, chiều 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hungary và Phu nhân tới Việt Nam, Đệ nhất Phu nhân Zsuzsanna Nagy đã dành một buổi chiều để tới thăm Việt Phủ Thành Chương - một không gian văn hóa và nghệ thuật Việt nổi tiếng độc đáo của thủ đô Hà Nội.

Đệ nhất Phu nhân Hungary Zsuzsanna Nagy tham quan các công trình kiến trúc truyền thống tại Việt Phủ Thành Chương.

Đệ nhất Phu nhân Hungary Zsuzsanna Nagy tham quan các công trình kiến trúc truyền thống tại Việt Phủ Thành Chương.

Tại buổi đón tiếp Đệ nhất Phu nhân Hungary Zsuzsanna Nagy, họa sĩ Thành Chương - người sáng lập Việt Phủ Thành Chương và gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đệ nhất Phu nhân vì đã dành thời gian quý báu trong chuyến công du chính thức để ghé thăm Việt Phủ. Sự hiện diện của Phu nhân là một niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình ông, và cũng là lời khích lệ đầy ý nghĩa cho hành trình gìn giữ văn hóa mà Việt Phủ đã kiên trì theo đuổi suốt hơn 25 năm qua.

Đệ nhất Phu nhân Hungary Zsuzsanna Nagy được biết đến rộng rãi là người dành tâm huyết cho việc bảo trợ, gìn giữ và quảng bá văn hóa dân gian, các ngành nghề truyền thống Hungary như gốm sứ Herend và thêu ren Kalocsa.

Họa sĩ Thành Chương giới thiệu không gian bảo tàng - nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm của họa sĩ sáng tác trong nhiều thời kỳ.

Họa sĩ Thành Chương giới thiệu không gian bảo tàng - nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm của họa sĩ sáng tác trong nhiều thời kỳ.

Tại Việt Phủ, Đệ nhất Phu nhân đã tham quan các công trình kiến trúc truyền thống, tìm hiểu về những hiện vật văn hóa dân gian và gặp gỡ, trò chuyện với họa sĩ Thành Chương - người sáng lập Việt Phủ - cùng gia đình ông.

“Tôi đã được nghe giới thiệu rất nhiều về khu vườn cổ tích này, về họa sĩ và về phu nhân - người đồng hành cùng họa sĩ. Nhưng khi đến đây, tôi thấy sự thực còn đẹp hơn mọi lời kể” - Đệ nhất Phu nhân Zsuzsanna Nagy chia sẻ.

Họa sĩ Thành Chương và gia đình tặng cuốn sách “Hội họa và Cuộc đời” cho bà Zsuzsanna Nagy.

Họa sĩ Thành Chương và gia đình tặng cuốn sách “Hội họa và Cuộc đời” cho bà Zsuzsanna Nagy.

Không gian văn hóa độc đáo này là nơi giao hòa của những tầng cây cối, kiến trúc, ký ức và nghệ thuật. Các điển tích văn hóa, dấu ấn lịch sử và tinh thần dân gian được họa sĩ Thành Chương tái hiện bằng con mắt thẩm mỹ sắc bén, cùng với sự chăm chút không ngừng suốt hơn 25 năm qua - không chỉ bằng bàn tay người nghệ sĩ, mà bằng cả tình yêu và sự gắn bó sâu sắc của cả gia đình ông.

Trong không khí chân thành, Phu nhân Zsuzsanna Nagy đã trao tặng gia đình họa sĩ những món quà nồng hậu, tinh tế, trong đó dành riêng cho họa sĩ là cuốn sách “Các nhà sưu tập nghệ thuật Hungary”. Họa sĩ Thành Chương cũng trân trọng gửi tặng bà cuốn “Hội họa và Cuộc đời” - một ấn phẩm phản ánh sự nghiệp sáng tạo của ông, cùng món quà đáng yêu: một chú trâu bằng gốm, do chính ông sáng tác. Tác phẩm được thực hiện với men truyền thống Bát Tràng, mang ngôn ngữ tạo hình riêng biệt, kết tinh từ sự giao thoa giữa nghệ thuật và văn hóa dân gian Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, họa sĩ Thành Chương bày tỏ, gia đình ông trân trọng cảm ơn sự nồng hậu, thấu cảm và những chia sẻ đầy tinh tế của Đệ nhất Phu nhân Zsuzsanna Nagy - không chỉ với Việt Phủ, mà còn với văn hóa Việt Nam.

Việt Phủ Thành Chương là công trình do họa sĩ Thành Chương sáng lập và cùng gia đình gìn giữ suốt hơn 25 năm, nằm tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Họa sĩ Thành Chương là con trai nhà văn Kim Lân - tác giả của nhiều truyện ngắn tiêu biểu của văn học Việt Nam như “Làng”, “Vợ nhặt”, “Con chó xấu xí”…

Với công trình văn hóa Việt Phủ, họa sĩ Thành Chương không “bảo tồn” theo nghĩa bất động, mà là một bảo tàng sống. Các hiện vật, kiến trúc truyền thống và không gian thiên nhiên hài hòa đã tạo nên một dòng chảy liên tục của văn hóa - nơi ký ức không bị đóng hộp, mà được sống lại mỗi ngày.

Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, khi trí tuệ nhân tạo có thể vẽ tranh, dựng bảo tàng ảo hay kể chuyện bằng dữ liệu, thì một khu vườn cổ tích như Việt Phủ Thành Chương chính là lời thì thầm đầy sức nặng: rằng ký ức cần không gian thật để lưu trú, cần hơi thở con người để hồi sinh.

Thư Hoàng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/viet-phu-thanh-chuong-khu-vuon-co-tich-tro-thanh-diem-hen-giao-luu-quoc-te-10307052.html