Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Trong hội trường với gần 200 đoàn viên, thanh niên lặng im theo dõi những chia sẻ của các cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong một thời tham gia hoạt động trên tuyến đường 1C huyền thoại.

Một cựu thanh niên xung phong chia sẻ tại chương trình tọa đàm “Đường 1C huyền thoại - Hành trình tiếp lửa truyền thống”. Ảnh: TÚ ANH

Một cựu thanh niên xung phong chia sẻ tại chương trình tọa đàm “Đường 1C huyền thoại - Hành trình tiếp lửa truyền thống”. Ảnh: TÚ ANH

Giáo dục truyền thống

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Nam bộ, giữa tháng 7/1967, Ban Chỉ huy Liên đội 1 thanh niên xung phong được thành lập. Hơn 500 thanh niên, rồi dần tăng lên gần 800 thanh niên xung phong ở độ tuổi từ 15 đến ngoài 20 tuổi, với hơn 2/3 là nữ, làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, đón bộ đội từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Tây Nam bộ từ năm 1967 đến ngày thống nhất đất nước.

Tuyến đường 1C được hình thành trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy cam go ở miền Tây Nam bộ. Con đường này tiếp nối đường Hồ Chí Minh trên bộ (đường Trường Sơn), từ miền Đông Nam bộ đi qua nước bạn Campuchia, qua biên giới Việt Nam tại Vĩnh Điều (Giang Thành), băng qua rừng tràm Hà Tiên, vượt kênh Tám Ngàn, qua lộ Cái Sắn về đến Cái Nứa, Ba Đình rồi đến tận mũi Cà Mau. Những thanh niên xung phong miền Tây Nam bộ, trên những tuyến đường quê hương đã dùng mồ hôi và máu tuổi trẻ tô thắm trên từng tấc đất 1C anh hùng. Rất nhiều người đã để lại tuổi xuân của mình trên tuyến đường ấy với hàng trăm trận đánh. Hàng ngàn câu chuyện của các cô chú đã tô thắm thêm cho trang sử vẻ vang của dân tộc, tiếp lửa cho thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Trong hành trình tiếp lửa truyền thống của các thế hệ cha anh, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tọa đàm “Đường 1C huyền thoại - Hành trình tiếp lửa truyền thống”, giao lưu với các cựu thanh niên xung phong. Tại buổi tọa đàm, đoàn viên, thanh niên được nghe các cô, chú chia sẻ về những lý tưởng, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ, không tiếc hy sinh, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần, cùng những lời nhắn gửi chân thành, tâm huyết gửi lại cho tuổi trẻ tỉnh nhà.

Em Phạm Ngọc Minh - học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt chia sẻ: “Em rất xúc động khi nghe câu chuyện của các cô chú cựu thanh niên xung phong. Tuổi trẻ của các cô, chú thật hào hùng, góp phần viết nên câu chuyện hòa bình của dân tộc. Em nguyện ra sức học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Dựng xây quê hương

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ tỉnh nhà nguyện tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, để thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong suốt hơn một tháng qua, tuổi trẻ An Giang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hòa chung không khí sôi nổi và hào hùng của cả nước hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thị Phương Hồng cho biết: “Đây là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, khắc sâu những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình .Từ đó, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và khát vọng để xây dựng quê hương giàu đẹp. Sau hợp nhất, tỉnh An Giang rộng hơn về không gian, giàu hơn về truyền thống, mạnh mẽ hơn về tiềm lực. Đây là thời khắc lịch sử để tuổi trẻ xung kích trên mọi mặt trận, dấn thân vì cộng đồng, vì tương lai đất nước, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển”.

Với vai trò là một giảng viên trẻ, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kiên Giang Nguyễn Văn Tuấn Vũ luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trong công tác chuyên môn, anh Vũ không ngừng trau dồi tri thức, nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm truyền đạt tri thức gắn liền với thực tiễn địa phương. Anh Vũ chia sẻ: “Tôi chú trọng kết nối kiến thức với đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và tình yêu quê hương trong mỗi học sinh, sinh viên. Thông qua các buổi sinh hoạt, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa của Đoàn, Hội, tôi cùng Ban chấp hành Đoàn, Hội cố gắng lan tỏa những giá trị tích cực, giúp đoàn viên, sinh viên hiểu rõ truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến”.

Tuổi trẻ trong tỉnh từ thành thị đến nông thôn, biên giới, hải đảo từng ngày đóng góp công trình, phần việc thiết thực. Tinh thần sáng tạo và trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ lan tỏa, mồ hôi tuổi trẻ hòa vào nhịp sống quê hương, vun đắp cho An Giang ngày càng phồn vinh.

HUỲNH TÚ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-a427728.html