Thủ đô Hà Nội rộn ràng trước ngày Đại lễ 2-9

Không khí chào đón 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đang tràn ngập Thủ đô Hà Nội. Hàng chục ngàn người vẫn đang đổ về trung tâm Thủ đô, mang theo niềm háo hức, tự hào về đất nước.

Từ chiều tối 31-8, nhiều người dân đã "khăn gói" tìm vị trí ngồi tận hưởng không khí của ngày Tết Độc lập. Đến sáng 1-9, không khí đường phố thêm đông đúc, nhộn nhịp hơn, ai nấy đều tỏ rõ trên gương mặt niềm háo hức, tự hào khó diễn tả hết bằng lời.

Để đảm bảo người dân được tận hưởng không khí của Ngày Quốc khánh 2-9 thuận lợi, lực lượng công an đang siết chặt an ninh, đồng thời hướng dẫn người dân tìm chỗ ngồi phù hợp. Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng tổ chức các điểm cấp phát miễn phí nước uống, sữa, lương khô cho người dân có nhu cầu.
Đối với các cựu chiến binh, người già và trẻ nhỏ sẽ được bố trí khu vực ưu tiên để xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường.

Một cựu chiến binh đến Thủ đô Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: Công Nghĩa

Một cựu chiến binh đến Thủ đô Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: Công Nghĩa

Không khí ở Thủ đô Hà Nội sẽ càng đông vui, nhộn nhịp hơn trong hôm nay 1-9 và sáng mai 2-9, khi nhiều dòng người vẫn đang tập trung về trung tâm Thủ đô.

Nhiều người dân ghi lại khoảnh khắc đẹp trên đường phố Thủ đô Hà Nội Tết Độc lập 2-9. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều người dân ghi lại khoảnh khắc đẹp trên đường phố Thủ đô Hà Nội Tết Độc lập 2-9. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều người dân đã tìm được vị trí ngồi phù hợp chờ xem diễu binh. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều người dân đã tìm được vị trí ngồi phù hợp chờ xem diễu binh. Ảnh: Công Nghĩa

Người dân tập trung rất đông trên các tuyến đường quanh hồ Gươm. Ảnh: Công Nghĩa

Người dân tập trung rất đông trên các tuyến đường quanh hồ Gươm. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều bạn trẻ vẫn đang đổ về các tuyến đường trung tâm hồ Gươm, nơi có các khối diễu binh đi qua vào sáng 2-9. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều bạn trẻ vẫn đang đổ về các tuyến đường trung tâm hồ Gươm, nơi có các khối diễu binh đi qua vào sáng 2-9. Ảnh: Công Nghĩa

Các bạn trẻ bày tỏ sự háo hức, dù đã có mặt từ đêm và còn phải chờ tới sáng sớm mai mới được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh đi qua. Ảnh: Công Nghĩa

Các bạn trẻ bày tỏ sự háo hức, dù đã có mặt từ đêm và còn phải chờ tới sáng sớm mai mới được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh đi qua. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều gia đình mang theo đồ đạc cùng nhau tận hưởng không khí đại lễ Quốc khánh 2-9 trên các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều gia đình mang theo đồ đạc cùng nhau tận hưởng không khí đại lễ Quốc khánh 2-9 trên các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Công Nghĩa

Dù phải chờ nhiều giờ nữa mới được tận mắt chứng kiến thời khắc các khối diễu binh, diễu hành đi qua, nhưng trên nét mặt mỗi người dân đều rất rạng rỡ tự hào. Ảnh: Công Nghĩa

Dù phải chờ nhiều giờ nữa mới được tận mắt chứng kiến thời khắc các khối diễu binh, diễu hành đi qua, nhưng trên nét mặt mỗi người dân đều rất rạng rỡ tự hào. Ảnh: Công Nghĩa

Một người dân trong trang phục sắc đỏ rực rỡ ngồi chờ bên đường tận hưởng không khí Tết Độc lập. Ảnh: Công Nghĩa

Một người dân trong trang phục sắc đỏ rực rỡ ngồi chờ bên đường tận hưởng không khí Tết Độc lập. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều người dân đang rất háo hức chờ đón Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Công Nghĩa

Nhiều người dân đang rất háo hức chờ đón Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Công Nghĩa

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202509/thu-do-ha-noi-ron-rang-truoc-ngay-dai-le-2-9-8170454/