Một gia đình - chung niềm tự hào A80

Trong đội hình lực lượng Không quân tham gia nhiệm vụ A80 tại Sân bay Hòa Lạc, có một câu chuyện đẹp về tình yêu, trách nhiệm và sự cống hiến của hai quân nhân – Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa. Cả hai vợ chồng cùng tham gia nhiệm vụ A80, mỗi người ở một vị trí khác nhau, nhưng chung một niềm tin, một ý chí, một khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Trong đội hình Không quân tham gia nhiệm vụ A80 tại Sân bay Hòa Lạc, Trung tá Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tham gia lực lượng bảo đảm mặt đất. Anh là người trực tiếp tiến hành các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bay của Trung đoàn 917 tại sân bay Hòa Lạc.

Trước khi bước vào giai đoạn luyện tập cao điểm cùng các lực lượng trong đội hình A80 tại Hòa Lạc, anh đã cùng đơn vị đã thực hiện hành trình “chuyển sân” gần 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội. “Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và vô cùng ý nghĩa đối với mỗi quân nhân. Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được cùng đồng đội góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại này”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, Trung tá Phạm Thị Hoa – hiện là giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, Học viện PK-KQ tham gia Khối đứng (vẫy cờ, hoa). Chị cũng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ dự nhiệm - thực tế chức vụ Phó chủ nhiệm Chính trị tại Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng PK-KQ. Dù luyện tập ở hai khối khác nhau, nhưng cả hai vợ chồng luôn động viên nhau, chia sẻ niềm vui cũng như khó khăn bằng những tin nhắn, cuộc gọi ngắn ngủi sau mỗi ngày tập luyện vất vả.

Trung tá Phạm Thị Hoa (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) - giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, Học viện PK-KQ tham gia Khối đứng (vẫy cờ, hoa).

Trung tá Phạm Thị Hoa (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) - giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, Học viện PK-KQ tham gia Khối đứng (vẫy cờ, hoa).

Cũng như nhiều gia đình quân nhân khác, điều khiến vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa trăn trở nhất là việc chăm sóc, nuôi dạy con cái trong thời gian tập luyện cường độ cao những ngày cuối tháng Tám, thời điểm cận kề Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

“Chúng tôi phải bắt đầu ngày mới từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho mỗi ban bay. Vợ tôi cũng tập luyện với cường độ cao, nên rất ít thời gian cho gia đình. Rất may, hai con đã tự lập, ngoan ngoãn và có sự hỗ trợ của ông bà cùng đồng đội, nhờ vậy chúng tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh Tuấn thường được giao phụ trách, hướng dẫn phóng viên tác nghiệp trên máy bay. Với anh, mỗi khi bay qua khu nhà công vụ và Học viện PK-KQ – nơi gia đình anh đang sinh sống và gắn bó với nhiều kỷ niệm, hay khi bay qua khu vực luyện tập của các khối đội hình dưới mặt đất, nơi có vợ mình tập luyện... là những kỷ niệm đặc biệt. “Dù rất gần mà không thể chạm tới, tôi cảm thấy rất vui và thường chụp lại những khoảnh khắc đẹp này để lưu giữ và chia sẻ với vợ sau mỗi buổi tập”, anh xúc động kể lại.

Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa.

Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa.

Gia đình Trung tá Đỗ Anh Tuấn.

Gia đình Trung tá Đỗ Anh Tuấn.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh Đỗ Anh Tuấn gửi gắm: “Dù khó khăn đến đâu, mỗi chúng ta cần đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu mỗi người đều biết yêu thương, chia sẻ, trân trọng lẫn nhau và lan tỏa những điều tốt đẹp, gia đình sẽ luôn hạnh phúc, tổ chức sẽ vững mạnh, xã hội sẽ tốt đẹp hơn”.

Hướng về ngày hội non sông, được sống lại hào khí của Cách mạng Tháng Tám thành công bất diệt 80 năm về trước và Quốc khánh 2-9, anh Tuấn chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi nghĩ về mấy câu thơ của tác giả Nguyễn Việt Chiến: "Có nơi nào như đất nước chúng ta/ Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ/ Khi giặc đến vạn người con quyết tử/ Cho một lần Tổ quốc được sinh ra”. Anh bày tỏ sự tin tưởng rằng: Mỗi người dân Việt Nam đều yêu nước theo cách riêng của mình, nhưng quan trọng nhất là dân tộc ta yêu chuộng hòa bình, chúng ta ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình, sự độc lập, tự do cho con cháu hôm nay. Có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc không phải dễ, do đó chúng ta phải luôn đoàn kết, đồng lòng để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các nước năm châu như lời căn dặn của Bác Hồ!

Bài và ảnh: NGUYỄN HOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/mot-gia-dinh-chung-niem-tu-hao-a80-844227