Viết tiếp khát vọng hòa bình và phát triển

Tròn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Dân tộc Việt Nam đã khép lại một chặng đường dài đầy khói lửa, mở ra thời kỳ hòa bình và phát triển. Trong suốt hành trình ấy, hình ảnh những người lính năm xưa vẫn luôn là biểu tượng cao đẹp của ý chí bất khuất. Trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, khát vọng dựng xây đất nước từ đổ nát chiến tranh được những cựu chiến binh tiếp tục cống hiến không mệt mỏi.

Làmột trong những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,trong những ngày tháng Tư lịch sử, ký ức trong cuộc đời người lính lại ùa vềtrong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 1953), phường MườngThanh, TP. Điện Biên Phủ. Năm 1971, khi đang là sinh viên Trường Đại họcTài chính, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Tình đã gác lại giấc mơ giảngđường để xung phong nhập ngũ, dấn thân vào chiến trường ác liệt miền Nam. Biênchế vào Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 TâyNguyên, ông cùng đồng đội hành quân qua nhiều vùng đất khốc liệt, trong đócó chiến dịch then chốt tại Buôn Ma Thuột - nơi phát pháo đầu tiên mở màn choChiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nhắcđến những ngày tháng hào hùng ấy, giọng ông chợt trầm lại: “Tôi vẫn nhớ như inngày 29/4/1975, đơn vị chúng tôi thần tốc tiến vào Củ Chi. Đến sáng 30/4 thìtham gia giải phóng sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn.Cảm giác lúc đó không gì tả nổi, mừng, xúc động và đầy tự hào vì Tổ quốc đãtoàn thắng”. Chiến tranh khép lại, ông Tình trở về tiếp tục con đường học tậpdang dở, và đến năm 1978 tốt nghiệp, bắt đầu một chặng đường mới - chặng đườngkiến thiết quê hương.

Để có một Điện Biên phát triển như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các CCB trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Một góc TP. Điện Biên Phủ.

Để có một Điện Biên phát triển như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các CCB trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Một góc TP. Điện Biên Phủ.

Vơítinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, từ năm 1982 ôngNguyễn Hữu Tình công tác tại Sở Tài chính Lai Châu, sau đó là Phòng Tài chínhhuyện Tuần Giáo. Bằng uy tín và năng lực, ông được tin tưởng giao nhiều trọngtrách, từ Phó Chủ tịch đến Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho đến khi nghỉ hưuvào năm 2011. Dù ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng luôn giữ vững phẩm chất ngươìlính, hết mình vì dân, vì sự phát triển của địa phương.

“Tôiluôn tâm niệm rằng, người lính không chỉ chiến đấu ngoài mặt trận mà còn phảigóp phần dựng xây quê hương trong thời bình. Tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉlà sự dũng cảm, kiên cường mà còn là tinh thần trách nhiệm, giản dị, gần dân vàsống vì dân” - ông Tình chia sẻ. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, ông vẫn miệt màitham gia công tác xã hội, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đóng góp cho khối đạiđoàn kết toàn dân và nỗ lực vì một Điện Biên đổi mới, văn minh.

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thành - người lính từng trực tiếpgóp phần trong cuộc Tổng tiến công Mùa xuân 1975 cũng là minh chứng sống độngcho tinh thần khát khao phát triển không bao giờ tắt. Trở về sau chiến tranh,với thương tật trong người, ông vẫn không ngừng vươn lên, hòa nhập với cuộcsống thường nhật và trở thành một trong những người đi đầu trong các phong tràotại phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ.

“Chúngtôi luôn biết ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã đồng hành, chăm lo cả về vậtchất và tinh thần, tạo điều kiện cho thương binh, bệnh binh, gia đình chínhsách vượt khó vươn lên” - ông Thành chia sẻ đầy xúc động. Hơn cả những hỗ trợcụ thể, đó là sự động viên tinh thần để mỗi cựu chiến binh tiếp tục sống cóích, phát huy truyền thống, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, góp phần giữ gìnvà lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Trở về địa phương, CCB Hoàng Ngọc Thành luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào và nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trở về địa phương, CCB Hoàng Ngọc Thành luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào và nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trênmảnh đất từng chịu bao đau thương do chiến tranh, giờ đây những người lính nămxưa vẫn đang âm thầm góp sức vào hành trình phát triển. Họ là những tấm gươngmẫu mực trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước. Họ là những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua như “Cựu chiếnbinh gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Những chiến sĩ giải phóng miền Nam năm nàotrở về với cuộ sống đời thường vẫn không ngừng tuyên truyền, giáo dục thế hệtrẻ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đấu tranh chống tư tưởng lệchlạc, tiêu cực, góp phần giữ gìn sự trong sạch của bộ máy chính quyền và nềntảng tư tưởng xã hội.

Dùthời chiến hay thời bình, phẩm chất quý báu của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng.Trở về với cuộc sống đời thường, nhiều CCB không chỉ nhiệt tình đóng góp sứcmình gìn giữ bình yên trên từng bản làng của quê hương mà còn tích cực tham giacác phong trào thi đua phát triển sản xuất. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có42 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 662 mô hình trang trại, gia trại tổng hợp đem lạithu nhập cao. 5 năm qua (2019 - 2024) đã có 350 hộ cựu chiến binh thoát nghèo,giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội giảm xuống còn 10%, nâng tỷ lệ hộ khá lên42%. Đặc biệt nhiều Hội cơ sở có 100% hộ gia đình hội viên CCB đãthoát nghèo.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nhiều CCB đã vươn lên và xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nhiều CCB đã vươn lên và xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

ĐiệnBiên đã và đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ với những con đường mới, trường họckhang trang, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càngđược nâng cao. Những thành quả ấy không thể thiếu đóng góp thầm lặng của biếtbao cựu chiến binh - những người vẫn tiếp tục cống hiến trong thời bình vơíkhát vọng không đổi: Xây dựng quê hương Điện Biên giàu đẹp, văn minh, xứng đángvới truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của dân tộc. Dù thời gian có làmnhòa đi vết tích chiến tranh, nhưng tinh thần yêu nước, sự tận hiến và tráchnhiệm của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mãi là ánh sáng soi đường cho các thếhệ nối tiếp. Họ chính là hiện thân của khát vọng phát triển, hướng đến xây dựngmột đất nước hòa bình, hùng cường mà mỗi người con Điện Biên đang từng ngàygóp sức để hiện thực hóa.

Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/viet-tiep-khat-vong-hoa-binh-va-phat-trien