Vinh dự tác nghiệp ở Trường Sa

Điều vinh dự và thiêng liêng nhất của người làm báo có lẽ là được tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, không chỉ dâng trào niềm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt sóng, gió và nắng của biển Ðông, bằng tinh trần trách nhiệm, sự quyết tâm cao độ, các nhà báo, phóng viên với chiếc máy ảnh, máy quay, ngòi bút đã say mê tác nghiệp, cho ra những bài viết, hình ảnh, thước phim, những câu chuyện sống động về biển, đảo và sự hy sinh thầm lặng của những người lính hải quân cùng Nhân dân trên đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, kết nối đảo xa với đất liền, lan tỏa niềm tự hào và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Trong mỗi chuyến hải trình đến Trường Sa và Nhà giàn DK1, những người làm báo càng thêm yêu thương biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời luôn trân trọng, biết ơn những người lính hải quân đêm ngày chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để giữ vững sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo. Và, đến với Trường Sa cũng là trách nhiệm của người làm báo.

Ðảo chìm Len Ðao.

Ðảo chìm Len Ðao.

Phỏng vấn nhanh các chiến sĩ hải quân gìn giữ đảo Ðá Lát.

Phỏng vấn nhanh các chiến sĩ hải quân gìn giữ đảo Ðá Lát.

Tác nghiệp trên đảo Ðá Lớn.

Tác nghiệp trên đảo Ðá Lớn.

Tác nghiệp khu vực Nhà giàn DK1-14 thềm lục địa Việt Nam.

Tác nghiệp khu vực Nhà giàn DK1-14 thềm lục địa Việt Nam.

Canh đảo Ðá Ðông C.

Canh đảo Ðá Ðông C.

Huỳnh Lâm thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vinh-du-tac-nghiep-o-truong-sa-a39754.html