Vĩnh Long: Gia đình nặng tình với Gốm đỏ Mang Thít

Từ lâu, người dân tỉnh Vĩnh Long tự hào với 'Vương quốc gạch, gốm đỏ' - làng nghề gạch, gốm thủ công truyền thống lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt, sản phẩm gạch, gốm với màu đỏ mang đặc trưng riêng của tỉnh Vĩnh Long đã có bao thế hệ sáng tạo và đúc kết thành kỹ thuật nung đất độc đáo; trong đó hộ gia đình bà Mười Ba ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít có 3 đời gắn bó nối nghiệp nghề của ông bà truyền lại. Duy trì nghề, cũng là cách mà bà nhắc thế hệ sau mãi nhớ về tiền nhân, những người đã có công xây dựng và phát triển làng gạch, gốm đỏ của địa phương.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề làm gạch, gốm đỏ, đến nay dù đã bước qua tuổi bảy mươi nhưng bà Mười Ba luôn giữ niềm đam mê với nghề. Nhờ nghề sản xuất gạch, gốm mà gia đình bà đã nuôi được con cháu ăn học thành tài. Hiện gia đình bà có 3 miệng lò với 8 thành viên. Mỗi khi nhắc đến gạch gốm, bà Mười Ba cảm thấy bùi ngùi.

Là thế hệ thứ 3 tiếp nối nghề làm gạch gốm của gia đình, chị Kiều đã có thâm niên ngót ngét cũng 32 năm. Chị tự nhận mình đến nay, vẫn còn nặng nợ.

Dù trải qua thăng trầm cuộc sống nhưng những miệng lò gạch gốm của gia đình bà Mười Ba ngày đêm vẫn đỏ lửa. Và những người thợ như con cháu trong gia đình bà vẫn miệt mài gìn giữ nghề sản xuất gạch, gốm truyền thống một thời để tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang giá trị riêng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Có - Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/vinh-long-gia-dinh-nang-tinh-voi-gom-do-mang-thit-232618.htm