Vĩnh Long: Niềm vui đến trường của nhiều học sinh đồng bào Khmer
Sáng 5/9/2026, hòa chung không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Tiểu học Hòa Thuận (Vĩnh Long) đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên mang dấu ấn đặc biệt khi trường chính thức đi vào hoạt động sau quyết định sáp nhập, với hơn 40% là con em đồng bào Khmer.
Trường Tiểu học Hòa Thuận được sáp nhập từ Trường Tiểu học Hòa Thuận A và Trường Tiểu học Hùng Vương. Việc sáp nhập này nhằm tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả nguồn lực giáo dục của địa phương.

Lãnh đạo địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường.


Các em học sinh ngày đầu khai giảng.
Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Hòa Thuận đón nhận một quy mô tương đối lớn với tổng số 38 lớp học. Theo báo cáo tổng điều tra đầu năm, trường có 1.291 học sinh (đang tiếp tục cập nhật lên 1.292 em), trong đó có 396 học sinh là người dân tộc (với 187 em nữ). Sự đa dạng về văn hóa và nỗ lực nâng bước các em học sinh Khmer đến trường là một trong những điểm sáng của đơn vị.

Học sinh các khối lớp, đặc biệt là các em học sinh người dân tộc Khmer, rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, vẫy cờ hoa đón chào năm học.



Đội ngũ 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đang nỗ lực chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh người đồng bào.


Chia sẻ cảm xúc trong ngày đầu năm học mới tại ngôi trường vừa được khoác lên mình diện mạo mới mẻ, cô Lê Kim Lộc (giáo viên Anh Văn) bày tỏ sự hào hứng: "Năm học 2026-2027 mang ý nghĩa bước ngoặt. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất của trường được rà soát và kiện toàn, đặc biệt trường hiện sở hữu 2 phòng Tin học hiện đại. Điều này là một lợi thế vô cùng to lớn để các giáo viên như chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Nó giúp các bài giảng tiếng Anh trở nên sinh động hơn, từ đó tạo cơ hội cho tất cả học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc Khmer".


Phụ huynh các em học sinh đưa đón con đến khai giảng và ngồi chờ tại trường.

Chị Nguyễn Hồng Mãnh, phụ huynh em Trần Như Huỳnh tâm sự: "Khi nghe tin hai trường sáp nhập lại, gia đình tôi cũng có chút băn khoăn về việc đi lại và trường lớp của con có bị xáo trộn không. Nhưng sáng nay đưa cháu đến trường, thấy cảnh quan được xây dựng theo tiêu chí 'Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Hạnh phúc', sân trường rộng rãi, thầy cô đón tiếp rất tận tình, tôi thấy vô cùng an tâm. Hy vọng trong môi trường lớn hơn này, cháu Huỳnh sẽ có thêm nhiều bạn mới và tự tin hơn trong học tập".

Em Trần Phạm An Nhiên (học sinh lớp 3/2) ôm chặt bó hoa trên tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui trong ngày tựu trường. Em chia sẻ đầy hồn nhiên nhưng cũng rất quyết tâm: "Năm nay trường đông vui quá! Em rất thích vì sân trường rộng, có nhiều bạn bè mới. Em hứa năm nay sẽ cố gắng học thật giỏi, nghe lời thầy cô để cuối năm đạt được điểm cao như các anh chị lớp 5 năm ngoái".
Tiếng trống khai trường vang lên rộn rã, chính thức mở ra một chặng đường mới cho thầy và trò Trường Tiểu học Hòa Thuận. Với bề dày thành tích sẵn có cùng sự nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết sau sáp nhập, ngôi trường mang tên Hòa Thuận hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm sáng của ngành giáo dục Vĩnh Long, trở thành ngôi nhà thứ hai chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn học sinh tại Vĩnh Long.

