Vĩnh Long: Thầy giáo Nguyễn Khánh hơn 10 năm nâng bước học trò nghèo
Tuổi thơ vừa học vừa phụ giúp gia đình, thầy Nguyễn Khánh – giáo viên Trường Tiểu học Hựu Thành B (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) – thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em khó khăn.

Thầy Nguyễn Khánh hướng dẫn các em học sinh ở lớp học hè. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành động lực để suốt hơn 10 năm qua, thầy không chỉ miệt mài gieo con chữ, mà còn lặng lẽ kết nối những tấm lòng nhân ái, đồng hành cùng học sinh nghèo. Với thầy, kiến thức và cơ hội được đến trường chính là món quà quý giá nhất, có thể giúp các em thay đổi cuộc đời và mở ra cánh cửa tương lai.
Sẻ chia cùng học trò nghèo
Những năm qua, hình ảnh người thầy giáo trẻ Nguyễn Khánh lặng lẽ chở những bao gạo, thùng mì, chiếc xe đạp hay bộ bàn học… rong ruổi trên những con đường nông thôn để đến với học trò nghèo đã trở nên quen thuộc với người dân xã Hòa Bình, Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long). Mỗi khi biết học trò gặp khó khăn, thầy đến tận nhà, trao những phần quà, đồng thời động viên các em tiếp tục đến trường.
Thầy Nguyễn Khánh cho biết, những ngày đầu công tác tại Trường Tiểu học Tân Mỹ – nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Khmer – thầy thường xuyên chứng kiến nhiều học sinh khó khăn, thiếu thốn cả điều kiện sinh hoạt lẫn học tập. Hình ảnh những em nhỏ đến lớp với bộ quần áo cũ, bữa cơm đạm bạc hay đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, khiến thầy như nhìn thấy lại tuổi thơ nhọc nhằn nhưng vẫn luôn cháy bỏng khát khao được tiếp tục học tập của mình.

Thầy Nguyễn Khánh hướng dẫn các em học sinh ở lớp học hè. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Xuất phát từ sự đồng cảm ấy, thầy bắt đầu những việc làm giản dị như tặng quần áo, sách vở, dụng cụ học tập … từ chính đồng lương ít ỏi của một giáo viên trẻ. Từ những sẻ chia ban đầu với vài học sinh, rồi dần lan tỏa đến nhiều em hơn, hành trình ấy cũng dần nhận được sự chung tay của đồng nghiệp, phụ huynh và các nhà hảo tâm.
Để việc hỗ trợ được duy trì bền vững, năm 2019, thầy Nguyễn Khánh thành lập Quỹ “Tấm lòng tương trợ”, kết nối các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho học sinh nghèo và những em có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua quỹ, hàng trăm học sinh đã được trao học bổng, xe đạp, hỗ trợ chi phí điều trị bệnh... Quan trọng hơn, nhiều em đã có điều kiện tiếp tục đến trường, không dang dở việc học vì hoàn cảnh khó khăn. Thầy Khánh chia sẻ, hơn 10 năm đồng hành cùng học trò nghèo, mỗi chuyến thăm một gia đình đều để lại trong thầy nhiều trăn trở. Nhưng có lẽ day dứt nhất là trường hợp hai chị em Như Quỳnh và Minh Thiện, Trường Tiểu học Hựu Thành B.

Thầy Nguyễn Khánh hướng dẫn các em học sinh ở lớp học hè. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Như Quỳnh không may mất hoàn toàn thị lực, còn Minh Thiện (em trai) thị lực suy giảm nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ mất dần ánh sáng. Biết hoàn cảnh của hai em, thầy Khánh đã đưa Minh Thiện đến nhiều bệnh viện ở Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám, cắt kính, mua thuốc. Nhờ được can thiệp kịp thời, Minh Thiện hiện đã giữ được một phần ánh sáng, đủ để tiếp tục học tập, sinh hoạt và trở thành “đôi mắt”, “đôi chân” của chị gái. Bên cạnh hỗ trợ điều trị, thầy còn thường xuyên động viên, quan tâm việc học của hai em. Những cử chỉ tưởng chừng giản dị ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp hai chị em thêm nghị lực để tiếp tục đến trường.
Bà Nguyễn Thị Bé (bà ngoại của hai em) xúc động chia sẻ: “Khi thị lực của các cháu ngày càng suy giảm, gia đình gần như bế tắc vì không đủ điều kiện chữa trị. Đúng lúc ấy, thầy Khánh đã mang đến cho chúng tôi một tia hy vọng. Không chỉ kết nối kinh phí điều trị, thầy còn thường xuyên đến động viên, giúp các cháu vượt qua mặc cảm và tiếp tục đến trường. Nhờ có thầy và các mạnh thường quân đồng hành, hai chị em tự tin hơn trong học tập, còn gia đình tôi cũng có thêm niềm tin và động lực để cố gắng.”

Thầy Nguyễn Khánh hướng dẫn các em học sinh ở lớp học hè. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Thầy Nguyễn Khánh tâm sự: “Điều làm tôi vui nhất là đã kịp thời giữ lại được chút ánh sáng cho Minh Thiện. Chút ánh sáng ấy không chỉ giúp em tiếp tục học tập, mà còn để em trở thành đôi mắt, đôi chân của chị gái trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng điều tôi mong hơn cả là các em không đánh mất niềm tin vì hoàn cảnh hay bệnh tật. Chỉ cần các em còn đến trường, còn nuôi dưỡng ước mơ và nghị lực vươn lên thì vẫn luôn còn cơ hội để thay đổi cuộc sống và mở ra tương lai bằng con đường học vấn”.
Gieo tri thức, mở cửa tương lai Không chỉ chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thầy Nguyễn Khánh còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập. Xuất phát từ trăn trở ấy, thầy đã ấp ủ ý tưởng về một lớp học miễn phí ngay từ những năm đầu đứng lớp. Từ sự đồng hành của những người bạn, đồng nghiệp cùng chung tấm lòng hướng về học sinh, mùa hè năm 2015, lớp học hè miễn phí chính thức được mở. Với nhiều học sinh vùng nông thôn, nơi đây không chỉ là lớp học miễn phí mà còn là không gian để các em được lắng nghe, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm động lực đến trường.

Thầy Nguyễn Khánh đến thăm và tổ chức hoạt động trải nghiệm tại lớp học hè dành cho các em học sinh vùng đồng bào Khmer. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Những ngày đầu, lớp chủ yếu dạy Toán, Tiếng Việt và Mỹ thuật. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh, nội dung giảng dạy dần được mở rộng với tiếng Anh giao tiếp, âm nhạc, mỹ thuật và đặc biệt là các kỹ năng sống như phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Không chỉ được học tập, các em còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, qua đó thêm tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.
Em Lê Ngọc Mai (học sinh Trường Tiểu học Thới Hòa A, xã Hòa Bình) chia sẻ: “Em đã gắn bó với lớp học hè miễn phí của thầy Nguyễn Khánh suốt ba năm. Ở đây, em được học viết chữ đẹp, vẽ tranh, làm MC và tham gia nhiều hoạt động kỹ năng sống. Em thích đến lớp vì vừa được học, vừa được vui chơi cùng các bạn. Nhờ vậy, em tự tin hơn khi đứng trước đám đông và mạnh dạn tham gia các hoạt động ở trường.”

Thầy Nguyễn Khánh đến thăm và tổ chức hoạt động trải nghiệm tại lớp học hè dành cho các em học sinh vùng đồng bào Khmer. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Chị Phạm Thị Nguyệt (xã Hòa Bình) cho biết, dù nhà cách lớp học khá xa nhưng những ngày qua chị vẫn đều đặn đưa con đến tham gia lớp học. Theo chị, điều khiến gia đình yên tâm không chỉ là con được ôn tập kiến thức, rèn tiếng Anh, vẽ tranh, ca hát mà còn được rèn luyện nhiều kỹ năng sống trong một môi trường vui tươi, an toàn. “Không khí lớp học sôi nổi, thầy cô gần gũi, nhiệt tình nên các con hào hứng tham gia. Ngày hè, thay vì ở nhà xem điện thoại, con được đến lớp, được vui chơi cùng bạn bè và học thêm nhiều điều bổ ích. Gia đình tôi rất mong lớp học sẽ tiếp tục được duy trì để nhiều trẻ em nông thôn khác cũng có cơ hội tham gia”, chị Nguyệt chia sẻ.
Từ một lớp học nhỏ ban đầu, mô hình lớp học hè miễn phí dần lan tỏa khi ngày càng nhiều giáo viên, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên cùng tham gia giảng dạy, tổ chức hoạt động. Không chỉ dừng lại ở các môn văn hóa và năng khiếu, lớp học còn được mở rộng với các nội dung tiếng Khmer miễn phí cho học sinh vùng đồng bào dân tộc Khmer, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa truyền thống. Những buổi sinh hoạt, trải nghiệm, trò chơi đã tạo nên một không gian hè sinh động, gắn kết và giàu ý nghĩa cho trẻ em vùng quê.

Thầy Nguyễn Khánh hỗ trợ em Minh Thiện kính mắt để em có thể thấy ánh sáng, tự học tập, sinh hoạt và làm điểm tựa cho chị gái. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, giáo viên Trường Tiểu học Thới Hòa A (xã Hòa Bình) cho biết, chị đã tham gia dạy lớp học hè miễn phí của thầy Nguyễn Khánh từ những năm đầu thành lập vì nhận thấy mô hình mang lại nhiều giá trị thiết thực cho học sinh. Việc được đồng hành cùng lớp học không chỉ giúp bản thân góp sức cho cộng đồng mà còn được chứng kiến sự trưởng thành của các em.
Bí thư xã Đoàn Hòa Bình Đinh Văn Giàu cho biết, trong khoảng 10 năm qua, thầy Nguyễn Khánh đã phối hợp cùng xã Đoàn tổ chức nhiều hoạt động hè thiết thực cho thiếu nhi. Các lớp học không chỉ giúp các em bổ sung kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tạo sân chơi lành mạnh trong dịp hè. Thầy cũng phối hợp cùng xã Đoàn trong các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Những việc làm của thầy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động được nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 10 năm gắn bó với lớp học miễn phí, thầy Nguyễn Khánh đã đồng hành cùng hàng trăm lượt học sinh. Với thầy, niềm vui lớn nhất không nằm ở số lượng học sinh tham gia hay những phần quà đã vận động được, mà là sự trưởng thành của các em qua từng năm. Thầy Nguyễn Khánh chia sẻ: “Khi được trao kiến thức, kỹ năng và niềm tin vào bản thân, các em không chỉ học tốt hơn mà còn tự tin hơn, biết phát huy năng lực và dám theo đuổi những điều mình yêu thích. Tôi mong mô hình lớp học miễn phí sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa đến nhiều địa phương để học sinh vùng nông thôn có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu trong một môi trường an toàn, tích cực.”.












