Vợ chồng cùng thi đua

Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Thiếu tá Trần Văn Đồng, Trợ lý Tác huấn, Ban Tác huấn (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm về tặng vợ là chị Nguyễn Hương Giang, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh).

Tiếng vỗ tay của con trai Trần Nguyên Tâm và con gái Trần Diệp Trà khiến căn nhà thêm ấm áp và ngập tràn tiếng cười.

Tổ ấm hạnh phúc của Thiếu tá Trần Văn Đồng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm hạnh phúc của Thiếu tá Trần Văn Đồng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trò chuyện cùng chị Hương Giang, tôi cảm nhận đầy đủ hơn về sự lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Chị Hương Giang kể: Một buổi tối, trong khu tập thể giáo viên Trường THCS Liên Vị (Quảng Yên), đang ngồi soạn giáo án, chị nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân cùng thời học Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (nay là Trường Đại học Hạ Long) đang công tác tại Trường THCS Quảng Long (Hải Hà). Cô bạn hào hứng muốn giới thiệu anh bộ đội ở đơn vị kết nghĩa với nhà trường, lại cùng quê với chị.

Theo chỉ dẫn của người bạn cùng đơn vị kết nghĩa, anh Đồng có được số điện thoại và chủ động liên lạc với chị Giang. Lần đó được về tranh thủ, anh vào nhà chị chơi. Qua trò chuyện, họ nhận ra cả hai vốn học cạnh lớp nhau. Vậy là những chuyện thuở đi học như nối dài thêm tình cảm của cả hai. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), đúng dịp nghỉ cuối tuần, anh Đồng xin phép chỉ huy đơn vị về thăm chị. Trên tay cầm giỏ hoa hồng kèm tấm thiệp có ghi lời chúc, anh khéo léo thay đổi cách xưng hô và ngỏ lời cầu hôn.

Năm 2009, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, họ hàng, anh chị nên duyên vợ chồng. Sau đám cưới, anh theo học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Hằng ngày, chị say sưa bên những trang giáo án để truyền thụ kiến thức cho học trò, anh miệt mài tham gia học tập, huấn luyện. Năm 2010, chị sinh con trai lớn Trần Nguyên Tâm, vì khó sinh nên bác sĩ chỉ định phải mổ để bắt thai, lúc đó anh vừa lên đến trường thì nhận được tin vợ sinh. Khi con tròn 1 tháng tuổi, anh mới có dịp về tranh thủ.

Năm 2014, chị sinh con gái Trần Diệp Trà, khi ấy anh đang đi công tác ở đảo Cô Tô. Tàu vừa cập đất liền, anh đón xe đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ đưa chị lên phòng mổ. Anh kịp nắm tay vợ và động viên: “Cố gắng lên em nhé! Anh yêu em và các con”.

Đến nay, dù trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác nhưng anh chị đều thi đua đạt những thành tích trong công việc. Anh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023; Danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến 4 năm liền. Chị Hương Giang nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen, bằng khen của UBND thị xã Đông Triều, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vo-chong-cung-thi-dua-787928