Vợ chồng già chọn lối sống 'nghỉ nhưng không nghỉ'

Sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho xã hội, nhiều cán bộ, hội viên ở Đà Nẵng hôm nay chọn cho mình một lối sống an yên mà vẫn đầy ý nghĩa: sống xanh, sống đẹp, tiếp tục góp sức xây dựng cộng đồng từ chính mái nhà, khu vườn, con đường quê.

 Ông Thảng - bà Nhạn bên nhau xem lại những bức ảnh cưới cũ, ký ức một thời “lãng mạn cách mạng” ùa về

Ông Thảng - bà Nhạn bên nhau xem lại những bức ảnh cưới cũ, ký ức một thời “lãng mạn cách mạng” ùa về

Ký ức một thời "Lửa lựu rực hồng"

Chiều nắng nhẹ tại thôn Khánh Thọ (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng), vợ chồng ông Hồ Minh Thảng (SN 1945) và bà Phạm Thị Hồng Nhạn (SN 1952) lại cùng nhau lật giở xấp ảnh cũ. Mỗi tấm hình là một mảnh ghép của lịch sử và tình yêu.

Bức ảnh cũ ghi lại thời ông Hồ Văn Thảng (thứ 2 từ phải qua) còn công tác trong ngành giáo dục, khi ông giữ cương vị Trưởng phòng Giáo dục thị xã Tam Kỳ, tận tâm với sự nghiệp “trồng người”.

Bức ảnh cũ ghi lại thời ông Hồ Văn Thảng (thứ 2 từ phải qua) còn công tác trong ngành giáo dục, khi ông giữ cương vị Trưởng phòng Giáo dục thị xã Tam Kỳ, tận tâm với sự nghiệp “trồng người”.

Ông Thảng từng là "người lái đò" tận tụy trên cương vị Trưởng phòng Giáo dục thị xã Tam Kỳ, còn bà Nhạn là nữ thủ lĩnh Hội Cựu thanh niên xung phong can trường. Họ đến với nhau vào tháng 9/1975, khi đất nước vừa vẹn tròn niềm vui thống nhất.

"Hồi đó tôi dạy bà học bổ túc. Tình yêu nảy nở từ sự đồng điệu của những người cộng sản, hướng về tiền tuyến chứ không lãng mạn ủy mị", ông Thảng bồi hồi nhớ lại.

Suốt những năm tháng ông vào Nam học lý luận, bà Nhạn vừa là cán bộ, vừa là người mẹ, người vợ tần tảo chăm con, nuôi heo, nấu rượu gia tăng thu nhập để chồng yên tâm công tác. Sự thấu hiểu và sẻ chia ấy chính là "chìa khóa" giúp gia đình họ trở thành hình mẫu văn hóa tại địa phương.

Bà Phạm Thị Hồng Nhạn (giữa) tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm dù đã ở tuổi xế chiều.

Bà Phạm Thị Hồng Nhạn (giữa) tích cực tham gia các phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm dù đã ở tuổi xế chiều.

Cách đó không xa, tại thôn Trường Mỹ (xã Chiên Đàn), vợ chồng ông Trương Văn Khôi (SN 1962) và bà Hồ Thị Kim Hùng (SN 1964) cũng mang trong mình niềm tự hào về một thời cống hiến.

Ông Khôi nguyên là chiến sĩ công an, sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã. Còn bà Hùng, với gần 30 năm gắn bó với ngành Y, từng là Trưởng trạm y tế xã, đã dành trọn thanh xuân để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn khi còn là Trưởng trạm Y tế, bà Hồ Thị Kim Hùng còn thường xuyên hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn khi còn là Trưởng trạm Y tế, bà Hồ Thị Kim Hùng còn thường xuyên hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Họ - những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ đã sống và cống hiến hết mình, như những đóa "lửa lựu rực hồng" tỏa sáng trong những năm tháng gian khó nhưng đầy vinh quang của dân tộc. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy, dù trải qua bao thăng trầm của thời gian, vẫn luôn âm ỉ cháy và tỏa sáng trong mỗi hành động, việc làm, ngay cả khi họ đã về vui tuổi già.

Bước chuyển mình: Từ "việc nước" đến "vườn nhà"

Khi tiếng còi công sở lùi xa, thay vì chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn, cả hai cặp vợ chồng đều chọn lối sống "nghỉ nhưng không nghỉ". Họ mang tinh thần trách nhiệm của người cán bộ vào việc chăm sóc không gian sống, biến mái ấm thành những "hình mẫu" cho cộng đồng.

Mô hình "Nhà sạch - Vườn đẹp" không chỉ là phong trào, mà đã trở thành nếp sống văn minh được vợ chồng ông Khôi, bà Hùng cùng nhau vun vén mỗi ngày.

Mô hình "Nhà sạch - Vườn đẹp" không chỉ là phong trào, mà đã trở thành nếp sống văn minh được vợ chồng ông Khôi, bà Hùng cùng nhau vun vén mỗi ngày.

Bà Hồ Thị Kim Hùng chia sẻ rằng, điều bà tâm đắc nhất khi về hưu chính là thay đổi tư duy trong gia đình qua mô hình "Nhà sạch - Vườn đẹp".

“Hồi xưa mình cứ nghĩ phụ nữ là phải gắn với bếp núc, cổng ngõ. Nhưng giờ thì cả gia đình cùng hòa đồng. Chồng, con tôi giờ có thể vào bếp, ra trồng rau, cắt tỉa cành cây. Sự chia sẻ ấy giúp người phụ nữ có thời gian tham gia các hoạt động xã hội”, bà Hùng trải lòng.

Khu vườn của ông bà giờ đây không chỉ là nơi cung cấp rau sạch cho gia đình mà còn trở thành một “tác phẩm nghệ thuật” với hàng rào xanh mướt, lối đi luôn thông thoáng. Từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện tình yêu thiên nhiên và sự chỉn chu trong nếp sống.

Những giải thưởng “Nhà sạch - Vườn đẹp” các cấp chính là minh chứng rõ nét cho sự vun vén bền bỉ của đôi vợ chồng từng gắn bó với công tác xã hội. Với bà, “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, không gian sống xanh chính là liều thuốc quý giúp gìn giữ sức khỏe tuổi già.

Ông Khôi và bà Hùng quây quần bên cháu nhỏ, tận hưởng niềm vui giản dị, ấm áp trong những ngày tháng tuổi già.

Ông Khôi và bà Hùng quây quần bên cháu nhỏ, tận hưởng niềm vui giản dị, ấm áp trong những ngày tháng tuổi già.

Tại nhà ông Thảng - bà Nhạn, nếp sống "gia đình tam đại đồng đường" vẫn được duy trì bền vững. Buổi sáng tập thể dục, buổi trưa cùng nhau nhặt rau, buổi tối quây quần bên con cháu.

Thầy giáo Hồ Tự Nhiên, con trai ông bà, tự hào nói: "Tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ to tiếng. Cách ông bà nhẹ nhàng nhường nhịn nhau giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu đẹp để từ đó biết trân trọng gia đình mình hơn".

Nếp sống an yên tuổi già của vợ chồng ông Thảng và bà Nhạn bắt đầu từ những buổi sáng cùng nhau uống trà, đọc sách, rồi chậm rãi sẻ chia những câu chuyện đời thường.

Nếp sống an yên tuổi già của vợ chồng ông Thảng và bà Nhạn bắt đầu từ những buổi sáng cùng nhau uống trà, đọc sách, rồi chậm rãi sẻ chia những câu chuyện đời thường.

Dù tuổi đã cao, bà Nhạn và bà Hùng vẫn là những "hậu phương" tiêu biểu, tích cực tham gia phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương. Họ đi đầu trong cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tích cực đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Những người phụ nữ như bà Hùng, bà Nhạn không chỉ khéo léo giữ lửa hạnh phúc gia đình mà còn là những hạt nhân tích cực trong các phong trào Hội. Sự gương mẫu của các chị, các cô có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân xung quanh cùng ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn minh”.

Bà Trương Thị Mỹ Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiên Đàn

Ông Thảng và bà Nhạn cùng nhau quét dọn sân vườn, bắt đầu một ngày mới bình yên nơi làng quê.

Ông Thảng và bà Nhạn cùng nhau quét dọn sân vườn, bắt đầu một ngày mới bình yên nơi làng quê.

Không còn những ngày tháng sôi nổi nơi công sở, nhưng tinh thần cống hiến vẫn tiếp tục, chỉ là chuyển từ “việc lớn” sang những điều rất đỗi đời thường. Ở đó, người cao tuổi không chỉ là “cây cao bóng cả” trong gia đình, mà còn là những người giữ gìn nếp sống văn minh, góp phần xây dựng cộng đồng bền vững từ những việc nhỏ nhất.

Trời nhá nhem tối, căn bếp nhỏ của những gia đình hưu trí lại đỏ lửa, rộn ràng tiếng cười của con trẻ. Ở đó, tình yêu và trách nhiệm vẫn đang được chuyển giao thầm lặng giữa các thế hệ, tựa như màu xanh của vườn cây ngoài kia, cứ bền bỉ và tươi mới mãi với thời gian.

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vo-chong-gia-chon-loi-song-nghi-nhung-khong-nghi-23826040116530809.htm