Vợ chồng Justin Bieber đón con trai đầu lòng

Trên Instagram ngày 24/8, ca sĩ 30 tuổi đăng ảnh bàn chân của bé Jack cùng chú thích: 'Mừng con về nhà'.

Bài đăng của Justin Bieber nhận được hơn 4 triệu lượt yêu thích và gần 300.000 bình luận từ cộng đồng mạng chỉ trong chưa đầy 60 phút.

 Vợ chồng ca sĩ Justin Bieber khoe con đầu lòng, đặt tên là Jack Blues Bieber. Ảnh: TL

Vợ chồng ca sĩ Justin Bieber khoe con đầu lòng, đặt tên là Jack Blues Bieber. Ảnh: TL

Dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber vì có thêm thành viên mới trong gia đình.

Một nguồn tin cho hay, Justin đã túc trực bên vợ suốt thời gian cô sinh nở. Sức khỏe của Hailey và em bé đều ổn định.

Justin và Hailey tổ chức lễ cưới ở Bluffton, Nam Carolina (Mỹ) vào năm 2019 sau gần 2 năm hẹn hò. Tháng 5 vừa rồi, sau gần 5 năm làm đám cưới, Justin Bieber và Hailey công bố chuẩn bị đón thành viên mới thông qua loạt ảnh trên mạng xã hội.

Khi đó, vợ chồng Justin Bieber chia sẻ loạt hình ảnh, video ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn trong buổi lễ trao lời thề nguyện lần nữa tại Hawaii. Hailey diện váy cưới lệch vai, có kiểu dáng gần giống chiếc váy cô từng mặc trong lễ cưới năm 2019, khoe bụng bầu 6 tháng.

Vào tháng 4, Justin khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng một số bức ảnh lên trang cá nhân, trong đó nam ca sĩ rơi nước mắt. Một số người phỏng đoán chủ nhân hit Baby gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc gặp trục trặc trong hôn nhân. Song, chỉ sau vài tháng, Justin đã làm rõ những nghi vấn.

Ngoài việc đăng ảnh vợ bầu lên trang cá nhân, Justin cũng khéo léo thể hiện tình cảm với người bạn đời, khẳng định, hôn nhân của anh và Hailey vẫn bền chặt sau 5 năm bên nhau.

Việc có con chính là ước mơ thành sự thật đối với đôi vợ chồng nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times vào tháng 5/2023, Hailey cho biết vợ chồng cô đều yêu trẻ con và muốn sớm đón thành viên mới trong gia đình.

Thủy Tiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vo-chong-justin-bieber-don-con-trai-dau-long-post309162.html