Vợ chồng là nghĩa cả đời
Trong guồng quay của cuộc sống với những lo toan thường ngày, nhiều người đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và những mối quan hệ làm ăn, bạn bè... dẫn đến tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Vì thế, đã có không ít cuộc hôn nhân bị đổ vỡ...
Vợ chồng tương kính như tân
Lúc mới bước vào hôn nhân, dường như cuộc sống đều là màu hồng với tất cả mọi người. Nhưng rồi, theo thời gian, cùng với những bộn bề thường nhật và nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhiều cuộc hôn nhân dần chuyển từ màu hồng sang... màu xám. Những ngọt ngào của cái thuở ban đầu tươi thắm ấy dần chuyển thành sự nhàm chán lẫn nhau.
Bởi vậy, giữ cho tình cảm vợ chồng luôn nồng ấm là điều mà mỗi cặp vợ chồng nên lưu tâm, để giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lời dạy “vợ chồng tương kính như tân” của người xưa đến nay vẫn sâu sắc và còn nguyên giá trị trong việc giữ lửa hôn nhân.

Hôn nhân hạnh phúc khi có sự yêu thương, tôn trọng và sẻ chia. Ảnh: AI
Lâu nay, ta vẫn nghĩ “tân” là “mới” và “tương kính như tân” là vợ chồng kính trọng nhau như lúc mới cưới về. Thật ra, lúc mới nên vợ nên chồng, hôn nhân là sự thăng hoa của hạnh phúc và tình yêu, lúc ấy ai mà nghĩ đến chuyện kính trọng, lễ nghĩa với nhau.
Nghĩa đúng của thành ngữ này là “kính nhau như khách” vì “tân” trong câu này là “khách”, giống như trong từ “tiếp tân” mà ta hay gặp chính là “tiếp khách”. Vợ chồng lúc nào cũng phải kính nhau như khách đến nhà.
Ở đây không phải là sự khách sáo, lễ nghi trong cách đối đãi với nhau, mà là bởi “xa thương, gần thường”, vợ chồng chung sống lâu ngày sẽ dần nhận ra các khuyết điểm của nhau, đâm ra coi thường nhau, dẫn đến những rạn nứt thầm lặng.
Do đó, vợ chồng tương kính, tôn trọng nhau được xem là điều tiên quyết trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Ông bà ta dạy vợ chồng phải kính nhau như đối với khách đến thăm là cách nói phóng đại, nhằm để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng vợ chồng trong bất cứ cuộc hôn nhân nào.
Trong các trụ cột của hôn nhân, yêu thương, tôn trọng và sẻ chia là những trụ chính không thể thay thế. Dù rằng trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, hay nói như người Quảng Ngãi “chén trong sóng còn động”, nhưng nếu vợ chồng không dành cho nhau sự yêu thương, tin tưởng, tôn trọng cùng sự quan tâm, chia sẻ cùng nhau thì trước sau gì cuộc hôn nhân ấy cũng dễ trở thành nơi “đắp mộ cuộc tình”.
Những ấm áp đời thường
Để hâm nóng tình cảm vợ chồng, không ít người cứ nghĩ đến những điều to tát. Nào là cùng nhau đi một chuyến đi du lịch nước ngoài. Hay là tặng nhau những món quà hàng hiệu đắt tiền. Nhưng đôi khi, những yêu thương giản dị, đời thường cũng đủ khiến tình cảm vợ chồng thêm ấm nồng, bền chặt.
Có những điều tưởng giản đơn nhưng có thể mang đến điều kì diệu cho tình cảm vợ chồng. Thay vì thức dậy muộn rồi mỗi người lật đật đi một hướng, vợ chồng có thể dậy sớm cùng nhau, cùng đi thể dục hoặc trồng cây, chăm vườn, rồi lo bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho các con đến lớp. Ngày mới bỗng trở nên thật dịu dàng và đầy hứng khởi cho cả gia đình.
Nói với nhau lời yêu thương
Trong thời đại số, tưởng như thế giới đang thu nhỏ lại và việc kết nối là quá dễ dàng, thì nhiều cặp vợ chồng, dù ai cũng có một chiếc điện thoại thông minh, dường như lại... mất kết nối. Nhiều người có thể gọi Facetime hằng giờ cho bạn bè, nhưng khi đi đâu xa chỉ gọi cho chồng hoặc vợ nói vài câu. Tin nhắn cho nhau cũng chỉ vài từ cộc lốc. Chiếc điện thoại có thể làm được nhiều việc. Tại sao ta không dùng nó để gắn kết vợ chồng? Đi đâu xa cũng ưu tiên gọi cho vợ hoặc chồng con.
Đôi lúc, bất ngờ gửi vào tin nhắn vợ hoặc chồng mình như lời tâm tình, thương yêu, khích lệ hoặc đơn giản một lời khen, lời chúc, một hình ảnh, biểu tượng dễ thương. Thỉnh thoảng, chuyển khoản cho nhau một ít tiền, kèm lời dặn dành số tiền ấy để chăm sóc cho bản thân... Những việc làm ấy có thể bình thường với nhiều người, nhưng sẽ hết sức đặc biệt với một người, chính là người bạn đời chung chăn chung gối của mình.
Ông bà dạy “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nhiều người không hiểu hết những thâm ý bên trong câu nói này, lại nghĩ đàn ông chỉ cần làm chuyện quốc gia đại sự, còn việc con cái, bếp núc giao hết cho vợ ở nhà. Mỗi ngày, người vợ có hàng trăm việc không tên, đầu bù tóc rối vì chồng con.
Những lúc như thế, người chồng có thể động viên vợ bằng một lời khen ngợi, nở nụ cười trìu mến dù cho vợ đang cằn nhằn một chút và nhất là xắn tay áo cùng phụ vợ lo cơm nước, giặt giũ áo quần, lau dọn nhà cửa...
Đâu cần phải điều gì quá lớn lao, chỉ cần thật lòng thấu hiểu và sẻ chia cùng nhau, sợi dây yêu thương trong tình nghĩa vợ chồng cứ thế sẽ gắn kết thật chặt.
Nhiều người vẫn bảo, cưới nhau lâu rồi vợ chồng không còn lãng mạn như lúc mới yêu. Đấy là cách nghĩ khá phiến diện. Có biết bao cặp vợ chồng đã bước vào tuổi cụ ông, cụ bà nhưng vẫn đằm thắm, ngọt ngào bên nhau mỗi ngày đó thôi.
Đâu cần phải đưa nhau đi ngắm mùa thu lá đỏ hay ngồi trong những nhà hàng sang trọng có ánh nến lung linh cùng ly rượu vang thơm dịu mới là lãng mạn. Một bó hoa chồng tặng vợ sau chuyến công tác trở về, những buổi sáng ngồi cà phê bên nhau nơi góc quán thân quen, những chiều mưa cùng pha ấm trà ngồi cạnh nhau xem một bộ phim kỷ niệm ngày mới gặp gỡ, một ngày cuối tuần thong thả đưa nhau về lại chốn hẹn hò năm ấy... cũng đủ để hâm nóng tình yêu.
Có rất nhiều cách để giữ hương vị hôn nhân, miễn là người chồng, người vợ có thật lòng nghĩ đến, nghĩ cho nhau không mà thôi.
“Vợ chồng là nghĩa cả đời”. Sẽ không tránh được những lần hôn nhân như tro than nguội lạnh. Lửa tình yêu có khi bùng cháy có khi leo lét cũng là điều tất yếu thôi. Quan trọng là trong mối quan hệ vợ chồng, cả hai phải luôn biết hâm nóng tình cảm cho nhau.
Việc giữ lửa hôn nhân phải là việc mỗi ngày, bắt đầu từ những điều bình dị nhất bên mình và trên hết phải xuất phát từ tấm lòng luôn biết nghĩ vì nhau và vì cả gia đình. Có vậy, tình cảm vợ chồng mới luôn ấm nóng, đằm thắm, bền chặt qua những khó khăn, sóng gió cuộc đời.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/vo-chong-la-nghia-ca-doi-66731.htm











