Vợ chồng ở Quảng Ninh hiếm muộn 12 năm và khoảnh khắc ngắm con ngủ gây sốt

Kể từ ngày đón con chào đời, những khoảnh khắc cùng nhau ngắm con ngủ đã trở nên quen thuộc trong tổ ấm nhỏ của cặp vợ chồng ở Quảng Ninh.

12 năm hiếm muộn

Đoạn video 22 giây ghi lại khoảnh khắc say sưa ngắm con ngủ của cặp vợ chồng 12 năm hiếm muộn ở Quảng Ninh khiến người xem xúc động. Video thu hút hơn 500.000 lượt xem, 24.000 lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận.

Khoảnh khắc cặp vợ chồng ngắm con ngủ thu hút nhiều sự quan tâm

Anh Đặng Đình Thái (SN 1992) và chị Tống Thị Ngoan (SN 1993) là ông bố, bà mẹ trong video trên. Vợ chồng chị hiếm muộn 12 năm, đến tháng 5/2024 mới được đón con gái đầu lòng. Trước đó, họ đã trải qua hành trình đầy gian nan và nước mắt.

“Chuyện ngắm con ngủ không phải 1, 2 lần mà đã diễn ra suốt 1 năm qua. Ngày nào vợ chồng tôi cũng ngắm con như vậy, rồi bảo nhau ‘sao con mình dễ thương vậy nhỉ? Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ”, chị Ngoan chia sẻ.

Anh Thái, chị Ngoan kết hôn từ năm 2012. Ở tuổi 19, đôi mươi, họ không nghĩ nhiều về chuyện con cái mà chỉ mải mê mưu sinh, kiếm tiền lo cho cuộc sống. Sau 5 năm, nhờ kinh doanh thuận lợi, cuộc sống của họ ổn định hơn nhiều.

Lúc này nhìn lại, chị Ngoan mới chợt nhận thấy, tổ ấm của mình còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng, đó là tiếng cười của con trẻ.

“Người thân, bạn bè hai bên cũng hỏi nhiều về chuyện con cái nhưng vợ chồng tôi chỉ kiếm cớ trả lời cho qua chuyện. Không ai biết, thực ra chúng tôi vẫn ‘thả’ mà không thấy có tín hiệu gì”, chị Ngoan kể.

Năm 2017, chị Ngoan vỡ òa khi lần đầu nhìn thấy chiếc que thử thai hiện 2 vạch. Chồng chị vui mừng, vội đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra. Nào ngờ, kết quả họ nhận được là “chửa ngoài tử cung, không thể giữ thai”.

Năm 2019, vợ chồng chị một lần nữa đón tin vui nhưng nỗi buồn đã lặp lại. Chị tiếp tục mang thai ngoài tử cung và phải tạm biệt con.

Vợ chồng chị Ngoan đón con sau 12 năm chờ đợi

Vợ chồng chị Ngoan đón con sau 12 năm chờ đợi

“Lần này thì không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Vợ chồng tôi quay về cuộc sống bình thường nhưng tính cách trầm hẳn. Tôi luôn thấy lòng buồn khổ và có những cảm xúc chẳng thể gọi tên”, chị Ngoan tâm sự.

Đau đớn hơn nữa là những lời đàm tiếu bên ngoài. Chị mang tiếng là “cau điếc”, “cây độc không trái”... nên có thời gian rơi vào khủng hoảng, cuộc sống rất nặng nề.

“Niềm an ủi duy nhất mà tôi có khi ấy là từ chồng. Anh luôn động viên tôi cân bằng tâm trạng. Anh còn bảo ‘nếu ai hỏi gì, em cứ đổ hết lỗi cho anh. Lời cay độc cứ để anh nghe, vì dù gì đàn ông cũng vững tâm hơn”, chị Ngoan kể.

Như một giấc mơ

Năm 2020, chị Ngoan mở cửa hàng thời trang, còn chồng chị mở một công ty thiết kế - thi công nhà trọn gói. Kinh tế gia đình vững hơn nhiều.

Càng có điều kiện, vợ chồng chị lại càng mong có một mụn con. Với chị, cuộc sống dù đủ đầy đến mấy mà vắng tiếng cười con trẻ, thì vẫn có khoảng trống lớn.

Năm 2023, vợ chồng chị quyết định “kiếm con” bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thời gian đầu, mọi việc khá thuận lợi, sau vài tháng tiến hành chị đã đón tin vui.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vui vẻ hơn nhiều kể từ ngày có con

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vui vẻ hơn nhiều kể từ ngày có con

Tuy nhiên, 9 tháng thai kỳ của chị Ngoan vô cùng vất vả. Chị nhiều lần bị dọa sảy, phải nhập viện để giữ con.

Thời gian ở nhà dưỡng thai, chị phải hạn chế vận động. Đến tam cá nguyệt thứ hai, chị bị tiểu đường thai kỳ nên việc ăn uống phải kiêng khem đủ kiểu. “Gian nan là thế mà chỉ cần nghĩ đến con là tôi lại có động lực”, chị Ngoan nói.

0h ngày 19/5/2024, sau ca mổ cấp cứu, vợ chồng chị đón con gái đầu lòng. Cảm xúc hỗn độn trong thời khắc ấy là thứ cả đời này chị không quên được.

“Sung sướng, hạnh phúc... Nhìn con mà tôi vẫn không dám tin mình đã được làm mẹ. Trong phút chốc, mọi khó khăn cuộc đời dường như tan biến”, chị Ngoan nói.

Cho đến giờ, niềm hạnh phúc ấy vẫn ở bên vợ chồng chị. Bé Váy là tình yêu và động lực của họ.

Kể từ khi có con, cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi hoàn toàn. Nhịp sống có chút xáo trộn vì lần đầu làm mẹ nhưng chị vẫn thấy tinh thần phấn chấn, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều.

“Con tròn 12 tháng tuổi là 12 tháng tôi sống trong sự lâng lâng, thi thoảng lại thấy giống như một giấc mơ. 12 năm là khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi kiên trì đợi con đến trong suốt 12 năm ấy, cùng với những sóng gió, chông gai luôn hiện hữu.

Cuối cùng con đã đến, trở thành sợi dây kết nối của gia đình”, chị Ngoan xúc động.

Thời gian qua, vợ chồng chị học cách chăm con từ những điều nhỏ nhất. Bản năng làm bố, làm mẹ và niềm khao khát có con suốt nhiều năm qua khiến họ thấy hành trình nuôi dạy một đứa trẻ đặc biệt hơn nhiều.

“Hiếm muộn là nỗi buồn rất lớn của các cặp vợ chồng. Nó giống như một cuộc chiến, vợ chồng phải đồng lòng, kiên trì chiến đấu, kiên nhẫn chờ đợi... Và nhất định phải chịu khó kiếm tiền, tích cóp bởi hành trình tìm con rất tốn kém.

Tôi thật sự hy vọng những cặp vợ chồng có cùng hoàn cảnh hãy giữ vững niềm tin, rồi con yêu sẽ đến”, chị Ngoan chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-o-quang-ninh-hiem-muon-12-nam-va-khoanh-khac-ngam-con-ngu-gay-sot-2407947.html