Vợ chồng rời TP.HCM về quê, xây nhà bên gốc chôm chôm mẹ trồng

Sau 5 năm rời TP.HCM, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyên Thảo xây căn nhà đầu tiên dưới tán chôm chôm do mẹ chồng trồng 15 năm trước, chọn cuộc sống chậm hơn giữa khu vườn xanh.

Nằm cách mặt đường chính hơn 100 m tại xã Nghị Đức (Lâm Đồng), căn nhà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyên Thảo (sinh năm 1994) và anh Trần Khánh Hoàng (sinh năm 1990) nổi bật giữa khu vườn nhiều cây xanh. Ngôi nhà được xây ngay dưới tán một cây chôm chôm cổ thụ, nơi mỗi mùa hè những chùm quả đỏ phủ kín các cành.

Đây cũng là lý do căn nhà được nhiều người chú ý trên mạng xã hội thời gian qua. “Chồng tôi kiên quyết phải xây nhà ngay dưới gốc cây này để tận hưởng khoảnh khắc cây ra quả”, chị Thảo nói với Tri Thức - Znews.

Căn nhà bên gốc chôm chôm gây sốt của cặp đôi bỏ phố về quê Sau khi về Lâm Đồng, anh Hoàng và chị Thảo đã tự tay thiết kế nên không gian sống mơ ước cho gia đình nhỏ.

Giữ lại cây chôm chôm mẹ trồng

Cây chôm chôm là một trong những thứ được gia đình giữ lại nguyên vẹn khi bắt đầu xây nhà. Khoảng 15 năm trước, mẹ chồng chị Thảo là bà Trinh tự tay trồng cây trong khu vườn. Đến nay, cây đã trở thành một phần quen thuộc của gia đình.

Mỗi năm, khoảng tháng 5-8, cây bắt đầu cho trái. Những chùm chôm chôm đỏ phủ kín tán, tạo bóng mát cho khoảng sân phía dưới. Với anh Hoàng, đó cũng là lý do căn nhà phải được đặt ở vị trí này thay vì chọn một khoảng đất khác thuận tiện hơn.

 Điểm đặc biệt nhất của căn nhà chính là gốc chôm chôm trồng 15 năm trước.

Điểm đặc biệt nhất của căn nhà chính là gốc chôm chôm trồng 15 năm trước.

Sau 5 năm tích lũy kể từ khi rời TP.HCM, cuối năm 2025, hai vợ chồng mới bắt đầu xây căn nhà đầu tiên. Nhà rộng 144 m2 có 2 phòng ngủ, ngoài ra có khoảng 40 m2 dành cho khu giặt phơi và kho. Thay vì thuê một đơn vị thiết kế, anh Hoàng tự phác thảo từng khu vực dựa trên nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

“Chồng tôi muốn mọi thứ trong nhà phải do chính tay anh sắp đặt. Nhiều cây xanh trong khuôn viên cũng được anh trồng trước đó cả năm”, chị Thảo chia sẻ.

Không gian bên trong được thiết kế mở với những mảng kính lớn. Phần sân, bãi cỏ và cảnh quan xung quanh cũng do anh Hoàng lên ý tưởng và trực tiếp thực hiện. Anh ưu tiên những loại cây bản địa, dễ chăm sóc và sử dụng phân bón hữu cơ.

Với gia đình, việc xây nhà không đơn thuần là tạo một nơi để ở. Họ muốn không gian này phù hợp với cách sống đã lựa chọn sau khi rời thành phố.

 Không gian bên trong căn nhà của vợ chồng chị Thảo.

Không gian bên trong căn nhà của vợ chồng chị Thảo.

Bước ngoặt từ đại dịch

Khoảng 10 năm trước, chị Thảo và anh Hoàng cùng tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Anh Hoàng vốn yêu thích cây cảnh, làm vườn và đã nhiều lần nghĩ đến chuyện về quê. Đến khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, ý định ấy trở thành quyết định.

“Dịch bệnh xuất hiện như một cú hích khiến hai vợ chồng quyết định khăn gói rời phố”, chị Thảo nhớ lại.

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, hai vợ chồng không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường sống mới. Tuy nhiên, chị Thảo vẫn cần thời gian làm quen với nhịp sống chậm hơn. Khoảng 20-21h, đường phố đã vắng người, những cuộc hẹn hay hàng quán mở khuya như ở TP.HCM không còn phổ biến.

 Không gian sống tràn ngập mảng xanh xung quanh căn nhà.

Không gian sống tràn ngập mảng xanh xung quanh căn nhà.

Hai vợ chồng từ bỏ công việc cũ, dùng số tiền tích lũy sau nhiều năm làm việc để mở quán cà phê kết hợp kinh doanh thời trang. Thu nhập giảm nhưng chi phí sinh hoạt cũng nhẹ hơn, giúp họ có thêm thời gian dành cho gia đình.

Từ một quyết định xuất phát trong thời điểm dịch bệnh, việc trở về quê dần trở thành lựa chọn lâu dài của gia đình.

Chị Thảo từng lo các con sẽ thiếu những điều kiện mà trẻ em ở thành phố có thể tiếp cận dễ dàng. Nhưng sau thời gian sống ở quê, chị nhận ra các con có thêm không gian vui chơi, gần gũi với thiên nhiên. Chị thừa nhận đôi lúc vẫn nhớ bạn bè và sự nhộn nhịp của TP.HCM, nhưng cho rằng đó là phần đánh đổi khi lựa chọn một cuộc sống khác.

“Rời phố về quê, cảnh kẹt xe biến mất nhưng cuộc sống về đêm cũng buồn tẻ hơn, không còn buổi họp kéo dài hay áp lực chạy deadline liên miên nhưng cũng phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn. Dù vậy, sau tất cả, lòng tôi bình yên hơn, sống chậm lại và có thêm thời gian chăm sóc gia đình”, chị Thảo bày tỏ.

An Chi

Ảnh, clip: Nguyên Thảo Chill Home

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/vo-chong-roi-tphcm-ve-que-xay-nha-ben-goc-chom-chom-me-trong-post1678111.html