'Vô đề' - Bức tranh giàu nữ tính và đằm thắm tình yêu
Nhan sắc và tài năng hội tụ ở nữ danh họa Lê Thị Lựu, người có cái tên ghép từ 3 loại trái cây phổ biến. Hương sắc và vẻ đẹp thuần Việt cũng in dấu trong các tác phẩm hội họa của bà mà bức 'Untitled' (Vô đề) đắt giá là một ví dụ điển hình.
Bức họa không tên miêu tả một người phụ nữ đang bế một em nhỏ. Căn cứ vào dáng điệu khom người, mặt áp gần, bàn tay đặt sau đầu đứa trẻ có thể đoán được quan hệ rất gần gũi, có thể đoán nhân vật này là người mẹ trẻ, người dì hoặc người chị gái lớn.
Các nhân vật nữ trong tranh Lê Thị Lựu mang các đường nét đặc trưng của phụ nữ Việt. Bức "Vô đề" không phải là ngoại lệ. Đó là gương mặt đầy đặn, phúc hậu, làn da trắng mịn, đôi lông mày lá liễu, khuôn miệng gọn gàng, mái tóc dài buộc gọn, biểu cảm dịu dàng, hiền hòa.
Người phụ nữ trong bức "Vô đề" không trang trọng trong tà áo dài như các bức họa khác của Lê Thị Lựu. Nhân vật mặc chiếc áo dài tay màu xanh trứng sáo, một vuông khăn trắng đội đầu. Em bé với sự bụ bẫm, vẻ ngây thơ, đáng yêu đặt nhẹ bàn tay níu lên cánh tay người phụ nữ.
Tất cả gợi tưởng lên sự bình yên, khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của tình thân. Dẫu trong bối cảnh chia tay hay ngóng đợi, toát lên từ bức họa vẫn là những cử chỉ rất đỗi thân thương, trìu mến, chan chứa tình yêu và sự nâng niu con trẻ.
Sử dụng các gam màu pastel dịu nhẹ, nét vẽ mềm mại với chất liệu mực và màu nước trên lụa, bức vẽ khắc họa tình yêu, sự nâng niu với trẻ nhỏ vẫn nổi lên trong khung cảnh bến sông, bờ cỏ xao xác với những chiếc thuyền ngoài xa.

“Vô đề” - Bức tranh giàu nữ tính và đằm thắm tình yêu
Họa sĩ thể hiện sự tinh tế trong những nét vẽ giản đơn và chi tiết nhất như sóng nước, cọc neo thuyền, mái chèo, hoa cỏ.
Đó cũng là hình ảnh quen thuộc ở nông thôn và những vùng ngoại thành, một phần ký ức đã khảm vào tâm trí của nhiều thế hệ người Việt. Chất liệu lụa mềm mại như chuyển động cùng những nét vẽ sinh động.
Họa lại khoảnh khắc đời thường, bình dị bằng những chất liệu và sắc màu mềm mại, có thể nói bức "Vô đề" là một tác phẩm giàu nữ tính và đằm thắm tình yêu với con người, cảnh sắc, các giá trị truyền thống trong tâm hồn Việt.
Họa sĩ Lê Thị Lựu sinh năm 1911 tại làng Thổ Khối, Bắc Ninh. Năm 1927, bà đỗ vào khóa III của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Ngay khi còn đi học, họa sĩ đã sớm nổi trội về tài năng. Tốt nghiệp thủ khoa năm 1932, với tài năng của mình, bà trở nên nổi tiếng. Sau một thời gian giảng dạy về hội họa trong nước, năm 1940, Lê Thị Lựu cùng chồng sang Paris (Pháp), sau đó tiếp tục giảng dạy tại đây. Năm 1971, họa sĩ về hưu, chuyển về sống ở miền Nam nước Pháp và qua đời năm 1988.
Sau khi Lê Thị Lựu mất, tranh của bà thường xuất hiện tại các phiên đấu giá của các hãng danh giá như Sotheby's, Christie's, được gõ búa với giá trị cao. Mới đây tác phẩm Untitled (Vô đề) do Lê Thị Lựu vẽ năm 1961 được Sotheby's gõ búa 2,92 triệu HKD (khoảng 9 tỷ đồng).