Vở diễn 'Bed time story' của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dự liên hoan quốc tế

Vở diễn “Bedtime Story” mở ra những suy ngẫm về tình yêu thương, sự kết nối giữa các thế hệ và thế giới riêng của mỗi con người, về cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống...

Ngày 13/9/2026 tới đây, vở diễn “Bedtime Story- Chuyện kể trước giờ đi ngủ” của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sẽ được trình diễn tại sân khấu Nhà hát Hak San (thành phố Incheon, Hàn Quốc) trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Sân khấu Đa ngôn ngữ Incheon.

“Bedtime Story” dựa trên kịch bản của tác giả người Hàn Quốc Byounghwa Kim, do Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu, NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật, ThS. Dương Thị Thanh Huyền đạo diễn.

“Bedtime Story” lựa chọn ngôn ngữ biểu diễn tối giản nhưng giàu tính ước lệ. Ảnh: ĐHSKĐA

“Bedtime Story” lựa chọn ngôn ngữ biểu diễn tối giản nhưng giàu tính ước lệ. Ảnh: ĐHSKĐA

Vở diễn kể về câu chuyện hai bạn trẻ cùng lớn lên trong sự bao bọc quá mức của gia đình. Một bên là cô gái Si Hyun (Minh Trà đóng) sở hữu ngoại hình khác biệt. Lo sợ con ảnh hưởng đến hình ảnh công chúng, người mẹ nữ nghị sĩ giam lỏng cô trong nhà và miêu tả thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy.

Ở gia đình còn lại, cậu bé mù bẩm sinh Jisoo (Hiền Anh đóng) sống cùng người cha nghèo. Để an ủi con, người cha lại dựng nên một thế giới bên ngoài tuyệt đẹp, nơi cậu chưa từng trải nghiệm.

Cả hai người cha, người mẹ đều hành động vì tình yêu con, nhưng chính những "chuyện kể trước giờ đi ngủ" ấy lại biến thành chiếc lồng kính ngăn cản con cái tự do khám phá.

Kịch tính đẩy lên cao trào khi hai người trẻ trốn nhà, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Khi chàng trai chuẩn bị được hiến giác mạc, cô gái tìm cách ngăn cản vì sợ sau khi nhìn thấy gương mặt mình, anh sẽ không còn yêu cô. Dù vậy, sau khi nhìn thấy ánh sáng, chàng trai vẫn quyết tâm đi tìm người yêu để giữ trọn lời hẹn ước, vượt qua sự cấm đoán của cha mẹ để tự quyết định cuộc đời mình.

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền, “Bedtime Story” lựa chọn ngôn ngữ biểu diễn tối giản nhưng giàu tính ước lệ. Bối cảnh một Seoul hiện đại được cô đọng qua hình ảnh cánh cửa đan bằng những sợi dây hai mặt sáng - tối. Cánh cửa xoay chuyển linh hoạt, biến hóa không gian từ ngôi nhà, đường phố đến chiều sâu tâm lý phức tạp của nhân vật.

Việc phân vai một diễn viên đóng cả hai hình mẫu cha/mẹ tạo nên những lớp nghĩa kịch tính, gợi mở về tính hai mặt của sự giáo dục. Thông qua cách thể hiện này, ê-kíp gửi gắm thông điệp nhân văn: Điều đáng sợ nhất không phải là những thử thách ở thế giới bên ngoài, mà là việc cả đời phải sống trong thế giới do người khác tạo ra.

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, “Bedtime Story” mở ra những suy ngẫm về tình yêu thương, sự kết nối giữa các thế hệ và thế giới riêng của mỗi con người. Qua ngôn ngữ biểu diễn, vở diễn đặt ra những câu hỏi về cách chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống...

Vở diễn do NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật, ThS Dương Thị Thanh Huyền làm đạo diễn. Ảnh: ĐHSKĐA

Vở diễn do NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật, ThS Dương Thị Thanh Huyền làm đạo diễn. Ảnh: ĐHSKĐA

Với việc đưa vở diễn “Bedtime Story” tham dự Liên hoan Văn hóa Sân khấu Đa ngôn ngữ Incheon, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội không chỉ giới thiệu công tác đào tạo và sáng tạo nghệ thuật của nhà trường tới công chúng quốc tế, mà còn mở ra cơ hội giao lưu, tiếp cận các xu hướng dàn dựng đương đại cho đội ngũ giảng viên, sinh viên.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng gắn thực hành đào tạo với không gian biểu diễn chuyên nghiệp, từng bước mở rộng hợp tác và quảng bá văn hóa Việt - Hàn.

Khánh Ngọc

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vo-dien-bed-time-story-cua-dai-hoc-san-khau-dien-anh-ha-noi-du-lien-hoan-quoc-te-post359689.html