Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng trả thù theo cách không ngờ

Choáng váng khi bị vợ phản bội, người đàn ông đã lên kế hoạch trả thù bằng cách quyến rũ vợ của tình địch.

Theo thông tin đăng tải, năm 2009, anh Neeraj Kumar Singh đến từ Bihar (Ấn Độ) đã kết hôn với vợ là cô Rubi Devi. Sau khi kết hôn, hai người khá hòa hợp, có với nhau 4 người con, 2 trai 2 gái.

Không ngờ, trong thời gian qua lại nhà mẹ đẻ, cô Rubi Devi lại quen biết với một người đàn ông sống gần đó tên Mukesh Kumar Singh. Dù biết Mukesh Kumar Singh đã có gia đình nhưng cô Rubi Devi vẫn rung động trước những lời tán tỉnh của người đàn ông này. Nhiều lần gặp gỡ, hai người phát triển tình cảm, số lần ngoại tình ngày càng nhiều.

Tháng 2 năm ngoái, cô Rubi Devi bất ngờ bỏ trốn cùng người tình Mukesh Kumar Singh, mang theo 3 con (2 trai 1 gái), chỉ để con gái nhỏ nhất cho người chồng Neeraj Kumar Singh nuôi nấng.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tức giận và choáng váng khi bị vợ phản bội, anh Neeraj Kumar Singh đã lên kế hoạch trả thù bằng cách quyến rũ vợ của tình địch Mukesh Kumar Singh. Trùng hợp thay, vợ của anh Mukesh Kumar Singh cũng tên là Rubi Devi.

Sau nhiều lần gọi điện trò chuyện, nhắn tin hỏi thăm, không ngờ anh Neeraj Kumar Singh lại nảy sinh tình cảm thực sự với cô Rubi Devi - vợ anh Mukesh Kumar Singh. Ngược lại, vợ của Mukesh Kumar Singh cũng phải lòng người đàn ông này.

Cả hai nhanh chóng gắn bó, càng ngày càng cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Tròn một năm sau khi vợ anh Neeraj Kumar Singh bỏ đi, hai người quyết định đến cục dân chính địa phương để chính thức đăng ký kết hôn, về một nhà chung sống.

Được biết, cô Rubi Devi này và chồng cũ cũng có một đứa con. Sau khi kết hôn, anh Neeraj Kumar Singh đã nhận luôn con của vợ kế làm con mình, cả hai tràn đầy hi vọng vào cuộc sống mới.

Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch”

Nguồn video: THĐT

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/vo-ngoai-tinh-bo-tron-chong-tra-thu-theo-cach-khong-ngo-1816309.html