Vỡ òa hạnh phúc sau tháng ngày lưu lạc vì 'việc nhẹ lương cao'

Sau tháng ngày đằng đẵng lưu lạc, sống chui lủi ở Thái Lan vì trót nghe theo lời đường mật của kẻ xấu, nay anh Vương Văn Cường (SN 1996), chị Sùng Thị Sía (SN 1999), trú tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút (Đắk Nông) cùng các con đã may mắn được hồi hương.

Trong sự bao dung của anh em dòng họ, các cấp chính quyền và lực lượng Công an ở quê nhà, cặp vợ chồng trẻ bàng hoàng, không thể tin được những gì họ đã phải trải qua. Đó thực sự là một cơn ác mộng, mỗi khi nghĩ lại họ phải giật mình.

Đại gia đình ông Vương Văn Long đã được đoàn tụ sau những tháng ngày lưu lạc.

Đại gia đình ông Vương Văn Long đã được đoàn tụ sau những tháng ngày lưu lạc.

Ngọn nguồn bắt đầu từ giữa năm 2023, khi đó bố ruột anh Cường là ông Vương Văn Long (SN 1977) được người lạ kết bạn qua Facebook. Người này nhắn tin, gọi điện giới thiệu là người Việt Nam nhưng đang định cư ở Bangkok (Thái Lan). Qua những lần trò chuyện, ông Long được người xưng ở Thái Lan thủ thỉ, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng khi sang nước này định cư. Theo người đàn ông trên, công việc ở Thái Lan rất dễ làm, việc nhẹ, thu nhập cao hơn hẳn so với ở Việt Nam. Quan trọng hơn nữa, nếu ở lâu dài, các tổ chức nước ngoài còn hỗ trợ sang định cư ở nước thứ 3 là Hoa Kỳ.

Là người ít được giao tiếp, va chạm ngoài xã hội, những gì người này nói, ông Vương Văn Long tin rằng đó là thật. Ông Long bàn với vợ và gia đình các con, bán sạch đất đai, tài sản tìm đường sang Thái Lan theo sự hướng dẫn của người lạ với mong muốn sớm được hưởng cuộc sống giàu sang. "Tin lời đường mật của kẻ xấu, tôi và bố tôi đã bán sạch mọi thứ, được gần 1,2 tỷ đồng. Tháng 11/2023, đại gia đình chúng tôi gồm 12 người thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh rồi làm các thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan. Không ngờ, đó là một quyết định khiến cả gia đình ai cũng hối hận!..", anh Vương Văn Cường cho biết.

Vừa đặt chân tới Thái Lan, các thành viên của gia đình ông Long đã vỡ mộng hoàn toàn. Cuộc sống của những người Việt Nam trốn sang Thái Lan vì chiêu trò "việc nhẹ lương cao" thực chất là nạn nhân của loại tội phạm lừa đảo có tổ chức. 12 người phải sống trong căn phòng trọ chật chội, hôi hám, nóng nực ở thủ đô Bangkok.

Là người nhập cảnh trái pháp luật vào Thái Lan, gia đình ông Long được "những kẻ chăn dắt" cảnh báo không được ra khỏi phòng trọ. Trung bình 3 ngày mới được ra ngoài mua đồ ăn nhưng phải hết sức kín đáo để tránh sự bắt gặp của lực lượng chức năng sở tại. Sống vật vờ, không việc làm, không thu nhập, đương nhiên chẳng có tương lai, khi số tiền đem theo đã cạn, những "anh em tốt" quen biết trên mạng hoặc thông qua "cò mồi" cũng lặn mất tăm.

Không chịu được cảnh khổ cực, sống không mục đích và nhất là đã nhận ra chiêu trò của bọn lừa đảo, đầu năm 2024, gia đình ông Vương Văn Long tìm cách trở về quê hương mặc cho những kẻ xấu buông lời đe dọa. "Nếu có chết tôi cũng xin được chết ở quê nhà. Sống chui lủi nhục quá!..", ông Long tỉnh ngộ, đanh thép cho biết. Với quyết tâm đó, được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, 7 người trong gia đình ông Long đã trở về với quê nhà Đắk Nông.

Tuy nhiên, 6 người thuộc gia đình của con trai đầu là anh Vương Văn Cường lại không được may mắn như thế. Khi đi, chị Sùng Thị Sía đang mang bầu rồi sinh con tại Thái Lan. Do không làm được giấy tờ tùy thân cho người con mới sinh, gia đình anh Cường bị mắc kẹt lại. Mới đây, vượt qua mọi gian khổ, trở ngại, gia đình anh Vương Văn Cường đã trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình sau nhiều tháng lưu lạc cực khổ.

"Trở về quê hương với đôi bàn tay trắng, vợ chồng chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Cũng may là anh em dòng họ, những người thân quen, bà con chòm xóm, nhất là chính quyền, đoàn thể, lực lượng Công an… không ai bỏ rơi, xa lánh gia đình chúng tôi!..", chị Sùng Thị Sía cho biết.

Được hồi hương và đoàn tụ, gia đình ông Vương Văn Long, anh Vương Văn Cường và Vương Văn Phình (con trai thứ 2 của ông Long), luôn tỏ ra hối hận về quyết định sai lầm mà họ đã thực hiện vì trót nghe theo lời của kẻ xấu. Với những gì đã trải qua là một cơn ác mộng nơi đất khách, đại gia đình ông Vương Văn Long đưa ra lời khuyên với tất cả mọi người, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vốn nhẹ dạ, cả tin: Mong mọi người đừng bao giờ để bị mắc lừa kẻ xấu như gia đình chúng tôi. Ai lỡ bị lừa sang Thái Lan hãy tìm cách quay về Việt Nam để được đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc sống mới dưới sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng Công an…

Minh Quỳnh - Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/vo-oa-hanh-phuc-sau-thang-ngay-luu-lac-vi-viec-nhe-luong-cao-i739871/