Vỡ òa niềm vui 50 năm ngày non sông thống nhất
Người dân, du khách ai cũng vui mừng, tự hào, háo hức hòa vào không khí của Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM.
Trong những ngày qua, TP.HCM như không ngủ. Hàng chục vạn người dân, du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc từ chiều tối ngày 29/4 đã tập trung tại các trục đường của trung tâm Quận 1 để chờ đón, được tận mắt chứng kiến những bước chân đều tăm tắp của cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành; pháo lễ chào mừng và máy bay trên bầu trời.

Khối nữ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
Ông Tô Quang Hùng, 68 tuổi, cựu chiến binh từ Đồng Nai cho biết, ngày 30/4 năm nào cũng vui. 50 năm trước, khi đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh với nhiều hy sinh mất mát, niềm vui 30/4 là vỡ òa trong nước mắt vì miền Nam được giải phóng, non sông liền một dải. Với ông Hùng, giờ đây nhìn thấy đất nước sau 50 năm đổi thay ngoạn mục, thanh bình, ngày càng phát triển, ông và đồng đội rất mừng vui và càng hân hoan trong ngày đại lễ.
“Nhìn các bạn trẻ hào hứng tham gia ngày đại lễ 30/4, không khí náo nhiệt với cờ Tổ quốc trên tay và hát vang quốc ca trên mọi tuyến đường, chúng tôi thấy mình như trẻ lại, lúc đó cũng hào hứng với khí thế xung phong nhập ngũ, muốn đóng góp sức mình giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Giờ đây thế hệ thanh niên với sức trẻ cũng sẵn sàng góp mình cho sự vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của đất nước” - ông Hùng tâm sự.

Ông Tô Quang Tùng (hàng đầu bên trái) cùng đồng đội chờ xem diễu binh diễu hành
Dịp này, nhiều gia đình của các chiến sĩ từ miền Bắc, miền Trung cũng có mặt để cổ vũ, hòa mình vào không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM.
Bà Trần Thị Hồng Vân, người nhà của chiến sĩ Nguyễn Tuấn An, thuộc khối sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, gia đình từ Hà Tĩnh vào TP.HCM cả tuần nay, đi xem tất cả các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và buổi lễ kỷ niệm chính thức.
Bà Vân cùng họ hàng đã đi từ 1h sáng nay (30/4) để kiếm được chỗ ngồi khu vực bến Bạch Đằng, gần nơi tập kết của đoàn diễu binh.

Chiến sĩ Nguyễn Tuấn An và người nhà chụp hình cùng nhau sau khi kết thúc diễu binh
"Cảm xúc trào dâng và thương cháu cũng như đồng đội. Ai cũng háo hức mừng 50 năm thống nhất đất nước, đây là niềm vui chung của cả nước” - bà Vân nói.
Ông Nicolas, du khách đến từ Pháp có mặt ở Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 30/4 chia sẻ, từng đến Việt Nam rất nhiều lần nhưng có lẽ với ông, đây là dịp đặc biệt nhất. Ông hào hứng chụp lại những tấm ảnh người dân giao lưu cùng các chiến sĩ LLVT.
"Tôi cảm nhận được không khí vui vẻ từ tất cả mọi người và thực sự ấn tượng. Đây có lẽ là dịp kỷ niệm khó quên trong đời tôi, bởi kỷ niệm 50 năm thống nhất của Việt Nam cũng chỉ có 1 lần, và năm nay tôi cũng tròn 50 tuổi" - ông Nicolas cho biết.
Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/vo-oa-niem-vui-50-nam-ngay-non-song-thong-nhat-post1196104.vov