Vở 'Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha' cảnh báo tội ác buôn người

Tối 11-5, vở kịch 'Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha' mang tính thời sự này sẽ được công diễn tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh

Một cảnh trong vở kịch "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Một cảnh trong vở kịch "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Vở kịch "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha" không chỉ là một tác phẩm sân khấu cảm động về tình cha con, mà còn như một "hồi trống" vang lên giữa đời sống – cảnh báo mạnh mẽ về hiểm họa buôn người và những cạm bẫy nơi xứ người.

Hồi chuông cần được lắng nghe này do đạo diễn Lê Quốc Nam dàn dựng cùng tác giả Bảo Bảo và biên kịch Phạm Việt thực hiện. Họ đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự cảnh giác, về tình người và về giá trị của sự lựa chọn đúng đắn.

Điều đặc biệt đáng chú ý là thông điệp của vở kịch này lại trùng hợp đầy ám ảnh với vụ án "Tam thái tử" – vụ buôn người, cưỡng bức lao động và tổ chức tội phạm có quy mô xuyên quốc gia vừa được lực lượng an ninh Việt Nam phối hợp phá án tại Campuchia trong thời gian gần đây.

Nghệ sĩ hài Phương Bình (giữa) diễn vai nghệ nhân sản xuất Trống trong vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Nghệ sĩ hài Phương Bình (giữa) diễn vai nghệ nhân sản xuất Trống trong vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Trong vở kịch, một cô bé bị bỏ rơi được nuôi lớn trong một lò làm trống. Tưởng chừng đó chỉ là câu chuyện về tình người, nhưng đến năm 18 tuổi, quá khứ đen tối bất ngờ tìm đến. Các băng nhóm tội phạm quốc tế từng dính líu đến bố mẹ ruột cô gái từ Campuchia lần lượt xuất hiện, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm.

Câu chuyện đầy cảm xúc bỗng chuyển hướng sang kịch tính, hình sự – hé mở thế giới ngầm buôn người và tội phạm quốc tế.

Trùng hợp kỳ lạ và đáng suy ngẫm, thực tế ngoài đời cũng đang chứng kiến những bi kịch tương tự. Trong vụ án "Tam thái tử", hàng trăm người Việt bị lừa đưa sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao. Khi đến nơi, họ bị cưỡng bức lao động, tra tấn, thậm chí bị bán đi nhiều lần trong các ổ nhóm tội phạm.

NS Hứa Minh Đạt và Phương Dung trong vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

NS Hứa Minh Đạt và Phương Dung trong vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Lực lượng Công an Việt Nam, qua nhiều tháng điều tra, đã phối hợp với an ninh nước bạn, giải cứu thành công hàng loạt nạn nhân, phanh phui đường dây buôn người tinh vi và tàn nhẫn bậc nhất từ trước đến nay.

Nghệ thuật đã đến lúc không thể đứng ngoài tính thời sự, vì thế Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh đã nỗ lực dàn dựng kịch bản này. Dù chỉ là câu chuyện hư cấu nhưng lại phản ánh quá sát thực tế.

Điều đó cho thấy các nghệ sĩ đã chạm đến "mạch ngầm" của xã hội, nơi những bi kịch âm thầm diễn ra mỗi ngày, đặc biệt với những người dân nhẹ dạ, cả tin hoặc bị đẩy vào đường cùng vì mưu sinh.

Một cảnh trong vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Một cảnh trong vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha"

Vở kịch còn đôi chỗ chưa hợp lý, qua sự nhận xét và góp ý của Hội đồng nghệ thuật tham gia giám định tác phẩm mới của Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, vở hứa hẹn sẽ khiến khán giả xúc động bởi tình cha con không máu mủ, mà còn khiến họ giật mình bởi lời cảnh báo từ sàn diễn: "Đừng đánh đổi tương lai bằng lời hứa nơi xứ người".

Giấc mộng làm giàu nếu không tỉnh táo sẽ trở thành bẫy rập – và thực tế, như vụ "Tam thái tử", đã có nhiều người phải trả giá bằng máu, nước mắt, thậm chí là mạng sống.

Giới chuyên môn nhận xét, kịch có thể là giả, nhưng nỗi đau kịch phản ảnh là thật. Và không chỉ khép lại một câu chuyện, kịch còn mở ra trăn trở về hiện thực: Làm gì để ngăn chặn sự nhẹ dạ, cả tin để những bi kịch khi bị sập bẫy không tiếp tục diễn ra? Chính vì thế, vở "Tía ơi! Cha ơi! Con nhớ Cha" đã nỗ lực hướng tới góc độ cảnh báo này.

Vở có sự tham gia của các diễn viên: Phương Dung, Phương Bình, Hứa Minh Đạt,Lê Nam, Hoàng Mèo, Tân Trề, Bảo Bảo, Gia Linh, Võ Minh Khải, Quách Thanh Nhân, Thành Thuận, Yến Nhi, Kim Thoa…

Vở do NSND Trần Ngọc Giàu cố vấn nghệ thuật.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vo-tia-oi-cha-oi-con-nho-cha-canh-bao-toi-ac-buon-nguoi-196250509091523693.htm