Vợ ung thư qua đời, chồng bị tai nạn gãy tay và chân
Ông Đặng Hữu Oanh (57 tuổi, thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - ảnh) bị tai nạn giao thông đa chấn thương nghiêm trọng, phải nằm một chỗ trên giường. Vợ của ông là bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1968) bị bệnh hiểm nghèo, đã qua đời cách đây mấy năm. Hoàn cảnh gia đình ông Oanh đã khó khăn, nay càng lâm vào cảnh ngặt nghèo.

Bà Nguyễn Thị Lan bị bệnh ung thư phổi nặng, mặc dù gia đình đã gom góp, xoay xở vay mượn người thân, xóm làng hơn 100 triệu đồng đưa bà đến các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Huế điều trị nhưng không có kết quả. Năm 2022, bà Lan qua đời.
Cuối năm 2024, trên đường đi làm phụ hồ ở huyện miền núi Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cách nhà hơn 70km, ông Oanh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não, gãy tay phải và chân phải, tụt đốt sống cổ… Sau thời gian cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội, ông Oanh được đưa về nhà để tiếp tục điều trị, theo dõi lâu dài và định kỳ phải ra Hà Nội tái khám. Hiện nay, ông Oanh nằm một chỗ trên giường, mọi việc vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn uống hàng ngày đều phụ thuộc vào người thân chăm sóc.
Từ ngày ông Oanh bị tai nạn, gia đình đã vay mượn thêm hơn 80 triệu đồng để chữa bệnh cho ông. Nợ cũ chưa trả xong, nay lại thêm nợ mới càng khiến cuộc sống gia đình lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.
Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. Nội dung: HCCG: 25-26.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vo-ung-thu-qua-doi-chong-bi-tai-nan-gay-tay-va-chan-post794388.html