Vở xiếc Kỳ Lân vọng nguyệt đón Trung thu

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam ra mắt vở xiếc mới Kỳ Lân vọng nguyệt phục vụ khán giả trong mùa Trung thu năm 2024.

Vở xiếc có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc tài năng Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, liên tục sáng đèn các suất diễn vào những ngày cuối tuần: 15, 21, 22, 28 và 29-9 tại Rạp xiếc Công viên Gia Định (số 3 Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp, TPHCM).

Để thể hiện câu chuyện thật lung linh, hấp dẫn, các nghệ sĩ xiếc phối hợp thực hiện nhiều màn trình diễn đặc sắc như: đu dây lụa, tung hứng tập thể, xe đạp khổng lồ, xe đạp tập thể, hình tượng tiên nữ, Cuội siêu đầu bếp, hề box, đu đôi nữ, đu vòng… với các kỹ thuật trình diễn đòi hỏi độ khó và tính mạo hiểm cao.

Kỳ Lân vọng nguyệt xoay quanh một truyền thuyết cổ xưa, về một sinh vật huyền bí đã bị tuyệt chủng - Kỳ Lân. Theo truyền thuyết, vào đêm Trung thu, khi ánh trăng tròn và sáng nhất trong năm, Kỳ Lân sẽ xuất hiện để cầu nguyện cho hòa bình và thịnh vượng cho thế gian.

Ở một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, có một cô gái trẻ tên Lý Hạ, sống với bà nội và là một nghệ nhân làm đèn lồng Trung thu nổi tiếng. Mỗi năm, cô gái làm ra những chiếc đèn lồng xinh đẹp để trang trí cho lễ hội Trung thu của làng.

Một đêm, khi Lý Hạ đang treo đèn lồng trên cây mừng đón Trung thu, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo một ánh sáng huyền bí từ trên cao. Cô ngước nhìn lên và thấy một Kỳ Lân trắng toát, lấp lánh như ngọc, đang lơ lửng giữa bầu trời, tỏa sáng vầng hào quang trên lưng. Kỳ Lân đã hạ xuống gần cô gái và nói rằng đang tìm kiếm một viên ngọc thiên nhiên cực kỳ quý giá, bị mất từ hàng thế kỷ trước, có khả năng cân bằng sự hòa bình, thịnh vượng trên thế gian. Viên ngọc đã bị rơi vào tay của một tên phù thủy ác độc, đang được giấu trong một khu rừng sâu không ai dám đặt chân tới.

Lý Hạ, cô gái nhỏ với lòng dũng cảm và tình yêu dành cho mảnh đất quê hương nơi cô được sinh ra và lớn lên, đã nhanh chóng quyết định giúp Kỳ Lân tìm lại viên ngọc. Hành trình tìm ngọc của cô gái và Kỳ Lân phải đối mặt với rất nhiều thử thách, cạm bẫy do phù thủy tạo ra. Trải qua những gian khó của cuộc hành trình đã giúp xây dựng một tình bạn sâu sắc và những bài học quý giá về lòng dũng cảm, tình yêu thương, sự sẵn sàng hy sinh… cho cả hai.

Cái kết của câu chuyện mang đậm sắc màu huyền thoại hấp dẫn. Người xem cảm nhận được tính cách mạnh mẽ, lòng nhân ái, tình yêu thương, luôn biết sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ sẽ giúp con người chinh phục và vượt qua bất cứ mọi trở ngại khó khăn nào trong cuộc sống.

Với Kỳ Lân vọng nguyệt, câu chuyện khép lại bằng sự rực rỡ và huyền ảo của ánh trăng ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung thu - Tết đoàn viên, là dịp các thành viên trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên mâm cỗ ấm cúng và hạnh phúc.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vo-xiec-ky-lan-vong-nguyet-don-trung-thu-post758971.html