Voi chiến bất an trước chung kết
Bước vào trận bán kết với lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan lại bước qua cánh cửa bán kết bằng một tâm thế tràn đầy nghi ngại. Thất bại 1-2 trước Singapore ngay tại chảo lửa Rajamangala không chỉ giáng một đòn đau vào niềm tự hào của "Voi chiến", mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu chí mạng trước hai lượt trận sinh tử sắp tới.

Không chỉ cổ động viên Thái, người hâm mộ khu vực ngạc nhiên khi đội tuyển Thái Lan chọn phương án "tử thủ" trước Singapore.
Có thể nói, trận lượt về diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng bất lợi. Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Rajamangala khiến mặt cỏ ướt đẫm, bóng trơn và độ nẩy thiếu ổn định. Đây là trở ngại không nhỏ cho lối chơi kỹ thuật của đội chủ nhà.
Trong khi Thái Lan không kịp thích nghi, Singapore lại tỏ ra "hạp" với điều kiện sân bãi ấy, thông qua việc chủ động điều chỉnh nhịp độ và chơi đơn giản. Cơn mưa vô tình cũng "tố cáo" sự thiếu linh hoạt trong khả năng đọc trận đấu của HLV Anthony Hudson và các trụ cột Thái Lan. Họ liên tục chuyền hỏng ở khu vực trung tuyến, biến lợi thế sân nhà thành gánh nặng tâm lý. Điểm sáng hiếm hoi về mặt kiểm soát bóng của "Voi chiến" hoàn toàn vô hại trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách.
Thông số trận đấu là kết quả đáng thất vọng của "Voi chiến": cầm bóng 39%, thực hiện 11 pha dứt điểm nhưng chỉ có 2 tình huống đi trúng đích; bị Singapore dẫn bàn, sau đó gỡ hòa 1-1 nhưng lại để đối thủ vượt lên. Trong 25 phút cuối, "Voi chiến" rõ ràng run rẩy và khiến CĐV của họ đứng ngồi không yên vì cách biệt tỷ số chỉ còn một bàn.
Rõ ràng, nắm lợi thế lớn lượt đi, Thái Lan nhập cuộc với tâm lý cửa trên và có phần coi thường đối thủ. Sự lơ đãng của hàng thủ đã phải trả giá đắt bằng các bàn thua từ những tình huống phản công nhanh của Singapore. Phòng ngự bóng bổng và các tình huống cố định tiếp tục là "yếu huyệt" của đội chủ nhà. Việc thiếu một thủ lĩnh tinh thần ở hàng phòng ngự khiến Thái Lan dễ dàng bị hoảng loạn mỗi khi đối phương nhồi bóng vào vòng cấm. Và khi bị dẫn bàn, các đợt lên bóng của Thái Lan trở nên rối rắm, thiếu sự đột biến và dễ dàng bị bẻ gãy từ xa.
Nếu hàng thủ chơi như mơ ngủ, thì hàng công của Thái Lan lại có một ngày thi đấu vô cùng tồi tệ. Thái Lan không thiếu cơ hội để kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, các chân sút chủ lực lại lần lượt bỏ lỡ những tình huống ăn bàn mười mươi. Ngoài quả phạt 11m, các cú dứt điểm tìm đến cột dọc, xà ngang. Càng về cuối trận, khi áp lực thời gian tăng lên, những cú sút của "Voi chiến" càng mất đi sự chính xác cần thiết, phản ánh sự khủng hoảng về mặt tinh thần trong tâm lý sợ đối thủ chỉ ghi 1 bàn nữa là cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, dù đội tuyển vấn giành quyết vào chung kết, nhưng khán đài Rajamangala cùng các diễn đàn mạng xã hội Thái Lan đã bùng nổ cơn mưa chỉ trích. "Một trận đấu xấu xí và hổ thẹn! Chúng ta vào chung kết nhờ kết quả của trận lượt đi chứ không phải vì chúng ta đá hay hơn"; "Vào chung kết nhưng không thể nở nụ cười!", "Đã đến lúc nhìn vào thực tế rồi, đừng chỉ bám víu hình ảnh cũ", "Đá thế này sao vô địch được?"…
Cổ động viên "Voi chiến" bày tỏ sự thất vọng tột cùng trước thái độ thi đấu hời hợt, sự thiếu tôn trọng đối thủ và năng lực điều chỉnh nhân sự chậm chạp của ban huấn luyện. Thất bại ngay trên sân nhà trước một Singapore bị đánh giá thấp hơn là vết thương khó chấp nhận đối với tham vọng bá chủ khu vực.
Dù đã đi tiếp, nhưng màn trình diễn "run rẩy" này đã rung lên hồi chuông cảnh báo đỏ cho hai trận chung kết sắp tới. Chắc chắn trận thua "muối mặt" làm suy giảm nghiêm trọng tâm lý thi đấu và sự tự tin của các cầu thủ. Những điểm yếu về hàng thủ, sự lơ đễnh ở thời điểm quyết định và khả năng chống phản công kém đã bị phơi bày hoàn toàn để đối thủ ở trận chung kết khai thác. Nếu không nhanh chóng xốc lại tinh thần và sửa chữa các sai lầm hệ thống, tấm HCV hay cúp vô địch sẽ trở thành mục tiêu cực kỳ xa xỉ đối với thầy trò HLV tuyển Thái Lan.
Thái Lan đã có tấm vé vào chung kết, nhưng đó là một tấm vé "nham nhở" và chứa đầy sự bất an.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/voi-chien-bat-an-truoc-chung-ket-post346735.html


