Vòng 1/16 World Cup 2026: Colombia đi tiếp, Ghana bị loại

Bàn thắng duy nhất của Jhon Arias ở phút 14 giúp Colombia giành chiến thắng 1-0 trước Ghana, qua đó giành tấm vé cuối cùng lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Sáng 4-7, Colombia chạm trán Ghana trong trận đấu cuối cùng của vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là một trận đấu căng thẳng, bị “xé vụn” bởi nhiều pha phạm lỗi của cả hai bên và những chấn thương từ rất sớm.

Các cầu thủ hai đội trước trận. Ảnh: AP

Các cầu thủ hai đội trước trận. Ảnh: AP

 Quang cảnh trận đấu giữa Colombia và Ghana. Ảnh: AP

Quang cảnh trận đấu giữa Colombia và Ghana. Ảnh: AP

Trận đấu bắt đầu đầy hứng khởi với những pha tấn công ăn miếng trả miếng, nhưng nhanh chóng bị gián đoạn bởi những ca chấn thương liên tiếp. Phút thứ 6, tiền đạo Jhon Cordoba của Colombia tranh chấp quyết liệt dẫn đến rách áo đối phương, anh chấn thương và buộc phải rời sân.

Ít phút sau, đến lượt hậu vệ Marvin Senaya của Ghana khập khiễng rời sân vì chấn thương sau một pha va chạm mạnh với Luis Diaz.

 Jhon Arias (số 11) cùng Daniel Munoz (số 2) mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ghana. Ảnh: AP

Jhon Arias (số 11) cùng Daniel Munoz (số 2) mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ghana. Ảnh: AP

 Thủ thành Lawrence Ati-Zigi trong một tình huống cứu thua cho Ghana. Ảnh: AP

Thủ thành Lawrence Ati-Zigi trong một tình huống cứu thua cho Ghana. Ảnh: AP

Tiền đạo Luis Diaz (Colombia) dứt điểm. Ảnh: AP

Tiền đạo Luis Diaz (Colombia) dứt điểm. Ảnh: AP

Tuy nhiên, sự thay đổi người bất đắc dĩ lại là bước ngoặt cho đại diện Nam Mỹ. Phút 14, Luis Suarez bứt tốc bên cánh phải, tung đường tạt bóng chuẩn xác loại bỏ hàng thủ Ghana. Trong vòng cấm, Jhon Arias có bóng trong thế không ai kèm, thoải mái dứt điểm mở tỷ số cho Colombia.

 Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Ghana - Antoine Semenyo (số 11) trong một tình huống tranh chấp bóng với Jefferson Lerma (số 16) và Daniel Munoz (số 2) của Colombia. Ảnh: AP

Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Ghana - Antoine Semenyo (số 11) trong một tình huống tranh chấp bóng với Jefferson Lerma (số 16) và Daniel Munoz (số 2) của Colombia. Ảnh: AP

Trận này, các cầu thủ Ghana (trang phục trắng) thi đấu lép vế trước Colombia. Ảnh: AP

Trận này, các cầu thủ Ghana (trang phục trắng) thi đấu lép vế trước Colombia. Ảnh: AP

Có bàn dẫn trước, Colombia làm chủ thế trận bằng lối đá đậm chất kỹ thuật. Điểm sáng lớn nhất trên hàng công không phải là nhạc trưởng James Rodriguez - người chơi mờ nhạt và bị thay ra sau hiệp một, mà là Luis Diaz. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Bayern Munich (Đức) thi đấu năng nổ, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Ghana. Phút 57, Diaz đã sút tung lưới đối phương nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Bên kia chiến tuyến, Ghana thi đấu bế tắc và phải trông cậy vào sự xuất sắc của thủ môn Lawrence Ati-Zigi để không “vỡ trận”. Thủ thành này liên tục bay người cứu thua xuất thần trước các pha dứt điểm hiểm hóc của Johan Mojica, Luis Diaz hay pha đánh đầu cận thành của Davinson Sanchez.

Một cổ động viên "nhí" của Colombia trên khán đài. Ảnh: AP

Một cổ động viên "nhí" của Colombia trên khán đài. Ảnh: AP

 Niềm vui của các cổ động viên Colombia. Ảnh: AP

Niềm vui của các cổ động viên Colombia. Ảnh: AP

Càng về cuối, trận đấu càng vỡ vụn bởi các pha tranh chấp nặng tính thể lực, kéo áo và va chạm nảy lửa. Trọng tài chính Clement Turpin đã phải hoạt động “hết công suất” để làm “nguội” những cái đầu “nóng” từ cả hai đội.

Bất chấp nỗ lực tung Fatawu và Nuamah vào sân ở nửa cuối hiệp hai, hàng công Ghana vẫn bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Colombia.

Tỷ số 1-0 được giữ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau 8 phút bù giờ, trao tấm vé cuối cùng lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 cho đại diện Nam Mỹ Colombia.

KHÁNH NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/vong-1-16-world-cup-2026-colombia-di-tiep-ghana-bi-loai-1047558