Vòng 1 nặng 16kg khiến người phụ nữ không thể bế con, mất hàng giờ để ngồi dậy

Một phụ nữ 30 tuổi ở Anh cho biết bộ ngực khổng lồ của mình nặng tới gần 16kg, khiến cô thường xuyên bị đau lưng dữ dội, không thể bế con nhỏ và thậm chí phải mất hàng giờ mỗi sáng mới có thể rời khỏi giường. Dù đã nhiều lần xin phẫu thuật thu nhỏ vòng một, cô vẫn chưa đủ điều kiện vì cân nặng quá cao.

Melissa Ashcroft, 30 tuổi ở tại Blairgowrie (Scotland) cho biết cô đã phải sống chung với những cơn đau lưng nghiêm trọng từ khi bước vào tuổi dậy thì. Kích thước vòng một của cô hiện ở mức 36M – một con số hiếm gặp ngay cả trong ngành thời trang nội y.

Theo Melissa, trọng lượng của bộ ngực lên tới khoảng gần 16kg. Sức nặng này gây áp lực lớn lên cột sống, khiến cơ thể cô luôn trong trạng thái đau nhức. Mỗi buổi sáng, cô gần như không thể lập tức rời khỏi giường.

“Có những ngày tôi mất hàng giờ chỉ để có thể ngồi dậy, vì lưng đau quá mức. Trước khi làm bất cứ việc gì vào buổi sáng, tôi phải thực hiện các bài giãn cơ cho lưng”, Melissa chia sẻ.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, vòng một quá khổ còn khiến Melissa gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc gia đình. Cô cho biết thậm chí không thể bế cô con gái 8 tháng tuổi của mình.

“Tôi không thể bế con gái lên, điều đó thực sự khiến tôi rất đau lòng. Tôi chỉ muốn được chơi với con và bế con như những người mẹ khác”, cô nói.

Melissa Ashcroft, 30 tuổi, ở tại Blairgowrie (Scotland), sở hữu bộ ngực to bất thường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh: Katielee Arrowsmith/SWNS

Melissa Ashcroft, 30 tuổi, ở tại Blairgowrie (Scotland), sở hữu bộ ngực to bất thường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh: Katielee Arrowsmith/SWNS

Ngay cả những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa cũng trở thành thử thách. Mỗi khi làm việc nhà, Melissa thường phải dừng lại nhiều lần để nghỉ cho đến khi cơn đau dịu xuống.

Thực tế, Melissa từng có ý định phẫu thuật thu nhỏ vòng một từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm đó các bác sĩ khuyên cô nên chờ đến khi sinh con và hoàn tất việc cho con bú, vì phẫu thuật sớm có thể ảnh hưởng đến khả năng nuôi con sau này.

Sau khi sinh 2 bé, Melissa tiếp tục tìm đến bác sĩ để xin phẫu thuật. Thế nhưng đầu năm nay, cô lại nhận được thông báo rằng chỉ số BMI của mình quá cao để đủ điều kiện phẫu thuật theo hệ thống y tế công của Anh (NHS).

Chỉ số BMI của cô hiện là 35, trong khi điều kiện để được phẫu thuật là 27.

“Họ nói tôi cần giảm xuống khoảng 70kg. Bác sĩ giải thích rằng nếu cân nặng quá cao, thuốc gây mê có thể kém hiệu quả hơn và nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc nhiễm trùng cũng tăng lên”, Mellisa nói.

Trớ trêu thay, chính tình trạng đau đớn do bộ ngực quá lớn lại khiến Melissa gần như không thể tập thể dục để giảm cân.

“Tôi không thể đến phòng gym vì quá ngại ngùng và cũng không thể chạy bộ vì đau quá”, cô nói.

Theo Melissa, việc tìm mua đồ lót phù hợp cũng là một vấn đề lớn. Một chiếc áo ngực đúng cỡ của cô có giá tới 82 bảng Anh, đắt gấp nhiều lần so với các loại thông thường.

Cô thừa nhận rằng kích thước vòng một của mình đã lớn bất thường từ khi còn rất trẻ.

“Tôi có một bức ảnh chụp năm 18 tuổi, khi đó tôi mặc cỡ quần áo 6 hoặc 8. Nhìn vào ảnh, nhiều người tưởng như tôi đã đi phẫu thuật nâng ngực”, Melissa kể.

Trong khi chờ đủ điều kiện phẫu thuật, Melissa hiện kêu gọi quyên góp 8.000 bảng Anh để có thể thực hiện ca phẫu thuật thu nhỏ vòng một tại một cơ sở y tế tư nhân.

“Tôi chỉ muốn được sống bình thường, không còn đau đớn và có thể bế con mình, Đó là điều đơn giản nhưng với tôi lúc này lại vô cùng khó khăn”, Melissa chia sẻ.

Lan Anh (Theo Mirror)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/vong-1-nang-16kg-khien-nguoi-phu-nu-khong-the-be-con-mat-hang-gio-de-ngoi-day-d211203.html