Vòng đời mới của những chiếc xe đạp cũ

UBND phường Trúc Bạch đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chương trình kêu gọi người dân quyên góp những chiếc xe đạp cũ không sử dụng để sửa chữa, trang trí, tặng các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Mỗi người một việc, người sửa xe, người tranh thủ sơn vẽ, mặc dù, thời tiết khá oi bức thế nhưng từ sáng sớm ai nấy đều say sưa với công việc của mình, họ vui vì được góp một phần công sức nhỏ bé dành tặng cho các em học sinh vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những chiếc xe đạp qua mỗi công đoạn như được khoác lên mình chiếc áo mới nhiều màu sắc để chuẩn bị cho một hành trình hoàn toàn mới.

Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, quận Ba Đình chia sẻ: "Chương trình này được kết hợp với Dự án Leng Keng di sản để triển khai thực hiện tại khu phố ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, quận Ba Đình, nhằm tiếp sức thêm cho các em có phương tiện, động lực trên con đường học chữ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi mong muốn, mỗi du khách tới đây không chỉ tham quan trải nghiệm ẩm thực, văn hóa của địa phương mà còn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, hoạt động cộng đồng".

Mỗi người một việc, người sửa xe, người tranh thủ sơn vẽ.

Mỗi người một việc, người sửa xe, người tranh thủ sơn vẽ.

Rất nhiều tâm tư, tình cảm của người dân đã được gửi gắm vào những chiếc xe đạp như một lời nhắn nhủ, động viên đầy ý nghĩa. Cũng giống như nhiều người tham gia dự án, mặc dù công việc cá nhân khá bận rộn, nhưng anh Nguyễn Tấn Long (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vẫn dành thời gian để cùng mọi người sửa sang lại những chiếc xe trước khi được chuyển đi. Vì là xe cũ nên khá nhiều bộ phận không còn sử dụng được nữa, do vậy việc thay mới phụ tùng sẽ giúp những chiếc xe trở nên chắc chắn và an toàn hơn.

Đảm nhận nhiệm vụ cùng các bạn trang trí cho những chiếc xe thêm phần sinh động và bắt mắt, anh Nguyễn Nhật Anh (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) rất vui bởi đây là lần đầu tiên được tham gia chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa như thế này. Cẩn thận chăm chút từng nét vẽ, các bạn sinh viên với niềm đam mê và sức trẻ của mình đã mang đến một diện mạo mới cho những chiếc xe đạp cũ.

Anh Nguyễn Nhật Anh chia sẻ: "Phần khó nhất đối với tôi là sơn vì phải sơn cẩn thận để nó không bị tróc phần sơn ra, còn họa tiết tôi lựa chọn cũng rất đơn giản là những hình hoa lá, hình tròn chấm bi. Tôi mong những món quà này sẽ giúp các em có thêm động lực để tiếp tục con đường học hành của mình

để chuẩn bị cho năm học mới cũng được người dân và các tổ chức xã hội cùng nhau quyên góp để trao tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Những vòng quay của bánh xe sẽ là nguồn động viên to lớn về mặt tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tấm lòng cho đi sẽ đổi lại một nụ cười.

Hiền Nhi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vong-doi-moi-cua-nhung-chiec-xe-dap-cu-263330.htm