Vòng loại thứ 2 WORLD CUP 2026 bảng F khu vực châu Á: Philippines 0-2 Việt Nam

2:0 cho tuyển VN. Một chiến thắng đầu tay của HLV Troussier với đội tuyển VN tuy chưa thật sự 'vang dội' nhưng cũng phần nào 'giải tỏa cơn khát giữa cái nóng hầm hập' ở người hâm mộ.

So với các đội bóng Đông Nam Á (ĐNA) tham gia vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á thì tuyển VN có lợi thế nhất vì trong bảng F có đến 3 đội bóng cùng khu vực ĐNA, đó là VN, Philippines và Indonesia. Ở ĐNA tuyển VN đang là đội bóng hàng đầu và trong những trận đấu gần đây chúng ta bất bại trước 2 đối thủ ĐNA này. Tất nhiên, để chuẩn bị cho vòng loại này cả Philippines và Indonesia đều gọi rất nhiều cầu thủ đang đá ở các CLB nước ngoài về tham dự đội tuyển, quyết chiếm một vị trí vào vòng loại thứ 3 WORLD CUP 2026.

Người hâm mộ VN đều rất quan tâm đến trận đấu hôm nay. Tuyển VN đã thất bại trong 3 trận đấu gần đây trước các đấu thủ hàng đầu châu Á, điều đó làm giảm đi lòng tin tưởng vào sự dẫn đắt của HLV Troussier với triết lý hoàn Toàn khác HLV Park Hang-seo, người đã mang lại quá nhiều vinh quang cho tuyển VN.

Chính vì vậy mà trận đấu với Philippines hôm nay sẽ là trận đấu lấy lại lòng tin của NHM VN với đội tuyển và HLV Troussier.

Thế nhưng, MHM VN lại ngỡ ngàng với đội hình xuất phát của HLV Troussier khi cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức dự bị, còn Đỗ Hùng Dũng cũng không đá chính. Tiền vệ 20 tuổi Nguyễn Thái Sơn sẽ cùng đội trưởng Tuấn Anh cầm giữa đội tuyển. Đây là trận chính thức đầu tiên Minh Trọng, Tuấn Tài chơi cho đội tuyển. Có lẽ ông Troussier không muốn tung hết các con bài của mình vào trận đấu này.

Bước vào trận đấu, chính đội chủ nhà không ngần ngại tranh cướp bóng ngay từ sát vòng cấm địa Việt Nam, khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Hậu vệ Văn Thanh phải nhận thẻ vàng ngay phút 2'.

Phút 10' tiền vệ Porteria trưởng thành ở Mỹ có pha cứa lòng sệt về góc xa thử tài Văn Lâm nhưng quá nhẹ.

Phút 16', từ đường chuyền vượt tuyến của hậu vệ Thái Sơn, hậu vệ Philippines phá bóng không tốt, Văn Toàn lao vào đi bóng qua hai cầu thủ chủ nhà, dù bóng hơi lập bập do anh vướng vào Tiến Linh. Tiền đạo CLB Nam Định vẫn kịp sút chân trái đập đất từ cự ly khoảng 10 m, đưa bóng sượt qua chân Etheridge vào lưới. Đây là bàn thắng giải tỏa cho tuyển VN cũng như cá nhân tiền đạo này, dứt mạch tám trận không ghi bàn cho đội tuyển, kể từ pha lập công vào lưới Lào tại AFF Cup 2022.

Sau bàn thắng của Văn Toàn, đội tuyển VN duy trì lối chơi giữ bóng, chuyền bóng ngắn, những pha ban bật rất nhuyễn gây rối loạn hàng thủ Philippines, những đường chuyền đó đã tạo cơ hội cho Tuấn Hải, Văn Toàn...nhưng các cú sút ấy chỉ mang lại nuối tiếc cho NHM VN.

Hiệp 1 chúng ta chơi hay hơn Philippines, nhất là bên cánh trái với sự phối hợp giữa Tuấn Tài và Minh Trọng, Tuấn Anh...

Vào hiệp 2, HLV Troussier thay Tiến Linh và Văn Thanh bằng Văn Quyết và Hồ Văn Cường.

Còn HLV Weiss thúc dục các cầu thủ Philippines dồn lên tấn công hòng kiếm bàn gỡ. Các cầu thủ Philippines đã bỏ lỡ vài cơ hội, đó là cú sút vọt xà của tiền vệ số 7 Make Ott ở phút 50', pha bỏ lỡ khi ở phút 77' hậu vệ Rublico dâng cao đón đường chuyền dài vượt tuyến để đối mặt thủ môn Văn Lâm, nhưng cú sút của anh chệch cột trong gang tấc, hay ở phút 86' từ một quả treo bóng bên trái của Philippines, hậu vệ VN phá bóng không tốt và để tiền đạo Reichelt sút cận thành chệch cột trong gang tấc. Vài cầu thủ chủ nhà đổ gục sau pha bỏ lỡ này

Trong khi đó, tuyển VN ngoài việc chống đỡ các pha lên bóng của Philippines và tận dụng cơ hội phản công. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, Tuấn Hải hôm nay có thể do bị đội bạn chăm sóc quá kỹ, chơi không thật sự tốt, anh đã bỏ quá nhiều cơ hội mười mươi, hay cú sút Việt Anh từ giữa sân khi thấy thủ môn Etheridge dâng cao.

Phút 90+4' Thanh Bình chuyền vượt tuyến dọc biên phải cho Đình Bắc lao lên, rồi dắt bóng vào trung lộ. Tiền vệ 19 tuổi tự tin sút từ cự ly khoảng 18 m, đưa bóng về góc gần tầm thấp hạ gục thủ môn Etheridge.

2:0 cho tuyển VN.

Một chiến thắng đầu tay của HLV Troussier với đội tuyển VN tuy chưa thật sự "vang dội" nhưng cũng phần nào "giải tỏa cơn khát giữa cái nóng hầm hập" ở người hâm mộ. Chúng ta chờ đợi 5 ngày nữa, khi đội tuyển VN gặp tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình, lúc đó mới biết đến những nước cờ mà ông Troussier còn "dấu" hay có thể nói là "chưa bung ra" trong trận đấu tối nay.

Chúc mừng các chiến binh Sao vàng và HLVTroussier. "Vạn sự khởi đầu nan" hay "đầu xuôi, đuôi lọt". Mong HLV Troussier sẽ dẫn dắt tuyển VN đạt được mục đích đã đặt ra là lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á kỳ World Cup 2026.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vong-loai-thu-2-world-cup-2026-bang-f-khu-vuc-chau-a-philippines-0-1viet-nam-a21778.html