Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Bước đầu xác định nghi phạm

Liên quan vụ việc 3 người trong một gia đình ở xã Trung An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) gồm bố, con gái, cháu ngoại được phát hiện tử vong bất thường vào sáng 04/6, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng người con gái đã ra tay sát hại bố mình rồi ôm con trai nhảy xuống sông tự tử...

Chiều 04/6, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương, tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với đại diện Viện kiểm sát, Công an huyện Vũ Thư tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh nhằm nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc nghi án mạng xảy ra tại thôn Bồn Thôn (xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Một số nhân chứng kể lại rằng, Nguyễn Thị Hương (SN 1985) là con ruột ông Nguyễn Trường Xuân (SN 1938, trú thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư). Hương đã lập gia đình và chia tay chồng được khoảng 6 năm. Sau đó, chị này có quan hệ tình cảm và có với một người đàn ông khác một cậu con trai (SN 2019). Sau những biến cố trong cuộc sống, Hương có nhiều biểu hiện giống như trầm cảm sau sinh, thần kinh không ổn định, thậm chí hoang tưởng. Đáng chú ý, Hương còn vay mượn, nợ nần rất nhiều do chơi tiền ảo bitcoin. Khoảng 2 tháng trở lại đây, Hương đã nghỉ làm công nhân tại công ty trong huyện Vũ Thư, ở nhà sinh sống với bố mẹ đẻ tại địa chỉ nói trên.

Trong cuộc sống hàng ngày, do nợ nần, túng quẫn và có biểu hiện thần kinh không ổn định, giữa Hương và bố mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm có lần bà M. (mẹ đẻ Hương, tức vợ ông Xuân) còn bị Hương đẩy ngã gây chấn thương vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Hương còn dùng dao đuổi đánh mẹ. "Chiều ngày hôm qua (03/6), do mâu thuẫn, xung đột với bố mẹ đẻ, Hương đã bực tức chửi bố mẹ, còn mang chiếc xe đạp của gia đình ném thẳng xuống con sông trước cửa. Chiều 04/6, công an cũng đã trục vớt được chiếc xe đạp này từ dưới sông lên", một người hàng xóm với gia đình nạn nhân kể lại.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 6 giờ ngày 04/6, người nhà phát hiện ông Xuân chết trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Một số người trong gia đình đã xác định, suy đoán ngay rằng, ông Xuân đã bị Hương sát hại nên giấu thông tin, xóa sạch dấu vết hiện trường nơi ông Xuân tử vong và không trình báo sự việc đến cơ quan công an. Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện sự việc trên, đến gia đình ông Xuân yêu cầu được xem xét tử thi.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, được biết, nhiều người trong gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm hiện trường trước đó đã bị xóa dấu vết, từ chối khám nghiệm tử thi, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan chức năng. Chỉ sau khi được tuyên truyền vận động, giải thích kỹ lưỡng về các quy định của pháp luật, gia đình nạn nhân mới đồng ý để cơ quan công an tiếp cận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả xem xét, lực lượng chức năng thấy trên tử thi ông Xuân có 4 vết thương tại cổ, ngực, hông, cổ tay trái có vết thương hở sâu. Nhận định ông Xuân bị sát hại bằng vật sắc, nhọn chứ không phải tử vong do bệnh lý, cơ quan điều tra lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, đồng thời báo cáo diễn biến sự việc lên cấp trên. Tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trường xung quanh ngôi nhà, cơ quan công an phát hiện tử thi Hương ở con sông thủy lợi trước cửa nhà bố mẹ đẻ. Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể cháu Hoàng Mạnh Hùng (con trai Hương) cũng đã được cơ quan chức năng tìm thấy ở đoạn sông thủy lợi gần cửa nhà, gần nơi phát hiện thi thể của mẹ khoảng 2 mét.

Trên bờ sông gần nơi phát hiện thi thể Hương một đoạn, cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao được cho là Hương đã dùng để gây án, sát hại ông Xuân trước khi ôm theo con trai nhảy xuống sông tự vẫn. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

HỒNG TRÚC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/buoc-dau-xac-dinh-nghi-pham-gay-an_163100.html