Vụ 4 cháu nhỏ không chốn nương thân sau khi mẹ bị bắt vì buôn ma túy: Cơ quan công an nói gì?

Cơ quan công an cho biết, việc chăm sóc 4 cháu nhỏ sau khi mẹ bị bắt là nhiệm vụ chung của xã hội. Phía công an sẽ phối hợp để có biện pháp giải quyết tốt nhất cho các cháu.

Đã tìm được chỗ tạm lánh cho 4 cháu nhỏ

Liên quan đến bài viết: "Mẹ bị bắt vì buôn ma túy, 4 con nhỏ không chốn nương thân", sáng 15/7, PV Người Đưa Tin đã liên hệ làm việc với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, vào chiều thứ Sáu (tức ngày 12/7), sau khi sự việc xảy ra, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã chỉ đạo cho các đơn vị liên hệ tìm chỗ cho 4 cháu nhỏ tạm lánh.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã liên hệ, tìm được chỗ cho các cháu tạm lánh để các cháu được chăm sóc, ăn uống, ngủ nghỉ.

4 cháu nhỏ thời điểm đang ở tại phòng trọ sau khi mẹ bị bắt giữ.

4 cháu nhỏ thời điểm đang ở tại phòng trọ sau khi mẹ bị bắt giữ.

"Sau khi đối chiếu các quy định, nghiên cứu, chúng tôi có ý định chuyển các cháu về một trung tâm bảo trợ xã hội tại xã Hòa Khánh (thành phố Buôn Ma Thuột). Vì cơ sở này có kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh. Theo báo cáo qua điện thoại từ chính quyền địa phương phường Tân Thành thì cháu lớn nhất là sinh năm 2019, cháu nhỏ nhất là sinh năm 2023. Hiện nay, tôi chưa được tiếp cận giấy tờ, hồ sơ của các cháu", ông Cường nói.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột chưa nhận được bản án của Tòa án về việc bố mẹ cháu đang chấp hành án phạt tù, nên chưa có cơ sở để đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Do đó, sáng ngày 15/7, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột đã trực tiếp liên hệ với UBND phường Tân Thành đề nghị báo cáo sự việc. Trên cơ sở đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố sẽ xin chủ trương, tham mưu cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột có hướng giải quyết phù hợp.

PV Người Đưa Tin (người thứ 2 từ phải qua) làm việc với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột.

PV Người Đưa Tin (người thứ 2 từ phải qua) làm việc với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột.

"Việc này, để giải quyết, xử lý được nhanh thì cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương, UBND thành phố, ngành công an và ngành tư pháp thì sẽ có cơ sở xử lý rất nhanh. Sau khi có báo cáo của UBND phường, chúng tôi sẽ xin ý kiến của UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố để thực hiện. Chúng tôi rất cảm ơn phóng viên, được sự giúp đỡ của các đồng chí thì mới có phát hiện, chúng tôi tiếp cận được những thông tin". ông Cường chia sẻ.

Việc giải quyết đối với 4 cháu nhỏ là nhiệm vụ chung của xã hội?

Chiều cùng ngày, thông tin từ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, mẹ của 4 cháu nhỏ là bà H.T.G.B. (SN 1989, trú tại tỉnh An Giang). Bà B. là người nghiện ma túy.

Ngày 5/5/2020, TAND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên phạt bà B. mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, thời điểm này, bà B. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Vì vậy, ngày 19/9/2020, TAND thị xã Buôn Hồ đã có quyết định cho bà B. hoãn chấp hành án đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

PV Người Đưa Tin phối hợp đưa 4 cháu nhỏ đến UBND phường Tân Thành xin ý kiến giải quyết, hỗ trợ cho các cháu nhỏ.

PV Người Đưa Tin phối hợp đưa 4 cháu nhỏ đến UBND phường Tân Thành xin ý kiến giải quyết, hỗ trợ cho các cháu nhỏ.

Thế nhưng, sau khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, bà B. không đến chấp hành án. Do đó, ngày 20/12/2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã bà B..

Đến trưa ngày 11/7, Văn Phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bắt được đối tượng B. và giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để đưa đối tượng B. đi chấp hành án theo lệnh truy nã.

Cơ quan chức năng cho biết, đã tìm được chỗ tạm lánh cho 4 cháu nhỏ.

Cơ quan chức năng cho biết, đã tìm được chỗ tạm lánh cho 4 cháu nhỏ.

Đến ngày 15/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã có văn bản gửi đến Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp về việc bắt đối tượng có quyết định truy nã và đề nghị có phương án xử lý đối với 4 người con của đối tượng.

Nội dung văn bản nói trên nêu rõ: "Qua nắm thông tin được biết, hiện tại đối tượng H.T.G.B. đang nuôi 4 con nhỏ, đang cư trú tại nhà trọ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và không có người thân chăm sóc. Do đó, để đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn, trong việc áp dụng pháp luật, bảo vệ quyền con người cho người bị kết án và người thân của họ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển thông tin đến Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp để có phương án xử lý".

Các cháu nhỏ đang được một người dân trên địa bàn phường Tân Thành chăm sóc.

Các cháu nhỏ đang được một người dân trên địa bàn phường Tân Thành chăm sóc.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Lê Tôn Cương, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho hay, việc giải quyết đối với 4 cháu nhỏ con bà B. là nhiệm vụ chung của xã hội.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương để xác minh, hoàn tất các thủ tục để có biện pháp giải quyết tốt nhất cho 4 cháu nhỏ.

Như đã phản ánh, vào trưa 12/7, Người Đưa Tin nhận được cuộc gọi của bạn đọc tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin cung cấp của bạn đọc, 4 cháu nhỏ có mẹ vừa bị cơ quan chức năng bắt để tiếp tục thi hành án về tội Buôn bán trái phép chất ma túy, hiện đang sống tại một phòng trọ trên địa thành phố Buôn Ma Thuột và không có người thân bên cạnh. Bạn đọc đề nghị Người Đưa Tin đến hỗ trợ, kết nối với cơ quan chức năng để tìm biện pháp giúp đỡ các cháu bé.

Trước thông tin, PV Người Đưa Tin đã nhanh chóng tìm đến một căn phòng nhỏ tại thành phố Buôn Ma Thuột để nắm thông tin. Tại đây, PV không khỏi xót xa chứng kiến 4 cháu nhỏ (cháu lớn nhất 5 tuổi và cháu nhỏ nhất khoảng hơn 1 tuổi) nheo nhóc, nằm ngủ lăn lóc dưới nền nhà ẩm thấp không mền, mùng. Cả căn phòng trống chẳng có gì giá trị ngoài mùi hôi bốc lên khó chịu, những bộ quần áo ướt nhẹp... Mặt khác, cháu bé lớn nhất sinh năm 2019 phải tắm rửa, vệ sinh, thậm chí ru các em ngủ.

Qua tìm hiểu được biết, mẹ của 4 cháu nhỏ nói trên là bà H.T.G.B. (SN 1989, trú tại tỉnh An Giang). Vào trưa 11/7, bà B. đã bị công an bắt giữ trong lúc đang đi chợ. Sau đó, bà B. mượn điện thoại gọi cho một người bạn nhờ chăm sóc 4 cháu nhỏ.

Trước tình hình trên, PV đã phối hợp với chủ của căn phòng nơi 4 cháu nhỏ đang ở và những người bạn của bà B. đưa các cháu đến chính quyền địa phương để xin ý kiến giải quyết và nhờ giúp đỡ đối với các cháu bé trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, UBND phường Tân Thành đã tiến hành xác minh ban đầu. Đồng thời, nỗ lực tìm người trông coi, nuôi dưỡng các cháu nhỏ.

Đến 17h15’ ngày 12/7, UBND phường Tân Thành đã tiến hành lập biên bản làm việc. Tại biên bản này, UBND phường Tân Thành đồng ý tạm thời giao 4 cháu bé trên cho một người dân tại phường Tân Thành trông coi và nuôi dưỡng đến khi có ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-4-chau-nho-khong-chon-nuong-than-sau-khi-me-bi-bat-vi-buon-ma-tuy-co-quan-cong-an-noi-gi-204240715182057839.htm