Vụ án Trịnh Văn Quyết: Trắng tay vì 'bay' 14 tỷ đồng, bị hại từ Đà Nẵng tới tòa mong lấy lại tiền

Anh Lê Ngọc Nông đi tàu 17 tiếng từ Đà Nẵng ra Hà Nội tới tòa mong lấy lại được 14 tỷ đồng đã đầu tư trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Hình ảnh ông Quyết tới phiên tòa

Ngày 22/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Hầu tòa cùng ông Quyết có gần 50 bị cáo là thuộc cấp của ông tại FLC và hệ sinh thái thuộc Tập đoàn.

Về phía cơ quan Nhà nước, các bị cáo: Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE); Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE); Trầm Tuấn Vũ (cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) hầu tòa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Còn các bị cáo: Lê Công Điền (cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Dương Văn Thanh (cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) phạm tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

 Ông Trịnh Văn Quyết được đưa đến phiên tòa.

Ông Trịnh Văn Quyết được đưa đến phiên tòa.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 7h cùng ngày, ông Quyết được đưa tới phiên tòa. Ông Quyết tỏ ra khá mệt mỏi. Các bị cáo cũng được đưa đến phiên xử sau đó.

Phía ngoài, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dựng rạp, bố trí ghế ngồi cho các bị hại để phục vụ việc xét xử.

 Các bị cáo khác được đưa đến tòa.

Các bị cáo khác được đưa đến tòa.

Ngoài các bị cáo, hội đồng xét xử triệu tập hơn 30.000 bị hại và hơn 60.000 người liên quan, đều là những nhà đầu tư, từng mua cổ phiếu trong vụ án. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV đến 7h30, cho thấy rất ít người có mặt.

 Xe cảnh sát chở các bị cáo tới phiên xử.

Xe cảnh sát chở các bị cáo tới phiên xử.

Bán hết tài sản để trả nợ

Có mặt tại phiên tòa, anh Trường Giang (27 tuổi) ở huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết đang còn 38.000 cổ phiếu ROS trong tài khoản chưa bán được bởi mã này đã bị đình chỉ giao dịch.

Theo anh Giang, đây là số cổ phiếu anh mua dần trong nhiều năm, từ khi còn nằm trong nhóm VN30, với ý định "đầu tư lâu dài".

"Đến phiên tòa tôi muốn được bồi thường lại số tiền đã mua mã cổ phiếu này, theo giá lúc mua vào", Giang nói.

 Bị hại Giang đến phiên tòa từ sớm.

Bị hại Giang đến phiên tòa từ sớm.

Bị hại này cũng cho biết thêm, trước đó anh từng nhiều lần mua mã cổ phiếu FLC, nhưng chỉ "lướt sóng", có lúc lãi, có lúc lỗ. Chỉ có mã ROS anh tính đầu tư lâu dài nhưng không nghĩ có ngày bị đình chỉ giao dịch.

Đi tàu 17 tiếng từ Đà Nẵng ra Hà Nội tham dự phiên tòa, anh Lê Ngọc Nông (46 tuổi) cho biết, anh đầu tư vào 3 mã cổ phiếu của Tập đoàn FLC với số tiền 14 tỷ đồng. Số tiền này do anh đi làm tích góp gần 30 năm và vay mượn ngân hàng, người thân, bạn bè.

 Anh Nông đi tàu 17 tiếng ra Hà Nội dự tòa.

Anh Nông đi tàu 17 tiếng ra Hà Nội dự tòa.

Khi ông Quyết bị bắt, giao dịch bị đình chỉ, anh Nông cố gắng cầm cự, vay mượn khắp nơi để trả lãi cho ngân hàng số tiền đã vay.

"Tôi cố gắng đóng lãi ngân hàng đến tháng 7 năm ngoái không cầm cự được nữa phải bán hết nhà cửa, tài sản đi để trả nợ", anh Nông nói và cho biết, hiện anh về sống cùng với bố mẹ.

Bị hại này chia sẻ, toàn bộ vốn liếng của anh dồn tất vào mã cổ phiếu của FLC. Sau khi xảy ra sự việc, phía Tập đoàn FLC cũng không liên hệ đến các bị hại. Tại phiên tòa hôm nay, anh mong tòa xử đúng người đúng tội và bản thân sớm lấy lại được số tiền đã đầu tư.

"Tôi cạn sạch tiền, để đến được phiên tòa hôm nay phải đi vay mượn mới có tiền ra Hà Nội. Tôi không dám đi máy bay nên chọn đi tàu cho rẻ. Ra Hà Nội, tôi không có ai thân quen nên đã thuê một phòng trọ nhỏ cách tòa hơn 2km", anh Nông nói.

Theo cáo trạng, ông Quyết lập và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch. Sau 11 năm, hệ sinh thái FLC có 82 công ty, 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.

 Anh Nông mua 3 mã cổ phiếu.

Anh Nông mua 3 mã cổ phiếu.

Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, năm 2014, ông Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế và Doãn Văn Phương tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cáo trạng cho rằng, em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh.

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC.

Điển hình như mã HAI, đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng.

Hay với mã cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định được "thổi" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng.

Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, Viện kiểm sát còn cho rằng ông Trịnh Văn Quyết, có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Quỳnh An

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/vu-an-trinh-van-quyet-trang-tay-vi-bay-14-ty-dong-bi-hai-tu-da-nang-toi-toa-mong-lay-lai-tien-post176696.html