Vụ giành con ở Bạc Liêu: Cam go chuyện thăm con của người mẹ

Trong vụ 'giành con ở Bạc Liêu', bà Huỳnh Thúy Quyên bị nhà chồng ngăn không cho thăm con; còn cơ quan thi hành án đang khẩn trương vận động giao con theo bản án, không chấp hành sẽ xử lý theo pháp luật.

Bà Huỳnh Thúy Quyên lấy chồng từ 2019, về nhà chồng ở xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai làm dâu. Do vợ chồng bất hòa nên bà Quyên về nhà cha mẹ ruột ở xã Long Điền, huyện Đông Hải sinh sống từ tháng 7-2023, 2 con nhỏ để ở nhà gia đình chồng.

 Bà Huỳnh Thúy Quyên kể chuyện bị ngăn cấm thăm 2 con nhỏ. Ảnh: TRẦN VŨ

Bà Huỳnh Thúy Quyên kể chuyện bị ngăn cấm thăm 2 con nhỏ. Ảnh: TRẦN VŨ

Cuộc chiến giành con sau ly hôn

Ngày 10-1-2024, TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ra bản án ly hôn sơ thẩm, tuyên bà Quyên được nuôi con gái tên H (3 tuổi), chồng cũ của Quyên được nuôi con trai 5 tuổi.

Không ai kháng cáo, kháng nghị nên bản án có hiệu lực. Bà Quyên đã làm đơn yêu cầu thi hành án ngay sau khi án có hiệu lực vào ngày 26-2-2024.

Đến ngày 8-3-2024, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Giá Rai ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của bà Quyên. Tuy nhiên, việc thi hành án kéo dài nhiều tháng mà con gái vẫn chưa về với mẹ như bản án đã tuyên.

 Gia đình bà Quyên kể chuyện bị ngăn cấm thăm con. Ảnh: TRẦN VŨ

Gia đình bà Quyên kể chuyện bị ngăn cấm thăm con. Ảnh: TRẦN VŨ

Do nhớ thương con nên ngày 8-9-2024, bà Quyên cùng em gái đi xe máy đến nhà chồng cũ thăm con như thường lệ (mỗi tuần Quyên đều đi thăm 2 con).

Lần này, bà Quyên lén đưa con gái cho em gái chở đi trước, sau đó Quyên rời đi bằng xe ôm.

Đúng 1 tuần sau, vào ngày 15-9-2024, nhà chồng cũ qua nhà bà Quyên để giành lại đứa bé. Camera an ninh nhà bà Quyên ghi lại rõ cảnh 4 người bên nhà chồng cũ đã dùng vũ lực, giành lấy đứa bé trên tay bà Quyên.

Bà Quyên đã tố giác việc này nhưng đến nay chưa có kết quả.

Gian nan chuyện thăm con

Từ giữa tháng 4-2025 đến nay, bà Quyên 3 lần sang thăm con nhưng chỉ được gặp con 1 lần. Bà Quyên có quay phim lại 2 lần bị ngăn cấm thăm con; rồi đi trình báo nhưng chưa ai giải quyết cho bà.

Ngày 15-5, phóng viên PLO liên hệ với gia đình chồng cũ của bà Quyên thì được trả lời dứt khoát là "không cho thăm, vì Quyên chửi bới nhà chồng".

Ông C (ông nội hai đứa nhỏ) nói qua điện thoại với phóng viên PLO: "Lần trước nó qua thăm con, tôi cho thăm đàng hoàng; còn mở máy lạnh cho mẹ con ở trong phòng cả buổi. Nhưng sau đó nó về nhà đăng hình mẹ con lên mạng rồi đăng tin trên mạng xã hội chửi bới chúng tôi. Nên tôi quyết tâm không cho nó thăm con nữa".

 Bà Quyên nói hồi đầu tháng 5 này bà đến thăm 2 con nhưng bị nhà chồng cũ đóng cửa, không cho thăm. Ảnh: Gia đình Quyên cung cấp

Bà Quyên nói hồi đầu tháng 5 này bà đến thăm 2 con nhưng bị nhà chồng cũ đóng cửa, không cho thăm. Ảnh: Gia đình Quyên cung cấp

Phóng viên trao đổi rằng việc nào ra việc nấy, nếu bà Quyên chửi bới xúc phạm thì ông có thể nhờ cơ quan thẩm quyền xử lý; còn việc thăm con là quyền của người mẹ, bản án cũng nêu rõ bà Quyên có quyền này. Ông C vẫn khẳng định không thể cho bà Quyên thăm con nữa, vì việc chửi bới nhà chồng.

Bà Quyên "chửi nhà chồng" trên mạng ra sao?

Về nội dung "chửi nhà chồng" mà ông nội của các bé phản ánh, bà Quyên trình bày: Sau khi thăm con, nghe con trai (6 tuổi) kể bị nhà chồng cũ dạy những điều không đúng, chia rẽ tình mẹ con nên tôi đã bức xúc đăng ảnh 3 mẹ con chụp chung lên Facebook cá nhân, với nội dung bóng gió là "đừng nhồi nhét những lời dối trá và những lời chẳng tốt lành vào đầu trẻ con. Ngoài tình yêu thương gia đình thì nó chẳng liên quan gì đến chuyện người lớn"...

Còn bà Hữu Thị Chiên, chấp hành viên đang thụ lý giải quyết thi hành án vụ việc của bà Quyên, xác định bà có nhận được tin báo ngăn thăm con từ bà Quyên. Tuy nhiên, do chưa đủ cơ sở nên chưa thể xử lý được.

"Tôi có mời chồng cũ của bà Quyên đến làm việc về vụ ngăn thăm con. Thì ra do bà Quyên chửi bới nhà chồng trên mạng nên họ mới không cho thăm nữa. Còn trước đó họ vẫn cho thăm bình thường" - bà Chiên nói qua điện thoại với phóng viên.

Bà Chiên giữ quan điểm chưa đủ cơ sở để xử lý hành vi ngăn cản quyền thăm con đối với nhà chồng cũ của bà Quyên.

Còn ông Lê Minh Phước - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thì nói: "Nếu có hành vi ngăn cản bà Quyên thăm con là sai. Lần sau bà Quyên có đi thăm con thì báo cơ quan tôi để hỗ trợ lập biên bản hành vi ngăn thăm con để xử lý theo quy định".

Khó thi hành do bản án tuyên đến 3 người phải giao con

Ngày 16-5-2025, PLO đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Phước, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án (THA) dân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. PV đặt vấn đề: Vì sao cơ quan THA đã ra Quyết định thi hành án giao con cho bà Quyên từ ngày 8-3-2024 nhưng đến nay vẫn chưa thi hành xong? Vì sao cơ quan THA không xử lý hành chính theo luật định khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành mà không thi hành?

Ông Lê Minh Phước trả lời: “Thi hành án giao con là việc luôn gặp nhiều khó khăn trên thực tiễn. Trong vụ việc của bà Huỳnh Thúy Quyên càng khó hơn, do bản án tuyên đến 3 người phải thi hành án giao con. Ngoài chồng cũ của bà Quyên, bản án tuyên ông bà nội của hai đứa bé cũng có trách nhiệm giao con. Từ đó mà chấp hành viên đã gặp khó khăn trong việc thi hành bản án giao con theo yêu cầu của bà Huỳnh Thúy Quyên”.

Ông Lê Minh Phước cũng cung cấp quá trình thi hành án vụ án của bà Quyên. Theo đó, ông đã ra quyết định thi hành án theo yêu cầu từ ngày 8-3-2024 và phân công chấp hành viên Hữu Thị Chiên phụ trách. Bà Chiên đã làm việc nhiều lần với những người bị buộc phải thi hành án. Trong đó, ông L, chồng cũ của bà Quyên đồng ý giao con, nhưng hai người còn lại là ông bà nội đứa bé tòa tuyên giao trong vụ án lại không đồng ý.

“Tôi vừa chỉ đạo chấp hành viên phải khẩn trương hơn nữa. Và chấp hành viên báo cáo đang xây dựng kế hoạch tiếp tục phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức vận động ông bà nội đứa bé tự nguyện giao bé cho bà Quyên. Nếu vẫn tiếp tục không chấp hành sẽ lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Phước nói.

TRẦN VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-gianh-con-o-bac-lieu-cam-go-chuyen-tham-con-cua-nguoi-me-post849932.html