Vụ hàng nghìn khối đá vùi lấp 3 người: Các nạn nhân đều là lao động nghèo, làm ở mỏ đá chưa đầy một tháng
Vụ sạt lở mỏ đá kinh hoàng tại Thanh Hóa, khiến hàng nghìn khối đá bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp 3 công nhân trong giây lát.
Hàng nghìn khối đất, đá ầm ầm đổ xuống
Tại hiện trường khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong, cho thấy một số máy móc đang bị vùi ở hiện trường, trên vách núi, 1 vệt sạt trượt dài vẫn còn hiện hữu. Đây chính là điểm sạt lở khiến 3 công nhân đang làm việc bên dưới bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

Một vệt sạt trượt lớn từ trên núi đá đổ xuống khu vực công nhân làm việc dưới chân núi.
Khoảng 17h ngày 20/5, khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn nằm cách đường liên xã khoảng 300 mét này vẫn hoạt động bình thường. Lúc này, có tổng cộng 8 người đang làm việc tại công trường.
Ở ngay dưới chân ngọn núi đá cao, ba người thợ gồm anh N.V.N, L.V.Q. và L.V.T. đang cùng nhau khoan đá để chuẩn bị nổ mìn vào cuối ngày. Cách đó khoảng 100 mét, anh Bùi Văn Hưng (50 tuổi, người địa phương) đang vận hành máy nghiền cùng một đồng nghiệp khác. Ba người còn lại là các tài xế lái xe và máy xúc.

Hàng trăm người cùng trang thiết bị, máy móc tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp.
Anh Hưng cho biết, dù từ đêm hôm trước khu vực này có mưa lớn kéo dài, nhưng do ban ngày trời tạnh ráo nên mọi người vẫn làm việc như cũ. "Cuối giờ chiều, bất ngờ có những tiếng động dữ dội từ trên sườn núi, có cảm giác như cả quả núi đổ ập xuống", anh Hưng nhớ lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bụi đá bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn. Hàng nghìn mét khối đất đá từ trên cao ào ào trút xuống ngay vị trí nhóm công nhân đang khoan đá.
Những người còn lại, lập tức lao vào đào bới đất đá để tìm đồng nghiệp. Họ phát hiện ra anh L.V.T. bị vùi một phần cơ thể, phần đầu vẫn lộ ra ngoài. Mọi người nhanh chóng bới đất đưa đi cấp cứu nhưng anh T. tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai người công nhân còn lại hoàn toàn mất tích dưới lớp đất đá dày hàng chục tấn. "Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng như vậy", anh Hưng nói.
Trắng đêm tìm kiếm
Theo ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trận mưa lớn kéo dài từ đêm trước làm cho kết cấu đất đá của ngọn núi bị mất ổn định, dẫn đến sạt lở từ trên cao xuống đúng nơi các công nhân đang làm việc.
Ba nạn nhân đều là lao động nghèo từ khu vực Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai, mới tới làm việc tại mỏ chưa đầy một tháng. Họ ở tạm trong khu nhà xưởng của công ty để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mong kiếm thêm thu nhập gửi về quê nuôi vợ con.

Lực lượng chức năng dùng chó nghiệp vụ để dò tìm vị trí các nạn nhân.
Suốt đêm 20/5 và rạng sáng 21/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng với máy xúc, xe chuyên dụng, flycam, chó nghiệp vụ, thiết bị dò nhiệt đã được huy động đến hiện trường.
Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do trời có mưa nhỏ dai dẳng làm đất đá nhão ra, gây trơn trượt và có nguy cơ sụt lún cao. Trên sườn núi, đất đá vẫn có thể tiếp tục lở xuống bất cứ lúc nào.
Trong điều kiện đêm tối thiếu ánh sáng và địa hình nguy hiểm, các lực lượng chức năng vừa phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, vừa phải vừa theo dõi sát sao vách núi để bảo đảm an toàn cho chính mình.

Đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.
Khoảng 6h ngày 21/5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh N.V.N. Ba giờ sau, thi thể anh L.V.Q. được đưa ra khỏi hiện trường.
Trong ngày 21/5, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Hiện toàn bộ hoạt động khai thác tại mỏ đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.
Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, vào khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm 1 người chết trên đường đi cấp cứu và 2 vùi lấp.
Thời điểm xảy ra vụ việc có ba người L.V.T. (SN 1986), L.V.Q. (SN 1989) và N.V.N. (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi, bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống.











