Vụ lộ đề thi gây chấn động Ấn Độ và những cái chết thương tâm

Hơn 2 triệu thí sinh ước mơ trở thành bác sĩ đã tham gia kỳ thi Tuyển sinh Quốc gia (NEET) của Ấn Độ. Nhưng kỳ thi đã bị lộ đề và bị tuyên bố hủy bỏ, hậu quả để lại là những cái chết vô cùng thương tâm của các thí sinh còn rất trẻ và nỗi đau khôn cùng của những gia đình.

Pradeep Kumar, 21 tuổi đã tự tử sau khi kỳ thi mà cậu tin đã đạt điểm cao bị hủy bỏ

Ông Rajesh Kumar ngồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách hóa học trong ngôi nhà lợp tôn ở huyện Jhunjhunu, bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ. Ông Kumar chưa từng được đến trường và không biết đọc, cuốn sách là những di vật của con trai ông.

Những ngón tay run run lướt trên các công thức, sơ đồ và ghi chú viết tay mà cậu con trai từng mơ ước trở thành bác sĩ đã thuộc nằm lòng. Ông Rajesh ôm chặt cuốn sách vào ngực, rồi bật khóc.

Cuốn sách là của Pradeep, con trai duy nhất của ông Rajesh. Pradeep, 21 tuổi, đã dành nhiều năm ôn luyện với các bài toán vật lý, hóa học và sinh học khó với hy vọng vượt qua kỳ thi Tuyển sinh Quốc gia (NEET), một trong những kỳ thi tuyển sinh y khoa lớn nhất thế giới. Điểm NEET quyết định việc các thí sinh được đặt chân vào học các trường đại học y khoa bậc đại học của Ấn Độ.

Gần 2,3 triệu thí sinh trên khắp Ấn Độ, và tại các trung tâm thi ở Doha, Dubai, Singapore và Kathmandu, đã tham dự kỳ thi NEET năm nay vào ngày 3-5, cạnh tranh một suất trong số gần 130.000 suất vào các trường y.

Nhưng, giữa những cáo buộc về việc đề thi bị rò rỉ, Chính phủ Ấn Độ ngày 12-5 đã tuyên bố hủy bỏ kỳ thi này và sẽ tổ chức một kỳ thi khác sau đó. Thất vọng và chán nản, hàng nghìn sinh viên đã xuống đường biểu tình.

4 thí sinh tham gia kỳ thi đã tự vẫn. Pradeep là một trong số họ.

Pradeep đã từng tham gia kỳ thi NEET 2 lần trước đó, nhưng đều không đạt được số điểm cần thiết.

Lần này thì khác, ông Rajesh kể, con trai ông rất tự tin sau kỳ thi. “Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, thằng bé đã ôm chầm lấy tôi, bật khóc và nói: ‘Bố ơi, lần này con đã trở thành bác sĩ rồi’, người cha đáng thương nhớ lại.

Ritik Mishra (áo trắng) trong ngày sinh nhật năm ngoái. Mishra đã tự tử sau khi kỳ thi tuyển sinh y khoa hàng đầu của Ấn Độ bị hủy

Theo đáp án do Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ (NTA), đơn vị tổ chức và giám sát kỳ thi NEET công bố, Pradeep đã đạt hơn 650 điểm, đủ điểm để giành được một suất học, thậm chí có thể là tại một trong những trường y công lập hàng đầu của Rajasthan.

Ấn Độ có hàng trăm trường y tư thục, nhưng các trường y công lập vẫn nằm trong số những trường tốt nhất và là mơ ước của thí sinh. Học phí tại các trường y tư thục cao nên nó nằm ngoài tầm với của phần lớn các gia đình Ấn Độ.

Thành công của Pradeep không chỉ đến từ sự chăm chỉ. Cậu đã dành 5 năm, bao gồm cả hai năm cuối cấp trung học, để ôn luyện tại một trung tâm luyện thi, với chi phí hơn 500.000 rupee (5.250 USD).

Để trang trải chi phí học tập cho con trai và giúp con thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, Ông Rajesh, một người lao động phổ thông, đã phải bán đất và dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình.

NTA, đơn vị tổ chức hầu hết các kỳ thi tuyển sinh trung ương quan trọng của Ấn Độ, bao gồm cả NEET, đã liên tục bị giám sát trong những năm gần đây do các cáo buộc lặp đi lặp lại về sai phạm và rò rỉ đề thi.

Ngay sau khi kỳ thi NEET kết thúc vào ngày 3-5, những cáo buộc về việc rò rỉ đề thi đã tràn lan trên mạng xã hội. Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn sau khi gần 120 câu được lan truyền trên Telegram ở Rajasthan được cho là trùng khớp với đề thi "dự đoán".

Thành phố Sikar đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi, với các báo cáo cho rằng các đề thi được cho là đã được bán với giá lên tới 5 triệu rupee (52.400 USD).

Cơ quan Khảo thí Quốc gia cho biết các thông tin nghi ngờ đã được chuyển ngay lập tức cho các cơ quan điều tra liên bang. Ban đầu, cơ quan này bảo vệ quy trình thi, nhưng sau đó thừa nhận những lo ngại nghiêm trọng và kỳ thi đã bị hủy. Ngày 15-5, lịch thi mới được thông báo sẽ diễn ra vào ngày 21-6 tới.

Ông Abhishek Singh, Giám đốc NTA, cho biết cơ quan này nhận trách nhiệm về vụ việc và không né tránh trách nhiệm giải trình.

“Hệ thống vẫn còn những lỗ hổng, và chúng tôi đang nỗ lực khắc phục,” ông Singh nói. Ông đảm bảo rằng kỳ thi NEET sắp tới sẽ được tổ chức với các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn và minh bạch hơn. Ông Singh cũng kêu gọi các thí sinh tập trung vào việc ôn tập và báo cáo ngay lập tức bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc sai sót nào cho cơ quan chức năng.

Thí sinh Harsh Dubey ôn luyện để thi NEET được tổ chức lại vào ngày 21-6 tới

Rahul Singh, một nhà giáo dục tại Viện Aakash ở Mumbai, Maharashtra, người dạy kèm cho các thí sinh dự thi NEET, cho biết vụ bê bối rò rỉ đề thi đã gây chấn động sâu sắc đến thí sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của các em. Ông nói rằng nhiều người bị sốc và đang phải nỗ lực để lấy lại sự tập trung.

“Chúng tôi phải tổ chức các buổi tư vấn để hỗ trợ tinh thần cho thí sinh và thuyết phục các em bắt đầu chuẩn bị lại,” ông Singh nói. Ông cho biết thêm rằng nhiều sinh viên đã mất niềm tin và không còn tin tưởng tình trạng rò rỉ đề thi sẽ không tái diễn.

Ông Anok Mishra (bang Uttar Pradesh) là cha của Ritik Mishra, người cũng đã tự tử sau vụ bê bối kỳ thi NEET hồi đầu tháng này. Ông nói rằng, vụ rò rỉ đề thi đã làm con trai ông thất vọng chán chường.

Sau nhiều năm học hành chăm chỉ và 3 lần thi NEET, con trai ông cuối cùng cũng cảm thấy tràn đầy hy vọng về kết quả kỳ thi năm nay. Nhưng vài ngày sau, khi tin tức về việc đề thi bị rò rỉ và kỳ thi bị hủy bỏ được lan truyền, cậu bé đã tìm đến cái chết.

Ước mơ của những học sinh nghèo ham học như Pradeep đã bị dập tắt. Những đứa trẻ đã nỗ lực học tập không ngừng để thoát khỏi nghèo đói. “Họ không thể bảo vệ được tờ đề thi quyết định tương lai của hàng triệu người sao?" - bố của Pradeep buồn bã.

Theo Al Jazeera

Thu Nguyên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-lo-de-thi-gay-chan-dong-an-do-va-nhung-cai-chet-thuong-tam-post653148.antd