Vụ người phụ nữ bị đâm giữa đường ở Đà Nẵng: Khen thưởng công dân dũng cảm
Công an phường An Khê đã khen thưởng công dân dũng cảm, kịp thời can ngăn, hỗ trợ cứu nạn nhân trong vụ người phụ nữ bị đâm giữa đường.
Chiều 26/12, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) đã tổ chức biểu dương, khen thưởng ông Tăng Toản (60 tuổi, trú trên địa bàn phường) vì hành động dũng cảm, kịp thời ngăn chặn vụ sử dụng hung khí tấn công người khác.
Hôm 23/12, trên đường Trường Chinh, phường An Khê, một đối tượng dùng hung khí tấn công liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể một người phụ nữ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nạn nhân.

Công an phường An Khê trao khen thưởng cho ông Tăng Toản.
Trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, ông Toản đã nhanh trí điều khiển xe máy tiếp cận hiện trường, đồng thời tri hô lớn nhằm can ngăn hành vi phạm tội.
Nhờ sự quyết liệt và phản ứng kịp thời của ông Toản, đối tượng buộc phải dừng tay và bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, ông Toản cùng người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, giúp người phụ nữ qua cơn nguy kịch.

Thấy ông Toản (vòng tròn đỏ) chạy đến hô hoán, đối tượng Thường liền bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip).
Tại buổi khen thưởng, Công an phường An Khê ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của ông Toản, đồng thời mong muốn tinh thần trách nhiệm, dũng cảm vì cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng phường An Khê nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung ngày càng bình yên, an toàn, văn minh.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lập Thạch, Phú Thọ) về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thường.
Khoảng 8h50 ngày 23/12, chị N.T.L. (SN 1992, vợ của Thường) đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trên đường Trường Chinh thì bất ngờ bị Thường cầm kéo tấn công liên tiếp vào vùng đầu, cổ, lưng, gây thương tích nặng. Khi người dân (ông Toản) phát hiện, hô hoán, Thường bỏ chạy, leo rào vào ngôi nhà trên đường Nguyễn Phước Nguyên lấy trộm xe máy tẩu thoát.
Đến khoảng 16h30 ngày 24/12, Thường bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trong căn nhà hoang ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.
Hiện chị L vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.












