Vụ sập tường khu vui chơi khiến 3 trẻ tử vong: Ám ảnh đôi dép tại hiện trường

Tại hiện trường vụ sạt lở đất gây sập bờ tường khu vui chơi khiến 3 cháu bé tử vong ở xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội), hình ảnh đôi dép của nạn nhân sót lại khiến nhiều người xót xa.

Trưa 13/5, nửa ngày sau khi xảy ra vụ sập tường ở thôn 6, xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) khiến 3 cháu nhỏ tử vong, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chỉ tay về phía hiện trường vụ việc, ông Bùi Văn Tiến (trú tại thôn 6, xã Ba Trại; nhà đối diện hiện trường) cho biết: "Trận mưa đêm qua là trận mưa lớn và gây hậu quả lớn đối với địa bàn xã Ba Trại".

Nhớ về thời điểm xảy ra vụ việc, ông Tiến kể, khoảng 21h30 tối 12/5, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng "rầm". Khi đó trời mưa lớn nên không nghĩ là tường sập.

Người dân bàng hoàng chia sẻ về vụ việc.

Người dân bàng hoàng chia sẻ về vụ việc.

"Nghe thấy tiếng hô hoán "cấp cứu, có người chết", ngay lập tức tôi cùng một số người dân chạy đến ứng cứu. Lúc đó trời mưa như trút nước, mọi người đến cầm cuốc, xẻng rồi cố gắng đào bới cứu các cháu. Đến khoảng 22h, đưa được các cháu ra nhưng đã tử vong cả", ông Tiến kể.

Là người tham gia vào quá trình tìm kiếm, ông Đoàn Văn Bung cho biết, ba cháu bé tử vong có hai cháu trú tại xã Cẩm Lĩnh, cháu còn lại là con ruột của chủ khu vui chơi. Ngoài ba cháu nhỏ tử vong, còn một cháu bé bị thương.

"Kinh hoàng, đau xót quá! Từ trước đến nay, ở Ba Trại này chưa từng có vụ việc xót xa như thế này. Khi đưa các cháu ra khỏi đống đổ nát, mọi người lấy nước tắm rửa cho các cháu mà ai cũng chảy nước mắt. Bà con cả làng ai cũng một chân một tay, cố gắng đào bới nhanh để mong cứu được đứa nào hay đứa ấy, nhưng cuối cùng các cháu đều không qua khỏi", ông Bung cho biết.

 Đôi dép nạn nhân còn sót lại ở hiện trường.

Đôi dép nạn nhân còn sót lại ở hiện trường.

Theo ông Tiến, căn nhà này, anh Trần Văn Việt thuê lại của người dân để xây dựng khu vui chơi. Thời điểm xảy ra vụ việc, do mưa lớn, máng nước mưa chảy từ mái xuống, dội thẳng vào tường lại không có chỗ thoát nên khiến bức tường đổ sập và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ghi nhận của PV, hiện lực lượng chức năng đã quây bạt tại khu vui chơi. Đồng thời cử cán bộ bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, cũng còn sót lại đôi dép bé gái, được cho là của một nạn nhân trong vụ việc khiến những người nhìn thấy đều ám ảnh, xót xa.

Tại đây cũng còn lượng lớn đất, đá, gạch vỡ chưa được dọn đi.

Khu vực xảy ra vụ việc được quây lại.

Khu vực xảy ra vụ việc được quây lại.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 12/5, lực lượng chức năng tại xã Ba Trại nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông T.V.A (sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; hiện tại ở thôn 6, xã Ba Trại) xảy ra vụ sạt lở đất, tường bao khiến ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp.

Đến khoảng 22h45, lực lượng cứu hộ đưa được 2 cháu là L.T.T (sinh năm 2021) và L.K.N (sinh năm 2021) cùng trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) ra khỏi hiện trường.

Đến khoảng 23h20, lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu T.T.A.D (sinh năm 2019, con ông T.V.A) ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên các cháu đều đã tử vong.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà (không có rãnh thoát nước) khiến bức tường đổ vào phía trong", báo cáo của UBND xã Ba Trại cho biết.

Sau vụ việc, chính quyền huyện Ba Vì đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-sap-tuong-khu-vui-choi-khien-3-tre-tu-vong-am-anh-doi-dep-tai-hien-truong-192240513152415316.htm