Người lính 85 tuổi và ca mổ khép lại vết thương chiến tranh sau hơn nửa thế kỷ

Hơn nửa thế kỷ, người lính già mang theo một phần cuộc chiến trên chính đầu gối của mình. Mỗi bước đi đều nhắc ông về viên đạn năm nào đã cướp đi xương bánh chè khiến ông mang thương tật suốt hơn 50 năm qua. Ông từng nghĩ sẽ phải sống cùng vết thương ấy đến hết cuộc đời. Nhưng ở tuổi 85, một ca vi phẫu kéo dài 8 giờ đã giúp khép lại cuộc chiến âm thầm ấy.

Kỳ tích: Cứu đầu gối bị bắn nát hơn nửa thế kỷ cho cụ ông thương binh

Sau hơn 50 năm, vị trí vết thương cũ vẫn liên tục chảy dịch, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người thương binh.

Người lính 85 tuổi và ca mổ nghẹt thở khép lại vết thương chiến tranh

Sống chung hơn 50 năm với đầu gối bị đạn bắn nát, người thương binh tuổi cao bước vào ca phẫu thuật đầy rủi ro. Sau 8 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã xử lý triệt để vết thương chiến tranh mà ông nghĩ rằng phải mang theo suốt đời.

Nối mạch cứu đầu gối bị bắn nát trong chiến tranh của người thương binh

Mang vết thương chiến tranh suốt hơn nửa thế kỷ với đầu gối liên tục đau nhức, chảy dịch, cụ ông thương binh 85 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca vi phẫu nối mạch phức tạp kéo dài 8 giờ, giúp bảo tồn chi và phục hồi khả năng đi lại.

Nối mạch vi phẫu điều trị thành công tổn thương hỏa khí tồn tại hơn 50 năm

Sáng 27/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đã thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 8 giờ, huy động sự phối hợp của nhiều chuyên khoa tại bệnh viện điều trị thành công tổn thương đầu gối tồn tại hơn nửa thế kỷ cho một cụ ông 85 tuổi, là thương binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.