Vụ tường nhà đổ sập ở Hà Nội: Bất lực vì không thể cứu 3 trẻ nhỏ bị vùi lấp

Dù đã nỗ lực cứu nạn, nhưng 3 trẻ nhỏ vẫn không qua khỏi sau khi tường nhà đổ sập...

Theo ghi nhận vào sáng 13-5, tại thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội – nơi xảy ra sự việc sập tường nhà làm ba trẻ nhỏ tử vong, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc đau lòng này.

Vừa bới vừa khóc "cứu con em với..."

Hiện trường là những đồ vật, tường gạch, đất… nằm ngổn ngang dưới nền. Ngôi nhà có bờ tường sập được xây dựng theo kết cấu dạng nhà ống, lợp mái tôn đơn sơ.

Sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

 Hiện trường vụ sạt lở, sập tường khiến 3 trẻ nhỏ tử vong ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Hiện trường vụ sạt lở, sập tường khiến 3 trẻ nhỏ tử vong ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, bà Đoàn Thị Hương nhà ở đối diện với hiện trường cho biết, khoảng 22 giờ đêm qua, khi bà vừa dạy học cho cháu xong thì mưa lớn. Lúc này, người phụ nữ hàng xóm chạy sang bảo “chị ơi sang cứu nhà em với…”.

“Tôi vội cùng chồng chạy sang xem thì thấy có một số cháu khóc, nhìn vào bên trong thì thấy một phần bức tường đã sập. Tôi thấy chú Việt - chủ nhà đang bới lớp đất, vừa bới vừa khóc cứu con em với, con em bị vùi trong này rồi.

Bên cạnh đó, tôi thấy một cháu bị khối gạch lớn đè lên chân, bố mẹ của cháu đang cố gắng nhấc khối gạch đó. Lúc đó, tôi cũng cùng hợp sức để cứu cháu bé, nhưng không thể… Tôi liền nhờ hàng xóm gọi cho trưởng thôn và công an cứu hộ tới” - bà Hương chia sẻ.

Trong lúc chờ đợi lực lượng chức năng, bà Hương chạy đi gọi cho người dân xung quanh cầm cuốc, xẻng để đào bới để cứu các cháu. Dù đã nỗ lực, ba cháu bé vẫn không qua khỏi.

 Bà Đoàn Thị Hương nhớ lại sự việc đau lòng tối qua. Ảnh PHI HÙNG

Bà Đoàn Thị Hương nhớ lại sự việc đau lòng tối qua. Ảnh PHI HÙNG

Cũng theo người dân nơi đây, thời điểm xảy ra sự việc có khoảng 8–10 trẻ nhỏ đang ở hiện trường.

Do mưa lớn nên các phụ huynh không thể đưa con em mình về nhà, nên đành trú tạm lại. Đây là nơi kinh doanh vui chơi cho trẻ, với các trò chơi như tô tượng, cầu trượt, nhà bóng... hoạt động kinh doanh này đã được khoảng một năm nay.

“Chỗ sạt lở dẫn đến sập tường trước kia là một bờ ao, ở dưới người ta xây dựng, theo tôi nghĩ móng của nó không chắc chắn lắm. Như mọi năm, nước hay ngấm vào nên nhà chủ đã phải xử lý, khắc phục… nhưng có thể tối qua do trời mưa quá nên đã xảy ra chuyện không may như vậy.

Ngày bình thường những hộ dân cho con tới đây để chơi các trò chơi. Con tôi cũng vậy, ngày nào cũng bên đó, nhưng hôm qua may mắn cháu đi đá bóng với bố đến 21 giờ mới về nên không sang” – chị Hương chia sẻ thêm.

Tiếng động lớn trong cơn mưa

Bà Nguyễn Thị Quế (74 tuổi) nhớ lại, đêm qua có tiếng động lớn, nhưng do trời mưa bà không biết tiếng động lớn đó ở đâu phát ra.

Một lúc sau, con gái bà Quế chạy sang mặt hốt hoảng, khóc lóc… nhờ bà lấy cuốc xẻng sang cứu giúp người. Lúc sang tới hiện trường, bà Quế đã thấy đất đá lấp vùi hết xung quanh.

 Theo người dân địa phương, nơi đây đã hoạt động kinh doanh vui chơi cho trẻ khoảng 1 năm nay. Ảnh PHI HÙNG

Theo người dân địa phương, nơi đây đã hoạt động kinh doanh vui chơi cho trẻ khoảng 1 năm nay. Ảnh PHI HÙNG

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Văn Chuyển – Chủ tịch UBND xã Ba Trại cho biết, hiện nay công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được nỗ lực tiến hành.

Đồng thời, ông Chuyển cho biết, nơi diễn ra sự việc sập tường khiến ba trẻ tử vong hoạt động kinh doanh vui chơi cho trẻ đã diễn ra từ cuối năm ngoái tới nay.

“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với chủ kinh doanh để xác định các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, do đó nội dung này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau” - ông Chuyển nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ba Trại, sau khi xảy ra sự, việc chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác cao hơn trong mùa mưa bão.

Diễn biến sự việc

Khoảng 22 giờ 20 phút đêm 12-5, UBND xã Ba Trại, huyện Ba Vì nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở nhà dân do mưa lớn.

Sau đó, UBND xã đã cử cán bộ xuống tiếp cận hiện trường, qua nắm bắt thông tin được biết có ba trẻ nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá, tường nhà đổ xuống vùi lấp.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai cháu là LTT (nữ, 3 tuổi, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) và cháu LKN (nữ, 3 tuổi, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) ra ngoài. Đến khoảng 23 giờ 20 phút, đưa được cháu TAD (5 tuổi) ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các cháu đều đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà (không có rãnh thoát nước) phía taluy dương, dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong làm các cháu tử vong.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-tuong-nha-do-sap-o-ha-noi-bat-luc-vi-khong-the-cuu-3-tre-nho-bi-vui-lap-post790267.html