Vừa đậu cao học, cô gái 24 tuổi phát hiện ung thư giai đoạn cuối khiến dư luận xót xa
Câu chuyện của cô gái thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Một câu chuyện đầy nghị lực đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Ở tuổi 24, cô gái trẻ Lý Nhã Bình không chỉ phải đồng hành cùng mẹ chống chọi với ung thư, mà bản thân cô cũng bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư ruột giai đoạn cuối ngay sau khi trúng tuyển cao học.

Theo truyền thông Trung Quốc, hành trình của Lý Nhã Bình là chuỗi ngày đan xen giữa hy vọng và thử thách. Trong suốt giai đoạn từ năm 2024 đến 2025, cô vừa ôn thi cao học, vừa chăm sóc mẹ sau khi bà được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn phổi và không còn khả năng phẫu thuật. Khi ấy, toàn bộ hy vọng chỉ đặt vào các phương pháp hóa trị và điều trị nhắm trúng đích.
Sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, cha làm xây dựng, mẹ làm nông, kinh tế vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất khi cha cô từng gặp tai nạn lao động, phải phẫu thuật và tiêu tốn gần như toàn bộ tích lũy của gia đình. Dù vậy, Lý Nhã Bình vẫn nỗ lực vươn lên, thi đỗ ngành tiếng Việt tại Đại học Sư phạm Vân Nam, nhiều lần nhận học bổng và đi làm thêm để phụ giúp gia đình.
Sau khi trượt kỳ thi cao học lần đầu, cô không bỏ cuộc mà tiếp tục học thêm văn bằng thứ hai và kiên trì ôn luyện. Đúng vào thời điểm áp lực thi cử đè nặng, mẹ cô lại phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, khiến tinh thần của nữ sinh nhiều lần suy sụp. Tuy nhiên, cô vẫn gắng gượng cân bằng giữa việc học và chăm sóc mẹ.
Tháng 4/2025, nỗ lực của cô đã được đền đáp khi trúng tuyển chương trình thạc sĩ biên phiên dịch tiếng Việt tại Đại học Vân Nam với số điểm vượt chuẩn. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì bi kịch tiếp tục ập đến.

Không lâu sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, Lý Nhã Bình nhập viện vì các triệu chứng như tiêu chảy kéo dài, đi ngoài ra máu và sốt cao. Kết quả chẩn đoán khiến cô suy sụp: ung thư trực tràng - đại tràng giai đoạn cuối. Cô chia sẻ, những dấu hiệu này thực chất đã xuất hiện từ khi còn ôn thi, nhưng do chủ quan nghĩ là bệnh trĩ nên đã không đi khám sớm.
Từ đó, hai mẹ con cùng nằm điều trị trong một bệnh viện. Người cha vẫn miệt mài làm việc tại công trường, tranh thủ qua lại chăm sóc cả hai. Khoảnh khắc nhận tin dữ, cô nhớ lại hình ảnh cha như "già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm", nhưng vẫn cố gắng động viên con gái mạnh mẽ đối diện bệnh tật.
Trong thời gian điều trị, Lý Nhã Bình quyết định bảo lưu kết quả học tập trong một năm. Không đầu hàng số phận, cô bắt đầu xây dựng kênh mạng xã hội, livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập trang trải viện phí, đồng thời chia sẻ hành trình chống chọi với bệnh tật nhằm lan tỏa năng lượng tích cực.

Không chỉ vậy, cô còn hỗ trợ những bệnh nhân mới chẩn đoán tìm kiếm thông tin điều trị, từ đó tìm thấy ý nghĩa và giá trị của bản thân ngay trong nghịch cảnh. "Giấy báo trúng tuyển không chỉ là thành quả học tập, mà còn là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục chiến đấu", cô chia sẻ.
Sau nhiều đợt điều trị, nỗi sợ hãi ban đầu dần vơi bớt. Giờ đây, mong ước lớn nhất của Lý Nhã Bình không phải là thành tích học tập, mà đơn giản là được cùng mẹ vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh trở lại. Câu chuyện của cô gái 24 tuổi không chỉ khiến nhiều người xúc động, mà còn là lời nhắc về giá trị của nghị lực sống, tình thân và hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.












