Vừa gượng dậy sau lũ, người dân lại san sẻ nghĩa tình hướng về vùng thiên tai
Dù vừa oằn mình vượt qua trận lũ lịch sử cuối tháng 10 với bao mất mát, nhưng bà con Đà Nẵng vẫn không quên sẻ chia. Họ gom góp, gói ghém những ân tình gửi về hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Bộ đang gánh chịu thiên tai.

Thôn Dục Tịnh (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) là một trong những địa phương bị cô lập nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Những ngày nước dâng, đường làng chia cắt, bà con nơi đây đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời từ các mạnh thường quân ở khắp mọi miền.

Từng phần quà, chiếc bánh, hộp cơm, hay những bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm… đã tiếp sức để thôn Dục Tịnh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Chỉ vài ngày sau khi nước rút, bà con thôn Dục Tịnh lại hướng tình cảm về tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), nơi đang oằn mình chống chọi với lũ dữ.

Mỗi người một ít, người góp gạo, người chia sẻ chút tiền, người ủng hộ vài thùng nhu yếu phẩm… Tất cả cùng gom lại thành nghĩa tình ấm áp, gửi đến bà con Phú Yên cũ với mong muốn san sẻ phần nào mất mát, nhọc nhằn.

Theo Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Hà Nha, trong đợt vận động lần này, thôn Dục Tịnh đã quyên góp được 215 thùng mì tôm, 600 kg gạo, 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Đến trưa nay (21/11), đại diện thôn đã xuất phát đến Phú Yên để trao tận tay bà con vùng lũ.

Chị Huỳnh Thị Sương (trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương chị cũng vừa trải qua đợt mưa lũ cuối tháng 10 với nhiều thiệt hại. Trong những ngày khó khăn ấy, bà con xã Nam Phước đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia từ các mạnh thường quân khắp nơi.

Chính ân tình đó khiến chị luôn ghi nhớ và thôi thúc phải làm điều gì đó để san sẻ lại cho những vùng đang gặp khó khăn.

Khi hay tin các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình trong lũ, chị Sương, anh Nguyễn Nở (Bí thư Chi bộ thôn Hà Mỹ, xã Nam Phước) và anh Trương Đức Vũ (Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngân hàng máu “Trái Tim Hồng”) cùng bạn bè đứng ra kêu gọi hỗ trợ bà con.

Chỉ sau hơn một ngày vận động, nhóm đã nhận được tấm lòng của rất nhiều mạnh thường quân với 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng), cùng gạo, nước uống và 50 triệu đồng tiền mặt để trao tặng bà con Phú Yên cũ.

Tối nay, 6 chiếc xe tải chất đầy nhu yếu phẩm đã khởi hành, mang theo tấm lòng của người dân xã Nam Phước hướng về vùng lũ.

“Các cụ già, em nhỏ khuyết tật trong xã cũng đến phụ phân chia quà, cùng mọi người chất từng thùng hàng lên xe tải. Thấy nhóm kêu gọi, có cả cô bán vé số dù chẳng dư dả gì cũng ghé lại góp chút tấm lòng gửi về vùng lũ. Nhìn những hình ảnh ấy, thật sự rất xúc động”, chị Sương bộc bạch.













