Vừa tốt nghiệp đại học, nữ sinh viết đơn xin nhập ngũ nối tiếp truyền thống gia đình

Vừa tốt nghiệp đại học ngành kế toán, Lê Thị Thảo Nhi (SN 2002) viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được nối tiếp truyền thống của gia đình, tham gia xây dựng quân đội.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố và mẹ đều là quân nhân công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Lê Thị Thảo Nhi (SN 2002, trú khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà) yêu thích màu áo bộ đội và nuôi dưỡng ước mơ được tiếp nối truyền thống gia đình.

Năm 2015, Thảo Nhi học lớp 7, anh trai học lớp 11, một biến cố lớn bất ngờ xảy đến với gia đình khi bố em qua đời do bạo bệnh. Khó khăn chồng chất, mẹ Nhi là Thiếu tá Nguyễn Thị Hà (nhân viên Quân y, Phòng Tham mưu) một mình nuôi dạy con, trong khi bản thân lại bị bệnh tim, thường xuyên điều trị dài ngày.

Lê Thị Thảo Nhi sinh ra trong gia đình truyền thống, hiện có mẹ và anh trai công tác trong quân đội.

Lê Thị Thảo Nhi sinh ra trong gia đình truyền thống, hiện có mẹ và anh trai công tác trong quân đội.

Chị Nguyễn Thị Hà cho biết, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, mất bố khi tuổi còn nhỏ, thương mẹ thường xuyên ốm đau, bệnh tật, hai người con chị luôn ý thức, cố gắng học tập và đỡ đần cho mẹ trong mọi công việc gia đình.

"Vượt lên hoàn cảnh, con trai tôi Lê Đức Hưng sau khi thi đậu Trường Sĩ quan Công binh, hiện nay đang là Đại đội phó, Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu. Còn Nhi là em út trong nhà vừa tốt nghiệp ngành kế toán, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Khi con gái viết đơn xin nhập ngũ và được thông báo trúng tuyển, thực sự gia đình rất vui mừng và tự hào. Mong sao cháu giữ vững bản lĩnh, nỗ lực nhiều hơn để rèn luyện, sớm thích nghi với môi trường mới, phát huy truyền thống gia đình", chị Hà chia sẻ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm, động viên gia đình Lê Thị Thảo Nhi chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm, động viên gia đình Lê Thị Thảo Nhi chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.

Chia sẻ về quyết định của bản thân, Lê Thị Thảo Nhi tâm sự, sinh ra trong gia đình quân nhân nên từ nhỏ em đã phần nào làm quen và ý thức được những khó khăn, vất vả của người lính.

"Được vào môi trường quân đội là một vinh dự lớn. Em sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong đợi của gia đình và mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình, được phục vụ lâu dài trong quân đội", Nhi tâm sự.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2025 tỉnh được giao chỉ tiêu và tuyển chọn 1.002 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị gồm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 198, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Thông tin 80, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Theo kế hoạch, ngày 14/2, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao nhận quân.

Hoàng Dũng - Kim Quy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vua-tot-nghiep-dai-hoc-nu-sinh-viet-don-xin-nhap-ngu-noi-tiep-truyen-thong-gia-dinh-169250211110420367.htm