Vùng đất in dấu tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Những việc làm nghĩa tình xuyên biên giới là tiền đề vững chắc để gắn chặt hơn nữa tình Việt-Lào anh em ở đoạn biên giới xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) và huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào). Giữa bộn bề khó khăn, người dân biên giới hai nước vẫn luôn cùng nhau vun đắp, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hướng tới tương lai.

Người dân Lào nhận quà tại Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026. Ảnh: Trúc Hà

Người dân Lào nhận quà tại Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026. Ảnh: Trúc Hà

Sáng 19/3, Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl, huyện Kà Lừm về trường hợp sản phụ Sa Phet Sa Mi (sinh năm 2004, trú tại bản A Bưl) có dấu hiệu sinh khó. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry đã khẩn trương cùng 6 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe cứu thương “0 đồng” của đơn vị cơ động đến cửa khẩu phụ Tây Giang để tiếp nhận sản phụ.

Sau khi thăm khám, Thiếu tá, y sĩ Phạm Văn Hiệp nhận định, do mang thai lần đầu, lại có dấu hiệu khó sinh nên cần nhanh chóng chuyển lên tuyến trên để bảo đảm an toàn cho cả sản phụ và thai nhi. Trung tá Nguyễn Phúc Trường đã cử Đại úy Nguyễn Văn Toàn lái xe cứu thương, cùng sự hỗ trợ của Thiếu tá Phạm Văn Hiệp, đưa sản phụ và người nhà đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang (thành phố Đà Nẵng). Nhìn hành lý mang theo của sản phụ Sa Phet Sa Mi không có gì ngoài chiếc chăn đắp, sau khi hội ý chỉ huy, Trung tá Nguyễn Phúc Trường đã trích quỹ đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng. Số tiền ấy giúp gia đình trang trải tiền ăn trong những ngày ở viện và mua đồ sơ sinh cho em bé.

Sau 3 giờ vượt đường núi, sản phụ Sa Phet Sa Mi được đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang an toàn và được các y, bác sĩ tại đây hỗ trợ vượt cạn thành công, sinh hạ một bé gái nặng 3kg. Chồng của sản phụ Sa Phet Sa Mi là anh Ríah Khǎm Đi rất vui mừng vì lần đầu được làm cha, đồng thời xúc động vì nhờ có Bộ đội Biên phòng Việt Nam giúp đỡ mà vợ con anh được an toàn. Vợ chồng anh quyết định đặt tên con gái là Mịt Tá Phạp Riah, dịch sang tiếng Việt là Riah Hữu Nghị.

Kể về chuyến đi, Đại úy Nguyễn Văn Toàn nhớ lại: “Sau trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, đường sá sạt lở đã cơ bản được khắc phục, tuy nhiên vẫn còn nhiều chỗ đi lại rất khó khăn. Lái xe trên cung đường ấy, tôi vừa phải đi thật nhanh để đưa sản phụ kịp đến bệnh viện, vừa phải bảo đảm an toàn, đó là việc không hề dễ dàng. Ai cũng lo lắng, nhưng chúng tôi vẫn phải trấn an sản phụ và người nhà vì nghĩ thương họ quá”.

Câu chuyện hỗ trợ sản phụ Sa Phet Sa Mi chỉ là một trong rất nhiều việc mà Đồn Biên phòng Ga Ry đã làm để giúp người dân các bản giáp biên Lào phía đối diện. Ở đoạn biên giới này, người dân hai bên có mối quan hệ thân tộc, vì vậy thường xuyên qua lại thăm thân và trao đổi hàng hóa. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lại cách xa trung tâm huyện Kà Lừm, đường đi khó khăn nên cuộc sống của người dân các bản giáp biên Lào còn nhiều thiếu thốn. Bởi vậy, bên cạnh việc người dân tự hỗ trợ nhau, những năm qua, Đồn Biên phòng Ga Ry thường xuyên trao tặng lương thực, nhu yếu phẩm, cây, con giống để người dân vượt qua khó khăn. Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, Đồn Biên phòng Ga Ry đã vận động gần 1.000 suất quà để trao tặng bà con nhân dân Lào ở các bản giáp biên.

Thực hiện Chương trình "Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn Biên phòng", Đồn Biên phòng Ga Ry đã nhận đỡ đầu 3 cháu học sinh người Lào, gồm A Lăng Kẹo (bản Pa Non), Ra Pát Bin Say (bản Ta Long) và Pơ Loong Soan (bản A Bưl). Không chỉ hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, Đồn Biên phòng Ga Ry còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ sách vở, quần áo, lương thực, thực phẩm vào dịp khai giảng và lễ, Tết. Sự giúp đỡ của những người lính Biên phòng Việt Nam thực sự trở thành nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những học sinh nghèo vượt khó.

Hằng năm, Đồn Biên phòng Ga Ry đều tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" để cùng nhân dân trên địa bàn đón Tết. Điều đặc biệt là Ban Tổ chức luôn dành những phần quà cho nhân dân các bản giáp biên Lào phía đối diện, với ý nghĩa cùng chung vui với bà con Việt Nam khi Tết đến, xuân về. Tại Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 được tổ chức tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn), Đồn Biên phòng Ga Ry đã tổ chức "Gian hàng hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào". Tại đây, bà con Lào được mua sắm miễn phí các mặt hàng bánh kẹo, nhu yếu phẩm, nông cụ. Ban Tổ chức chương trình cũng trao 500 suất quà, với tổng trị giá 250 triệu đồng cho nhân dân Lào ở các bản giáp biên. Đồn Biên phòng Ga Ry đã in 80 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, được lồng trong khung kính để trao tặng cho bà con.

Niềm hạnh phúc của chị Sa Phet Sa Mi và con gái Riah Hữu Nghị. Ảnh: Trúc Hà

Niềm hạnh phúc của chị Sa Phet Sa Mi và con gái Riah Hữu Nghị. Ảnh: Trúc Hà

Ông Phan Văn Dơ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban A Bưl cho biết: “Bà con chúng tôi rất vui mừng và biết ơn Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vì đã luôn nhớ đến chúng tôi trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi treo ảnh Bác Hồ bên cạnh ảnh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, treo cờ đỏ sao vàng bên cạnh cờ Lào. Người Lào và người Việt cùng nhau đi qua gian khổ chiến tranh, thì ngày hòa bình lại càng không thể quên nhau”.

Tháng 4, người Lào ở 6 bản giáp biên A Bưl, Pa Nool, Ta Long, Chi Tơ, Keo, Tà Vàng thuộc huyện Kà Lừm lại tổ chức Tết Bunpimay để đón chào năm mới. Vì hoàn cảnh khó khăn, xa trung tâm huyện nên việc đón Tết chỉ diễn ra trong phạm vi nhỏ. Trước khó khăn của bà con và nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, suốt 4 năm nay, Đồn Biên phòng Ga Ry đều tổ chức Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào”. Không chỉ trao hàng nghìn suất quà gồm nhu yếu phẩm, nông cụ, cây giống, bà con hai bên biên giới còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu bóng chuyền. Bữa cơm đoàn kết là dịp để mọi người cùng ngồi bên nhau, ôn lại một năm cũ và bàn tính chuyện năm tới làm thế nào để cuộc sống tốt đẹp hơn. Cứ như thế, bằng những việc làm thiết thực, bắt nguồn từ sự chân thành, tình Việt-Lào anh em ngày càng gắn bó.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn quản lý, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay, đồng hành hỗ trợ bà con các bản giáp biên Lào. Việc thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, thăm hỏi, tặng quà giữa nhân dân các thôn, bản đối diện góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết dân tộc, thân tộc, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Chúng tôi tin rằng, tình đoàn kết hữu nghị là điểm tựa vững chắc để quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vung-dat-in-dau-tinh-huu-nghi-viet-nam-lao-post502196.html