Vùng đất từng là nơi 'bí mật nhất thế giới' thành điểm du lịch hút khách
LÀO - Nửa thế kỷ trước, Long Tieng được mệnh danh là 'nơi bí mật nhất thế giới'. Ngày nay, vùng đất này trở thành một trong những điểm đến hút khách du lịch ở xứ sở triệu voi.
Ẩn sâu trong những cánh rừng nhiệt đới ở Tây Bắc tỉnh Xaisomboun, Lào, là một vùng đất không có tên trên bản đồ, từng được mệnh danh là "nơi bí mật nhất thế giới".

Long Tieng từng được mệnh danh là nơi "bí mật nhất thế giới"
Trước khi được biết tới với tên gọi là Long Tieng như ngày nay, vùng đất mang mã hiệu Lima Site 98 (LS 98) hay Lima Site 20A (LS 20A) này là một trong những căn cứ do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) điều hành vào những năm 1960.
"Một thị trấn không đường nhựa, bụi mù nhưng sống động và đầy bí ẩn” là những gì trang Military History mô tả về Long Tieng thời kỳ này.

Đường băng quân sự một thời ở Long Tieng
Nổi bật nhất ở Long Tieng là đường băng dài 1.260m. Đây từng là nơi diễn ra hơn 900 lượt cất, hạ cánh của máy bay quân sự Mỹ mỗi ngày trong những năm 1960 và cũng là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới thời bấy giờ.

Khoảng 50 năm trước, Long Tieng là nơi cư trú của quân nhân Mỹ và hàng chục nghìn người dân địa phương
Sau khi Mỹ rút quân, Long Tieng dần trở nên hoang tàn. Ngày nay, chỉ còn khoảng vài nghìn dân ở đây và sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp.
Những đường băng, tháp không lưu hay căn cứ bí mật năm xưa giờ đều trở thành không gian công cộng dành cho trẻ em chạy chơi, nông dân chăn thả gia súc, người già tập thể dục,...


Từ năm 2006, du khách có thể tới thăm Long Tieng, song phải được cấp phép trước
Dù chỉ cách Thủ đô của Lào khoảng 130km về phía Đông Bắc, song hành trình tới Long Tieng được cho là đầy thử thách với đường sá gập ghềnh, nhiều ổ gà và bụi mù mịt làm cản tầm nhìn. Thời gian đi từ Viêng Chăn tới đây có thể hết 8-10 tiếng.
Muốn tới đây, du khách đều phải xin cấp phép trước và đặt tour thông qua các công ty lữ hành chuyên về du lịch lịch sử hoặc quân sự.
Chris Corbett, chủ công ty Laos Adv Tours and Rentals, nói với CNN rằng công ty của ông thường tổ chức khoảng 10 tour du lịch bằng xe địa hình mỗi năm tới Long Tieng, với đa phần khách hàng mang quốc tịch Mỹ, Australia và châu Âu.

Người dân thường di chuyển trên đường băng cũ để tránh bom mìn còn sót lại
Hiện nay, cả thị trấn chỉ có vài quán ăn và 2 nhà nghỉ đơn sơ, thiếu tiện nghi. Bên cạnh trải nghiệm đi dạo trên đường băng cũ, du khách cũng có thể ghé thăm các trạm radar, kho súng đạn, hầm trú ẩn,...

Khung cảnh Long Tieng nhìn từ cửa sổ của một tòa nhà
Dù không phải là điểm đến lý tưởng với mọi du khách nhưng với người đam mê lịch sử, chiến tranh, hành trình tới một nơi như Long Tieng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên.